Mẹ không về quê ăn Tết, cậu bé 10 tuổi định đi xe đạp hơn 400km vào thămNhớ người mẹ đi làm ăn xa, cậu bé 10 tuổi dự định tự đi xe đạp từ quê nhà ở Phú Yên vào Bình Dương để thăm.
Cậu bé định đạp xe vượt 400km vào Nam thăm mẹ: Vỡ òa phút gặp lại!Nhớ mẹ, cậu bé ở Phú Yên đi xe đạp hướng về tỉnh Bình Dương, định vượt hơn 400km vào thăm. Hay tin, người mẹ đã đón xe về Phú Yên thăm con trai.
Mẹ của cậu bé định đạp xe 400km: "Tôi khóc nhiều vì thương con"Biết tin con trai định đạp xe 400km từ Phú Yên vào Bình Dương vì nhớ mẹ, chị Võ Thị Thu Hằng đã khóc rất nhiều, đổ bệnh phải nghỉ làm mấy ngày.
Vụ 2 trẻ đạp xe hàng trăm cây số: Trẻ đối mặt nhiều nguy cơ trên đườngTheo chuyên gia, khi đạp xe trên quãng đường xa như vậy dưới trời nóng bức, trẻ đối mặt rất nhiều nguy cơ như cảm nắng, kiệt sức, ngất trên đường do đói hạ đường huyết, mất nước..
Cạnh tranh quyết liệt vòng đua xe đạp giữa lòng chảo Điện Biên PhủChiều 5/5, cuộc đua xe đạp mở rộng "Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân" diễn ra chặng đua cuối với lộ trình chạy quanh thành phố Điện Biên Phủ.
Vượt ẩu, người phụ nữ đi xe máy ngã nhào vào gầm ô tô tảiTrong tình huống này, sự may mắn đã cứu mạng người phụ nữ đi xe máy vượt ẩu, thiếu kỹ năng.
Truy tìm nhóm người đi xe đạp vào cao tốc, quây kín ô tô, đe dọa tài xếCông an huyện Sóc Sơn đề nghị những ai biết thông tin về nhóm người đạp xe vào cao tốc, đe dọa tài xế ô tô, cần thông báo tới cơ quan chức năng để phục vụ điều tra.
Không phải cứ mở rộng đường là giảm ùn tắc!"Không phải cứ mở rộng đường là sẽ giảm ùn tắc. Giao thông hoạt động như dòng sông nhiều nhánh, muốn không tắc đường thì phải mở thêm nhiều đường nhỏ, không cần mở rộng đường lớn".
"Anh cứ yên tâm vận chuyển lương thực cho bộ đội, ở nhà đã có em lo"Trong lá thư gửi chồng, dù nhà vừa bị cháy, vợ ông Khôi vẫn động viên chồng yên tâm công tác, cố gắng vận chuyển lương thực thật nhanh ra chiến trường Điện Biên Phủ để bộ đội ta ăn no chiến đấu.
Xe container ủi bay xe tải dừng chờ đèn đỏ, xe đạp thoát hiểm khó tinTài xế đã cẩn thận dừng cách xe tải cách xa xe phía trước nhưng tai họa lại ập đến từ phía sau, khi xe container mất lái lao tới.
"Đi Điện Biên Phủ về, ta cưới!": Chuyện tình đẹp của tướng Hoàng ĐanHành trình mang chiến thắng trở về để cưới vợ của tướng Hoàng Đan được kể lại chi tiết trong cuốn sách "Thư cho em" do con trai út của ông - tác giả, doanh nhân Hoàng Nam Tiến - biên soạn.
Cựu binh Pháp kể về trận Điện Biên Phủ: "Xe thồ đã chiến thắng máy bay""Các cơ quan của Pháp đã không tính đến số lượng đông đảo người dân của đất nước châu Á này: Họ đã không tưởng tượng được rằng tất cả người dân đều chăm chỉ và cùng tham gia đóng góp…".