TPHCM tổ chức cầu siêu nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái TổLãnh đạo Thành ủy và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã đi vòng quanh tượng đài Giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ để tưởng niệm người mất trong đại dịch Covid-19.
Diện mạo đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM trước ngày mở cửaChiều 10/2, các hạng mục thi cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) cơ bản đã hoàn thiện để khánh thành, bàn giao công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM ngày 12/2.
TPHCM khánh thành công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19Sau 3 tháng thi công, công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM) chính thức phục vụ người dân.
Giọt nước mắt tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TPHCM rực sáng đêm 25 TếtTối 12/2, TPHCM khánh thành đài tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ, nơi tri ân và tưởng nhớ 23.000 người đã mất vì đại dịch.
Hạ đặt "giọt nước mắt" tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TPHCMTác phẩm tạo hình giọt nước mắt được hạ đặt tại đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Đây là hạng mục điểm nhấn trong công viên số 1 Lý Thái Tổ, TPHCM.
01:38Giọt nước mắt khổng lồ nhắc ký ức Covid-19 giữa lòng TPHCMTác phẩm điêu khắc hình giọt nước mắt cao 6m, bằng inox gương, được hạ đặt tại đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM, phản chiếu nỗi đau, mất mát và lời nhắn: ký ức đại dịch không được lãng quên.
Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM được sử dụng trước ngày 10/2Công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ (TPHCM) được đưa vào khai thác trước ngày 10/2 và tổ chức lễ khánh thành, thả hoa đăng tưởng niệm vào tối 12/2.
Công viên, đài tưởng niệm Covid-19 tại "đất vàng" Lý Thái Tổ sắp hoàn thiệnHàng chục công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) để bàn giao công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM vào ngày 12/2.
Giọt nước mắt khổng lồ nhắc ký ức Covid-19 giữa lòng TPHCMTác phẩm điêu khắc hình giọt nước mắt cao 6m, bằng inox gương, được hạ đặt tại đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM, phản chiếu nỗi đau, mất mát và lời nhắn: ký ức đại dịch không được lãng quên.
Soi mình qua "giọt nước mắt" tưởng nhớ nạn nhân Covid-19 ở TPHCMGiọt nước mắt "không mới lạ", theo đánh giá của chuyên gia định hướng nghệ thuật. Còn với một kiến trúc sư, tác phẩm đó giúp mỗi người tự soi gương và thầm cảm ơn vì vẫn còn sống sau đại dịch.
01:16Người dân TPHCM xúc động bên tạo hình “giọt nước mắt”Sau lễ khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ, nhiều người dân TPHCM đến tham quan, tưởng niệm hơn 23.000 nạn nhân Covid-19 và bày tỏ xúc động khi đứng trước tạo hình “giọt nước mắt”.
Khu biệt thự của “vua nhà đất” Sài Gòn xưa sắp thành đài tưởng niệmKhu biệt thự cổ tại số 1 Lý Thái Tổ, từng là nơi ở của đại gia Hứa Bổn Hòa - “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được chỉnh trang để trở thành công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.