Tôi không thể ngờ “con nợ” năm nào giờ chính là vợ của mìnhKhoản nợ của gia đình tôi chẳng bao giờ được viết giấy thanh toán. Thay vào đó là một tờ giấy đăng ký kết hôn.
Một lần "bóc bánh trả tiền", tôi mất vợ vào tay người đàn ông không ngờ tớiTôi thật không ngờ chỉ vì một phút không làm chủ được bản thân, tôi đã đánh mất mình và mất luôn cả hạnh phúc gia đình bao năm vun vén.
Bị đòi nợ, anh trai đốt nhà em gáiBị em gái nhắn tin, gọi điện thoại đòi nợ nên Nguyễn Văn Dũng mang xăng tới đốt nhà chủ nợ.
3 tháng yêu anh ngập tràn quà cáp, tôi vẫn vội vã "bỏ của chạy lấy người"3 tháng yêu nhau, chúng tôi đã có những kỷ niệm nho nhỏ: Nắm tay, ôm ấp, một vài cái hôn. Nghe qua tưởng là mối tình đẹp đẽ nhưng sự thật lại khiến tôi vừa buồn cười, vừa chua chát.
Bảo Anh tuổi 33: Mẹ đơn thân quyến rũ, lấy lại phong độ sau thăng trầmNăm nay, Bảo Anh phần nào lấy lại danh tiếng nhờ "Em xinh say hi" sau thời gian dài im ắng.
Tích góp 3 năm được 200 triệu đồng, tôi không ngờ mất sạch vì... em gáiChỉ trong một tuần, tôi mất tiền, mất người yêu, mất luôn cả giấc mơ khởi nghiệp ấp ủ suốt 3 năm. Mọi thứ bắt đầu từ… cô em gái ruột của tôi.
Bắt cóc bé gái 7 tuổi ở Tây Ninh vì người mẹ nợ 30 triệu đồng không trảTại cơ quan điều tra, bà Lan khai mẹ của bé gái mượn mình 30 triệu đồng nhưng đòi nhiều lần không chịu trả. Người này cùng một phụ nữ khác bắt cóc bé gái từ Tây Ninh về Long An.
Bạn gái đưa hóa đơn 13 triệu đồng, tôi hỏi một câu mà bị "chặn số" ngayTôi không ngờ đề nghị của tôi động chạm vào giới hạn của Linh. Em nhất quyết đòi chia tay vì không chấp nhận yêu người đàn ông như tôi...
Giám đốc cùng nhân viên "tập đoàn đòi nợ kiểu giang hồ" lĩnh ánHĐXX đánh giá, việc khủng bố điện thoại, ghép ảnh đồi trụy,… để đòi nợ là nguy hiểm cho xã hội nên tuyên phạt 45 bị cáo trong "tập đoàn đòi nợ kiểu giang hồ" mức án từ 30 tháng đến 12 năm 6 tháng tù.
Trùm tập đoàn mua bán nợ không biết nhân viên hành xử "kiểu giang hồ"Tại toà, bị cáo Trần Hồng Tiến (51 tuổi, ở TPHCM) - giám đốc tập đoàn mua bán nợ khai, bản thân không biết các nhân viên đòi nợ theo "kiểu giang hồ".
Sau 4 năm mượn tiền mẹ vợ, chồng tôi bất ngờ nói một câu "lật mặt"4 năm trước, chồng tôi mượn tiền bố mẹ vợ để làm ăn rồi biệt tăm, không một lời hồi đáp. Khi mẹ tôi đòi nợ để lo cho bố bệnh nặng, anh chẳng hề bận tâm.
Đòi nợ 500 triệu đồng cho mẹ, tôi không ngờ làm một cô gái... mất chồngChuyện đã trôi qua lâu rồi, tôi cũng tận hưởng xong cảm giác hả hê vì trả thù và thu được nợ. Nhưng tại tôi lại thấy rất áy náy vì...