Hà Nội: Người đàn bà góa bị cắt điện ăn TếtTrong căn nhà cấp 4 tối om, ti vi thì xếp xó nhà, chỉ có bóng đèn dầu thắp nhang và một ngọn đèn tích điện nhờ nhờ sáng giúp chị Tiềm ăn tết. Điện sinh hoạt nhà chị bị chính quyền địa phương chỉ đạo cắt ngay những ngày áp tết.
Đóng điện cho người đàn bà góa bị cắt điện trong TếtSau hơn nửa tháng bị cắt điện đúng vào dịp tết Nguyên Đán, ngày 11/2, nhân viên Công ty điện lực Sơn Tây đã đóng điện trở lại cho gia đình người đàn bà góa - Nguyễn Thị Tiềm ở phường Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội.
Người đàn bà góa bị cắt điện ngày tết vẫn chưa được cấp điện trở lạiSau nửa tháng bị cắt điện đúng vào dịp Tết Nguyên Đán (từ 25 Tết), đến nay người đàn bà góa Nguyễn Thị Tiềm vẫn phải sống trong cảnh mù mờ, không điện.
Mã số 5200: Góa phụ ung thư vú, khẩn cầu cứu con gái mắc bệnh "hiểm""Bố các cháu không còn, phận em ông Trời đã định. Em cầu xin các bác thương 2 đứa con em. Xin các bác cứu cháu Ngân khỏi bệnh, được vào lớp 10 thì có chết em cũng an lòng…", chị Quỳnh bật khóc.
Con trai bị tố nhìn trộm nhà vệ sinh nữ, phản ứng bất ngờ của người mẹKhi cảnh sát tới bắt và còng tay con trai đưa về đồn vì hành vi nhìn trộm các cô gái trong nhà vệ sinh nữ, một người mẹ ở Trung Quốc đã có những phản ứng rất quyết liệt.
Hơn 130 triệu đồng đến với mẹ con góa phụ nghèoThông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bà Phạm Thị Liên (48 tuổi), trú xóm Hồng Thái, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đã được bạn đọc ủng hộ gần hơn 130 triệu đồng.
Mã số 4960: Tận cùng nỗi bất hạnh của người đàn bà góa mắc ung thư di cănNgười chồng mới qua đời bởi căn bệnh ung thư thực quản, mang trong mình căn bệnh ung thư vú di căn, người đàn góa chỉ lo đứa con gái nhỏ sống ra sao khi một ngày cả bố và mẹ không còn ở trên đời.
Mã số 5022: Người con nghèo khó nghẹn ngào "mẹ ơi, mẹ đừng chết"Đã nửa tháng sau vụ tai nạn, bà Mây vẫn hôn mê sâu. Vợ chồng người con trai cả của bà cũng đã mất vì tai nạn giao thông, càng khiến cho 2 người con trai khốn khó của bà hoang mang đến tột độ.
Kế hoạch "đánh ghen" chồng ngoại tình và cái kết khiến tôi từ bỏ ý địnhCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
Thiệt hại cả đàn lợn trong 1 đêm, người nuôi ứa nước mắtChuẩn bị ăn cơm tối, nghe tiếng lợn kêu thảm thiết, vợ chồng bà Đinh Thị Huệ chạy ra nhưng không kịp cứu đàn lợn sắp xuất chuồng.
Góa phụ 67 tuổi tìm thấy tình yêu đích thực nhờ chương trình mai mốiMột góa phụ ở Trung Quốc đã chứng minh rằng không bao giờ là quá muộn để tìm thấy tình yêu đích thực.
Mã số 5140: Thương cậu học trò non nớt mồ côi cha, đòi nghỉ học chăm mẹ ung thư ác tínhGần 3 năm trời chống chọi với căn bệnh u não ác tính, với 30 mũi xạ, 40 liều hóa chất…, giờ đã sức tàn lực kiệt, góa phụ 37 tuổi kêu cứu: "Thằng bé mồ côi bố 14 năm, khẩn cầu các bác thương cháu".