Đắk Nông: Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại đồi "chia đôi"Tại đồi "chia đôi" (Tuy Đức, Đắk Nông), đội quy tập đã tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật từ chiến tranh. Tuy nhiên do thời gian, phần lớn hài cốt đã bị phân hủy.
Cặp đôi thuyền trưởng bỏ lương nghìn USD ở trời Tây, đạp xe quanh thế giớiNgột ngạt vì công việc hối hả, vợ chồng Stefano và Alessia (quốc tịch Italy) quyết định nghỉ việc, đạp xe khắp thế giới để tìm lại cảm hứng sống và làm việc.
Chồng cũ vừa lên chức bố, Angelababy được đồng nghiệp nam bày tỏ tình cảm?Trong ngày sinh nhật của nữ diễn viên, Lý Thần bất ngờ đăng bài công khai gửi lời chúc mừng Angelababy. Hành động của Lý Thần trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng Trung Quốc.
Khách đổ về Mù Cang Chải ngắm ruộng lúa chín, nhiều homestay "cháy phòng"Nhờ thời tiết thuận lợi và các ruộng lúa bậc thang ngả màu vàng tuyệt đẹp, du khách đổ về Mù Cang Chải dịp cuối tuần để chụp ảnh và ngắm cảnh.
Cặp đôi người Đức đặt chỗ trước một năm, cưới bên ruộng lúa ở Hòa BìnhCặp đôi người Đức tổ chức đám cưới bên cạnh thảm lúa chín vàng ở Mai Châu, Hòa Bình, sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên như tre, gỗ, hoa cỏ, bản địa để trang trí.
Cư dân Los Angeles nỗ lực tái thiết sau thảm họa cháy rừngMột người sống sót sau khi mất nhà cửa trong vụ cháy ở Los Angeles, Mỹ chia sẻ: "Tôi chỉ còn cách buông bỏ nỗi buồn ấy mà thôi".
Nữ doanh nhân bỏ phố về quê lập nghiệp với nương rẫy gắn liền tuổi thơLớn lên cùng những ngọn đồi xanh bát ngát, chị Đặng Kim Đăng Thy - Giám đốc vận hành của DalatFarm quyết định bỏ phố về vườn để gây dựng cơ nghiệp bằng con đường làm nông của bố mẹ.
Bị cả làng cười vì trồng cỏ, chàng trai chờ 3 năm để đáp trả "cực gắt"Khi anh Hải mang cỏ về trồng, người dân trong xóm, trong xã cười lớn vì không hiểu anh trồng để làm gì. Sau 3 năm, thấy anh có thu nhập cao, nhiều người đã đến mua giống về trồng theo.
Chuyện bình thường với người đàn ông nhiều lần "cướp cơm hà bá""Ôi chuyện bình thường thôi mà, cứu được người là vui mừng rồi", ông Hà Văn Thanh chia sẻ khi được hỏi về những lần ông "cướp cơm hà bá".
Nhà thơ Lữ Mai ra mắt "Dưới khung trời ngát xanh" để nhớ về tuổi thơĐây là tập truyện đoạt giải Khát vọng Dế Mèn của giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 5 khi còn là bản thảo của Lữ Mai.
Cặp đôi 9x "bỏ phố về đồi" không điện lưới, dựng nhà vườn đẹp mêHai vợ chồng Lê Hương bỏ cuộc sống ở thành phố để về ngọn đồi - nơi không có điện lưới, mạng 4G chập chờn lúc có lúc mất, dựng ngôi nhà vườn ngập hoa.
Những người phụ nữ làm công việc trông mộ, "giúp việc" cho... người chếtNgoài công việc dọn dẹp, lau chùi cho hàng chục ngôi mộ từ người già tới trẻ nhỏ, những người phụ nữ ở nghĩa trang còn phải đi tuần cả ngày lẫn đêm, tránh mộ bị trộm, trâu bò phá hoại.