Khổ sở vì nhóm người mở loa kéo tập aerobic trong Công viên Thống NhấtKhoảng 5h hằng ngày, người dân sinh sống gần Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bị "tra tấn" bởi âm thanh ồn ào phát ra từ loa thùng, loa kéo của nhiều nhóm dạy thể dục nhịp điệu.
Loa phường ngày TếtChúng ta đã nói quá nhiều về karaoke, loa kẹo kéo, những âm thanh ồn ào và ám ảnh từ thôn quê đến thành thị. Nhưng có một dạng âm thanh khác, rất quen thuộc, là tiếng "loa phường".
Bảo Châu Elec cung cấp nhiều lựa chọn dàn karaoke gia đình dịp TếtTết Nguyên đán đang đến gần, Bảo Châu Elec mang đến hàng triệu gia đình Việt những dàn karaoke gia đình chất lượng, giúp không khí sum vầy thêm trọn vẹn.
Xã, phường miền Tây đan cổng chào bằng lá dừa đón cử tri ngày bầu cửAn Giang đang hoàn thành việc chuẩn bị tại hơn 2.700 khu vực bỏ phiếu. Ghi nhận của phóng viên tại phường đông dân nhất nước và nhiều điểm bỏ phiếu khác được thực hiện rất công phu và chu đáo.
Cuốc xe 36.000 đồng, tài xế quyết không lấy tiền, giúp bé gái đi tìm bốCuốc xe thứ hai bất ngờ trở thành cuốc cuối trong ngày của tài xế công nghệ Trần Phi Vũ, khi anh dành 3 tiếng, đi 20 km giúp bé gái tìm bố.
Hội An lập lại trật tự vỉa hè, không dẹp sạch hàng rongKiên quyết lập lại trật tự vỉa hè, song chính quyền phường Hội An, thành phố Đà Nẵng khẳng định không dẹp sạch hàng rong, mà hướng đến sắp xếp, quản lý hài hòa để giữ bản sắc di sản đô thị sống.
Người dân tiếp tục rời TPHCM chiều giáp Tết, bến xe tấp nậpChiều tối 13/2 (26 tháng Chạp), nhiều người tiếp tục rời TPHCM về quê đón Tết Bính Ngọ 2026, lượng hành khách tại các bến xe tăng mạnh.
Phường đông dân nhất TPHCM đổi mới cách tiếp cận dânPhường Dĩ An (TPHCM) vận hành các kênh mạng xã hội nhằm truyền tải chủ trương, chính sách và thông tin điều hành đến người dân nhanh chóng, kịp thời, tăng tính tương tác giữa chính quyền với nhân dân.
Hơn 200 người dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ trong đêmTối mùng 6 Tết, hàng trăm công nhân làm việc xuyên đêm để thu dọn tiểu cảnh, linh vật ở đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) để trả lại mặt bằng phố đi bộ.
Gần Tết, dân khổ vì các quán cà phê “hát cho nhau nghe”Thời điểm cận Tết, người dân Hà Nội liên tục phản ánh đến ứng dụng iHanoi về sự ồn ào từ các nhà hàng, quán cà phê kết hợp dịch vụ “hát cho nhau nghe”.
Người phụ nữ đoàn tụ với gia đình sau hơn 30 năm thất lạcSau hơn 30 năm xa cách và mất liên lạc hoàn toàn với gia đình, chị N.T.K.D. vừa đoàn tụ với người thân tại xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ.
Khách Tây mặc áo dài, đội nón lá, nhảy cùng người Hà Nội đón năm mớiCảm nhận bầu không khí sôi động, nhiều du khách nước ngoài hòa theo điệu nhảy, được người Hà Nội mời đồ ăn trong khoảnh khắc đón năm mới.