Ba năm vực dậy của mẹ chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội
(Dân trí) - Ba năm sau ngày Thượng tá Đặng Anh Quân hy sinh khi làm nhiệm vụ, người mẹ hơn 70 tuổi vẫn luôn nhớ về con với hình ảnh một người hiền lành, tận tụy với công việc, hết lòng vì gia đình.
Trong căn nhà nằm cuối ngõ Chùa Láng (Hà Nội) của gia đình bà Trần Thị Thủy (71 tuổi), Huân chương chiến công hạng nhất, Bằng Tổ quốc ghi công, chứng nhận “Nhân vật truyền cảm hứng năm 2022”, các bằng khen, giấy khen, huy hiệu… được treo trang trọng. Bộ trang phục cảnh sát PCCC & CNCH (phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) lưu giữ như một kỷ vật thiêng liêng trong tủ kính.
Tất cả gợi nhớ Thượng tá Đặng Anh Quân - chiến sĩ PCCC đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy quán karaoke trên đường Quan Hoa, Hà Nội năm 2022.
Nỗi đau con mồ côi cha khi 4 tuổi, cháu sớm mất bố
Gần tới ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, căn nhà nhỏ bớt trống trải khi bà Thủy tất bật đón tiếp lãnh đạo Công an TP Hà Nội, lãnh đạo đơn vị cũ, đồng đội của con cùng các đoàn thể đến thăm hỏi, động viên.
Gần 3 năm từ ngày con trai ra đi, bà Thủy trải qua những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời. Mỗi lần có ai nhắc đến anh Quân, người mẹ luôn kể về con với những ký ức đẹp nhất, nhưng những nhớ thương luôn dâng trào nơi khóe mắt.
Bà Thủy trở thành góa phụ từ năm anh Quân lên 4 tuổi, con gái út 2 tuổi mới chập chững biết đi. Các con là chỗ dựa tinh thần để người phụ nữ vượt qua mọi nhọc nhằn, vất vả.
Bà Thủy luôn tự hào về cậu con trai sống tình cảm, có chí tiến thủ. Từ một chiến sĩ nghĩa vụ, anh Quân học tập chăm chỉ, trở thành chiến sĩ PCCC chuyên nghiệp, được lãnh đạo tin yêu, đồng đội quý mến, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Con trai mất đã 3 năm, nhưng trong lòng bà Thuỷ vẫn chưa thể nguôi ngoai (Ảnh: Tuấn Kiệt).
Bận rộn với công việc tại đơn vị, sẵn sàng lên đường khi có nhiệm vụ, nhưng anh luôn tranh thủ dành thời gian cho gia đình. Bà Thủy mở quán nước nhỏ mưu sinh, anh Quân thường có thói quen dậy sớm, đẩy xe hàng cho mẹ ra đầu ngõ rồi mới đi làm.
Người mẹ từng nghĩ, sau những năm tháng nhọc nhằn, bà có thể phần nào mãn nguyện, an hưởng tuổi già khi con trai trưởng thành, có tổ ấm hạnh phúc với người vợ thảo hiền và 2 cháu trai tuấn tú. Nhưng vụ cháy thảm khốc xảy ra khiến người mẹ rơi vào cảnh chia lìa, cách biệt.
Anh Quân ra đi đã 3 năm nhưng ký ức về ngày biết con trai hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vẫn khiến trái tim người mẹ đau thắt.
Ngày 1/8/2022, bà Thủy ngồi bán trà đá tại quầy hàng nhỏ cách nhà chưa đầy 500m. Khoảng 15h, tiếng xôn xao của khách và hàng xóm về một vụ cháy lớn ở quán karaoke trên đường Quan Hoa khiến bà giật mình. Trong suy nghĩ của người mẹ, bà chưa bao giờ tưởng tượng con trai mình – chiến sĩ Đặng Anh Quân – lại là một trong những người gặp nạn.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy quán karaoke từ tầng tum (Ảnh: Tuấn Huy).
Cuối giờ chiều, một người quen chạy đến, hớt hải báo tin có 3 chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy hy sinh. Bà mở điện thoại gọi cho con trai nhiều lần nhưng không có tín hiệu.
“Tôi gọi mãi, nhưng con không nghe máy. Đến khi biết con là 1 trong 3 chiến sĩ thiệt mạng, tôi đau đớn vô cùng”, bà Thủy nghẹn ngào.
Lo xong hậu sự, người mẹ trải qua những tháng ngày suy sụp. Suốt 3 tháng liền bà gần như quanh quẩn trong nhà, thẫn thờ bên những kỷ vật còn lại của con trai. Nhìn con dâu và 2 cháu, bà nhiều đêm thức trắng, nghĩ đến gia cảnh éo le, con trai sớm mồ côi cha, giờ đến các cháu cũng mất bố.
Những ngày tháng ấy, bà nhận được nhiều sự động viên, hỗ trợ. Mọi người khuyên bà nên mở lại quầy hàng cho khuây khỏa.
“Nỗi nhớ thương, đớn đau không thể đong đếm bằng ngày tháng mà dai dẳng. Quầy trà đá giúp tôi phần nào nguôi ngoai, gượng dậy để tiếp tục sống, suy nghĩ mãi chỉ ốm thêm”, bà Thủy bày tỏ.
Mỗi khi quán vắng khách, người mẹ lại ngồi lặng thinh, buông ánh mắt xa xăm. Bà rưng rưng nhớ cảnh con trai trở về sau ca trực, dừng chân ở quán của mẹ uống cốc nước rồi 2 mẹ con lại cùng nhau dọn hàng, trở về căn nhà để cùng nhau quây quần bên mâm cơm.

Anh Quân hi sinh sau khi cùng đồng đội giải cứu thành công 8 người khỏi đám cháy (Ảnh: GĐCC).
Sự hy sinh của Thượng tá Đặng Anh Quân không chỉ để lại khoảng trống trong lòng người mẹ già, mà còn là mất mát lớn đối với cả gia đình. Anh ra đi, gia đình mất trụ cột, người vợ gánh trên vai mọi nhọc nhằn, vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha, lo cho 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, cần sự dìu dắt, định hướng.
Ngoài bán hàng, bà Thủy cùng con dâu quán xuyến việc nhà, dạy bảo các cháu vì sợ những cám dỗ ngoài xã hội. Thấu hiểu sự nhọc nhằn của mẹ và bà, 2 con trai của Thượng tá Đặng Anh Quân từng ngày cố gắng học tập. Con trai lớn đang theo học ngành công nghệ thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội, con trai thứ hai chuẩn bị lên lớp 11.
Động lực vượt qua nỗi đau
Ba năm trôi qua, được sự giúp đỡ, động viên của gia đình, bạn bè, lãnh đạo đơn vị, cùng các anh chị em đồng nghiệp của con trai, bà Thủy và các thành viên trong gia đình dần vực dậy tinh thần, từng nhịp thích nghi với cuộc sống không còn anh Quân bên cạnh.
Những ngày này khi đón tiếp bạn bè, đồng đội và các đoàn thể đến thắp hương, bày tỏ sự tri ân, bà Thủy vô cùng xúc động và biết ơn khi mọi người không quên con trai Đặng Anh Quân của bà - một chiến sĩ anh dũng hy sinh giữa thời bình. Những lời động viên, những cái nắm tay giúp bà và gia đình có thêm động lực vơi bớt nỗi đau, có thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Song, những câu chuyện cũ, những lời hỏi han cũng khiến bà nhớ thương con nhiều hơn.
Người phụ nữ 71 tuổi chia sẻ, điều an ủi lớn nhất với bà lúc này là được nhìn thấy các cháu khôn lớn từng ngày. Trong lòng bà, tình yêu thương dành cho các cháu như một sợi dây níu giữ tinh thần, giúp bà đứng vững sau biến cố.

Anh Quân hi sinh sau khi cùng đồng đội giải cứu thành công 8 người khỏi đám cháy (Ảnh: GĐCC).
“Tôi mong mỏi các cháu học hành tử tế, sống có đạo đức, sau này trở thành người có ích. Đó là cách để tiếp nối những điều tốt đẹp mà bố đã để lại”, bà chia sẻ.
Sáng 26/7, đại diện Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 11 (trước đây là Đội cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Cầu Giấy) đã tới thăm hỏi gia đình bà Trần Thị Thủy. Đại diện đơn vị cho biết, sự ra đi của Thượng tá Đặng Anh Quân và 2 đồng đội là Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc là mất mát lớn đối với đơn vị nói riêng và lực lượng công an Thủ đô nói chung.
Tinh thần quả cảm và sự hy sinh của 3 chiến sĩ luôn được các đồng đội khắc ghi như một tấm gương về lòng dũng cảm, tận tụy với nhân dân. Với họ, Thượng tá Đặng Anh Quân không chỉ là đội trưởng trách nhiệm, giàu kinh nghiệm, mà còn là người anh sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ đồng đội trong công việc lẫn cuộc sống
Từ ngày 3 chiến sĩ hi sinh, đơn vị đã lập ban thờ trang trọng ở tầng 2 để anh em đồng đội bày tỏ sự tri ân, tưởng nhớ. Mới đây, lãnh đạo đội đã cho sửa sang lại không gian này để tăng phần trang nghiêm.
Chia tay chúng tôi, bà Thủy lại tất bật với quán nước đầu ngõ. Đằng sau nụ cười hiền hậu là ánh mắt vẫn âm ỉ nỗi buồn, chất chứa vết thương lòng. Bà bảo, thời gian trôi qua, bản thân phải gượng dậy, sống tiếp để làm chỗ dựa cho con dâu và các cháu.
Giữa cuộc sống thời bình vẫn có những mất mát, xót xa như câu chuyện của Thượng tá Đặng Anh Quân cùng đồng đội. Họ luôn đặt tính mạng và sự an toàn của nhân dân lên trên hết, không quản hiểm nguy vì bình yên cuộc sống. Sự ra đi của chiến sĩ công an nhân dân Thượng tá Đặng Anh Quân cùng các đồng đội không là chỉ là sự cống hiến của mỗi cá nhân mà phía sau đó là sự hy sinh của những người mẹ, người vợ với nỗi đau lặng thầm.

bức tranh của họa sĩ Anbecks vẽ về các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy không may hy sinh trong vụ cháy karaoke ở Quan Hoa chiều 1/8. (Ảnh: Anbecks ).
Sự hy sinh lay động triệu triệu trái tim
Khoảng 13h ngày 1/8/2022, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán karaoke số 231 phố Quan Hoa (Hà Nội). Lực lượng PCCC đã điều 10 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do quán được cải tạo, chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy lan nhanh kèm khói, khí độc.
Các chiến sĩ PCCC đã cứu sống được 8 người khỏi vụ cháy, nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ, 3 cán bộ chiến sĩ - Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc - đã phải anh dũng hy sinh.
Người dân cả nước không khỏi nghẹn ngào, tiếc thương những chiến sĩ ngã xuống khi tuổi đời còn quá trẻ. Để tri ân sự hy sinh cao cả ấy, nhiều người đã dùng chính những nét vẽ, vần thơ để khắc họa hình ảnh 3 người lính cứu hỏa giữa biển lửa, vẽ tranh trên tường để ghi nhớ công ơn các anh.
Những bức tranh đầy xúc động lan tỏa trên mạng xã hội như những nén tâm nhang gửi tới các anh. Tại Đài tưởng niệm Công an nhân dân, người dân từ khắp nơi mang theo hoa tươi, lặng lẽ gửi lời tri ân đến các chiến sĩ.
Ghi nhận công lao của 3 chiến sĩ, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho đồng chí Đặng Anh Quân và Huân chương Chiến công hạng Nhì cho hai đồng đội của anh.
Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công; Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm: Từ Trung tá lên Thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân; từ Trung úy lên Thượng úy đối với đồng chí Đỗ Đức Việt; và từ Binh nhì lên Hạ sĩ đối với đồng chí Nguyễn Đình Phúc, để tưởng nhớ và tri ân tinh thần quả cảm, trách nhiệm và sự hy sinh to lớn của các anh.


























