Hiệu trưởng bật khóc giữa sân trường, đau đáu nhìn sự học trôi sôngSau một đêm mưa lũ, cô Triệu Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Lư (Thái Nguyên), đứng lặng giữa biển nước mênh mông. Ngôi trường chưa bao giờ biết lụt giờ chỉ còn lại đống bùn lầy.
Món đồ cũ 20 năm trong túi đặt trên bàn thờ của bố, chàng trai TPHCM vỡ òaLúc thắp hương lên bàn thờ cha vào ngày giỗ, anh Sơn nhìn thấy chiếc ví đã cũ nằm một góc. Khi quyết định mở ra xem, món kỷ vật cũ 20 năm trước rơi ra như bóp nghẹt trái tim anh.
Lo sợ "kịch bản Yagi", người dân Hải Phòng vội đi tránh bãoNhiều người dân sống tại vùng trũng, trong các căn nhà cấp 4 không đảm bảo an toàn,... lo sợ bão Wipha có "kịch bản" giống bão Yagi nên đã chủ động đến điểm tạm lánh.
Hải Phòng dọn rác ở bãi biển trước khi bão Matmo đổ bộ đất liềnPhường Đồ Sơn (Hải Phòng) huy động lực lượng thu dọn lượng rác lớn tại bãi biển 295 và tăng cường kiểm soát để bảo đảm an toàn trước bão Matmo (bão số 11) đổ bộ đất liền.
Loạt công trình FLC chuyển giao cho Sầm Sơn tơi tả, hoang tàn trên bãi biểnNhiều công trình do Tập đoàn FLC chuyển giao ở biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Sau hàng loạt cơn bão, các công trình này hư hỏng, nhếch nhác trên bãi biển.
Vụ cứu người tự tử trong bão Kalmaegi: Người cha lên tiếngÔng Q. nói rằng, con trai ông nhảy xuống biển tự tử trong bão Kalmaegi khiến 2 người ứng cứu gặp nạn. Tuy vậy, người dân Lý Sơn không trách móc mà còn chia sẻ, động viên gia đình ông.
Ngư dân đưa tàu vào nơi tránh trú, theo dõi bão Ragasa qua điện thoạiNhiều ngư dân đánh bắt hải sản ở vùng biển Hải Phòng đã chủ động đưa tàu vào nơi neo đậu an toàn và theo dõi liên tục diễn biến bão Ragasa qua điện thoại.
Bờ kè ở Đồ Sơn - Hải Phòng sụt lún sau bãoNhiều đoạn kè biển và vỉa hè phố đi bộ khu II Đồ Sơn (Hải Phòng) bị sóng biển cao đánh vỡ, sụt lún sâu, sau khi liên tiếp hứng chịu các cơn bão mạnh kết hợp triều cường.
Vụ cứu người trong bão Kalmaegi: Những phút giây sinh tử và điều kỳ diệuSau khoảng 6 giờ trôi dạt, thúng câu bị sóng đánh lật úp, 3 người rơi xuống biển. Mỗi người trôi dạt một hướng giữa đêm tối mịt, gió bão dữ dội. Một người trong số đó đã may mắn sống sót.
Hàng nghìn người hò reo nơi bến cảng đón 3 cư dân trôi dạt trên biển trở vềHàng nghìn người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tập trung tại cảng Bến Đình reo hò, nhảy múa chào đón 3 người bị trôi dạt trên biển bình an trở về.
Bão Ragasa đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng cấp bao nhiêu?Cơ quan khí tượng dự báo khoảng trưa 25/9, bão Ragasa sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió cấp 8-9.
Chủ khách sạn ở Huế mở cửa miễn phí đón người dân, du khách tránh bãoKhoảng 4 năm trở lại, mỗi khi Huế bị mưa bão lụt lội, chị Châu Thể Liễu Trang, 43 tuổi ở TP Huế lại mở cửa miễn phí đón khách vào ở những phòng khách sạn và căn villa còn trống.