Cặp đôi ở Đà Lạt bán ô tô mua ngựa
(Dân trí) - Để thỏa đam mê, vợ chồng Nguyễn Thanh Tuấn quyết định bán chiếc ô tô, lấy 370 triệu đồng mua 3 con ngựa và nhận kết quả bất ngờ.
Nhiều năm trước, vì yêu vùng đất Đà Lạt, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1991, trú tại tỉnh Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai) cùng vợ là Vương Hồng Ân (SN 1991) đưa con nhỏ lên phường 8, thành phố Đà Lạt (nay là phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) thuê đất, mở trang trại chăn nuôi dê, trồng rau hữu cơ.
Bén duyên từ tình thương động vật
Đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến việc kinh doanh trang trại của vợ chồng anh Tuấn rơi vào khó khăn. Thời gian này, đàn dê đang cho khai thác sữa bỗng ốm yếu rồi chết hàng loạt, rau trên vườn không còn được tiêu thụ như trước nên cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn bên chú bạch mã của gia đình (Ảnh: Minh Hậu).
Một ngày giữa năm 2021, để giảm áp lực tâm lý trong cuộc sống, Tuấn cùng vợ và con nhỏ ra bờ hồ Xuân Hương rong chơi, bất ngờ chứng kiến cảnh chú ngựa nhỏ bị chủ nhân buộc vào gốc thông, đói khát nên rủ lòng thương.
Anh Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ: “Nhìn chú ngựa đói, khát, vợ chồng tôi rất xót. Lúc đó, tôi cắt cỏ chăm ngựa và nghĩ việc con vật bị bỏ đói chỉ là do chủ nhân bận việc trong ngày. Vậy nhưng, ngày hôm sau và nhiều ngày khác nữa, tôi vẫn thấy chủ ngựa để con vật trong cảnh đói khát”.
Theo anh Nguyễn Thanh Tuấn, vì thương chú ngựa bị “giam cầm”, vợ chồng anh đã quyết định tìm gặp chủ nhân và đặt vấn đề mua, mang về chăm sóc. Khi hay tin chủ ngựa bán con vật với giá 45 triệu đồng, vợ chồng anh Tuấn vay mượn tiền bạc của người thân trong gia đình rồi hoàn tất hợp đồng mua bán.

Chị Nora Griese, du khách đến từ Đức trải nghiệm dịch vụ cưỡi ngựa trên đồi thông Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).
“Lúc đó, vợ chồng tôi chỉ nghĩ đơn thuần là thương ngựa bị bỏ đói, mua về chăm chứ chưa nghĩ đến chuyện về kinh doanh hay phát triển trang trại ngựa. Vài tháng sau, chú ngựa béo tốt và vợ chồng tôi càng thích thú, nảy sinh ý tưởng gây dựng một trang trại lớn để làm du lịch, phát triển kinh tế”, chị Vương Hồng Ân thổ lộ.
Trong điều kiện kinh tế eo hẹp, vợ chồng anh Tuấn quyết định bán chiếc ô tô bán tải là tài sản lớn nhất của gia đình lúc bấy giờ để lấy 370 triệu đồng làm vốn gây dựng trang trại. Từ số tiền này, gia đình anh Tuấn mua thêm 3 con ngựa vùng núi Langbiang (huyện Lạc Dương, nay là phường Langbiang - Đà Lạt) về thuần dưỡng, đầu tư thêm một phần sân bãi, trang trại.
Khi sở hữu trang trại nhỏ, cùng với việc chăm sóc cho đàn vật nuôi, hàng ngày vợ chồng anh Tuấn tìm gặp những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện ngựa ở Đà Lạt, vùng núi Langbiang, để học hỏi kinh nghiệm. Chưa thỏa mãn với những gì học được, vợ chồng Tuấn tham gia vào các diễn đàn về ngựa trên mạng xã hội để tiếp tục trao đổi, củng cố kiến thức.
Hành trình gây dựng trang trại
Chủ trang trại 35 tuổi cho hay, anh nhiều lần đăng tải hình ảnh về việc chăm sóc, huấn luyện ngựa lên các diễn đàn và chính việc này giúp anh tiếp cận được nhiều người có kiến thức thâm sâu. Một số chuyên gia về ngựa ở nước ngoài sau đó còn liên hệ, trực tiếp đến trang trại của gia đình anh để cùng chia sẻ kiến thức.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn đưa du khách trải nghiệm cưỡi ngựa trên đồi thông ở Đà Lạt (Ảnh: Văn Minh).
Anh Tuấn kể: “Có thời điểm, tôi mang ngựa ra khoe với một chuyên gia nước ngoài về việc con vật chuẩn bị sinh con. Tuy nhiên, vị chuyên gia nhìn và nói, con ngựa không phải mang thai mà nó đang béo phì, cần phải giảm cân để tránh trường hợp bị bệnh… Lúc đó, tôi mới ngã ngửa. Cũng chính điều này đã giúp tôi hoàn thiện hơn về quy trình chăm sóc ngựa sau đó”.
Vị chủ trang trại cho biết thêm, những tháng ngày gắn bó với đàn ngựa kết hợp kiến thức học hỏi từ các chuyên gia, anh nghiệm ra rằng người huấn luyện ngựa cần phải là người có tâm, có lòng thương yêu động vật.
Anh Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ, triết lý huấn luyện ngựa của gia đình là sự thấu hiểu, kết nối tự nhiên, nơi niềm tin và sự tôn trọng giữa người và ngựa luôn được đặt lên hàng đầu. Không chỉ dừng lại ở một môn thể thao rèn luyện sức khỏe, việc giao tiếp với những "bạn ngựa" còn là một hành trình tinh thần. Sự kết nối ấy giúp người cưỡi ngựa đánh thức các giác quan, từ đó trở nên tự tin, dũng cảm và điềm đạm hơn trong cuộc sống.

Du khách cưỡi ngựa, check-in đồi cỏ hồng ở Đà Lạt (Ảnh: Văn Minh).
Từ chú ngựa ốm yếu bên bờ hồ Xuân Hương ngày nào, đến nay, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Tuấn, chị Vương Hồng Ân đã gây dựng trang trại với 22 con ngựa, tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Cùng với việc phát triển dịch vụ trải nghiệm cưỡi, huấn luyện ngựa, gia đình anh Tuấn đang hợp tác với một đơn vị lữ hành phát triển dịch vụ cưỡi ngựa du lịch trên diện tích gần 150ha ở Lâm Đồng.
Chị Nora Griese, 27 tuổi, du khách đến từ Cộng hòa Liên bang Đức chia sẻ, từ các diễn đàn, thông tin trên mạng xã hội, chị tìm đến trang trại ngựa của anh Nguyễn Thanh Tuấn để được trải nghiệm dịch vụ cưỡi ngựa trên đồi thông Đà Lạt. Đồng thời, học cách làm quen, huấn luyện, điều khiển ngựa bằng giọng nói, ngôn ngữ cơ thể.
“Hiện nay, tôi ở lại làm tình nguyện viên chăm sóc ngựa ở trang trại của anh Tuấn, học hỏi thêm kiến thức liên quan đến ngựa. Khi về nước tôi sẽ áp dụng kiến thức này ở đất nước của tôi”, chị Nora Griese nói.











