Biếm họa: Chelsea “đội mồ sống dậy ” nghiền nát NapoliMột Chelsea tưởng như đã ở “cõi chết” sau thảm bại 1-3 trong trận lượt đi bỗng “sống dậy” mạnh mẽ và “nghiền nát” Napoli với tỷ số 4-1 ở Stamford Bridge để hùng dũng bước vào tứ kết Champions League.
Suýt chết vì tái hiện màn ảo thuật nguy hiểm nhất lịch sửTiết mục ảo thuật trốn thoát này đòi hỏi ảo thuật gia bị… chôn sống dưới lớp đất dày và phải tự tìm cách “đội mồ sống dậy”. Trước nay chỉ có ảo thuật gia lừng danh Harry Houdini thực hiện thành công. Mới đây, một ảo thuật gia trẻ đã suýt mất mạng vì dám thử sức.
Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời "không kem chống nắng"20 năm trôi qua, nhưng trong ký ức chị Lê Thị Quyên - nữ chiến sĩ từng tham gia diễu binh A60 - mùa hè 2005 vẫn vẹn nguyên, với những ngày tập luyện khắc nghiệt nhưng đầy ắp kỷ niệm.
Anh em mồ côi vì Covid-19 cùng dắt nhau đi khai giảngTrong không khí toàn dân đưa trẻ đến trường, tại Trường Hy Vọng (Đà Nẵng) những đứa trẻ từng mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19 lại nắm tay nhau bước vào một năm học mới.
Mã số 5712: Nam sinh sư phạm cần mổ tim gấp, mẹ góa bất lực khẩn cầu giúp đỡVượt lên nghịch cảnh, Tú chăm chỉ học tập, khi sắp được cầm tấm bằng cử nhân trong tay thì căn bệnh tim bất ngờ trở nặng. Chi phí ca mổ cứu mạng lên tới 100 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình.
"Người mẹ nào cũng giữ con, lấy ai chiến đấu bảo vệ Tổ quốc""Chiến tranh không biết sống chết lúc nào. Tôi đã mất một đứa con, con trai đầu lại tha thiết đòi đi, lòng tôi nặng trĩu. Nhưng người mẹ nào cũng giữ con, lấy ai bảo vệ Tổ quốc", Mẹ Huyến chia sẻ.
Bạn đọc Dân trí thắp sáng hy vọng của cậu bé mồ côi và bà ngoại bệnh nặngChiều 19/8, gia đình bé Lê Tuấn Anh xúc động đón nhận số tiền 185.251.320 đồng từ bạn đọc Dân trí. Món quà nghĩa tình ấy đã tiếp thêm nhựa sống, níu giữ niềm tin cho một gia đình vốn đang tuyệt vọng.
Căn bệnh oái oăm khiến chàng trai 19 tuổi sợ phòng karaoke, cà phê máy lạnhCứ vào không gian kín như ô tô, phòng karaoke, cà phê máy lạnh, thậm chí thang máy là chàng trai lại không dám vào, vì sợ bị phát hiện căn bệnh của mình.
Ba năm vực dậy của mẹ chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà NộiBa năm sau ngày Thượng tá Đặng Anh Quân hy sinh khi làm nhiệm vụ, người mẹ hơn 70 tuổi vẫn luôn nhớ về con với hình ảnh một người hiền lành, tận tụy với công việc, hết lòng vì gia đình.
Israel bị cáo buộc không kích loạt thành phố ở SyriaTruyền thông nhà nước Syria cho biết, Israel đã tiến hành không kích ở khu vực miền trung và miền tây Syria tối 8/9.
Mã số 5657: Cậu bé mồ côi nức nở: “Bà ơi, bà không được chết như mẹ cháu...”Người mẹ bệnh tật vượt lên định kiến để Tuấn Anh được sinh ra trên đời. Nhưng đầu năm nay, người mẹ đột ngột qua đời, để lại cậu bé sống lay lắt cùng bà ngoại 74 tuổi đang mang bệnh hiểm nghèo.
Những "bông hồng thép" gác niềm riêng, hướng về Tổ quốc"Em nhớ mẹ, nhớ nhà lắm nhưng phải gác lại, vì đây là mệnh lệnh thiêng liêng của Tổ quốc…". Đó là lời tâm sự của một nữ chiến sĩ trên thao trường, ngày ngày rèn luyện, dốc sức cho nhiệm vụ cao cả.