Biếm họa: Chelsea “đội mồ sống dậy ” nghiền nát Napoli

(Dân trí) - Một Chelsea tưởng như đã ở “cõi chết” sau thảm bại 1-3 trong trận lượt đi bỗng “sống dậy” mạnh mẽ và “nghiền nát” Napoli với tỷ số 4-1 ở Stamford Bridge để hùng dũng bước vào tứ kết Champions League.

Sau thảm bại 1-3 ngay tại San Paolo, rất ít người nghĩ rằng, Chelsea có thể làm nên điều thần kỳ trong trận lượt về, kể cả khi họ được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge. Viễn cảnh người Anh “trắng” đại diện ở tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 1995 đã hiện ra. Tuy nhiên, từ “cõi chết”, Chelsea đã “sống dậy” mạnh mẽ với chiến thắng 4-1 trước Napoli, qua đó “lách qua khe cửa hẹp” tiến vào tứ kết.

Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Di Matteo kể từ khi ông thay thế Villas-Boas tiếp quản “ghế nóng” của Chelsea. Một “tuần trăng mật” không thể ngọt ngào hơn dành cho Di Matteo cùng các học trò.

Không chỉ có Chelsea, những cựu binh của đội bóng này như Lampard, Drogba, Terry cũng “tỉnh giấc” sau chuỗi ngày u ám dưới thời Villas-Boas, giờ đây, khi sự tự tin đã trở lại, Chelsea đang sẵn sàng “quật ngã” bất cứ đối thủ nào.

Màn trở về “từ cõi chết” của Chelsea đã trở thành chất liệu để họa sĩ Omar Momani của tờ Goal xây dựng nên bức tranh biếm họa trong ngày.

Biếm họa: Chelsea “đội mồ sống dậy  ” nghiền nát Napoli

Chelsea "đội mồ sống dậy" để nghiền nát Napoli

H.Long