Thủ tướng Anh đối mặt sức ép từ chức do “cơn bão Epstein”Thủ tướng Anh Keir Starmer đối mặt với sức ép từ chức do bê bối bổ nhiệm nhân sự cấp cao liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.
Dùng vũ lực và thủ đoạn gian dối để cưỡng đoạt gần 10 tỷ đồngLê Thị Thủy và Nguyễn Thế Vinh dùng vũ lực cưỡng đoạt và dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo gần 10 tỷ đồng.
Mẹ nghẹn ngào ôm chầm con trai làm việc ở nước ngoài nói dối "Tết không về"Khi con trai làm việc ở Nhật Bản bất ngờ trở về, vừa bước lên thềm nhà, người mẹ gầy gò sững lại rồi mới nhận ra, bà tiến đến ôm chặt lấy con đầy xúc động.
Khi tôi quen người mới, bạn trai cũ tìm gặp đưa ra một đề nghị gây "sốc"Vài ngày trước, Lâm bất ngờ tìm tôi. Chỉ sau nửa năm không gặp, trông Lâm khác đi rất nhiều. Anh để râu, tính tình có vẻ trầm ổn hơn trước. Gặp tôi, anh không vòng vo mà nói thẳng là có việc muốn nhờ.
“Giám đốc 13 tuổi” gây sốt ở TPHCM: Tết vẫn mê lì xì, không ai nhắc chức vụTừng gây chú ý với danh xưng "giám đốc 13 tuổi", Nam Long đón Tết khá giản dị: Quây quần bên gia đình và mong muốn được tận hưởng một cái Tết đúng nghĩa.
Biết tôi vô sinh, anh vẫn đồng ý cưới và sự thật hết sức cay đắngTôi từng nghĩ mình rất may mắn khi gặp được anh, người đàn ông sẵn sàng nắm tay tôi bước qua nỗi đau mà bao người khác có lẽ sẽ bỏ chạy. Nhưng cho đến ngày biết sự thật, tôi mới ngã ngửa.
Sau dạm ngõ, tôi phát hiện bạn trai hơn 10 tuổi vẫn ngủ lại nhà bạn gái cũKhoảnh khắc biết sự thật, tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi đau đớn vì người mình yêu thương lại lừa dối mình.
Hai thiếu nữ bị lừa đi làm công nhân rồi bán cho quán hátEm T. và V. ở tỉnh Điện Biên có nhu cầu đi làm công nhân tại Bắc Ninh, đã bị các đối tượng lừa đảo ép buộc làm nhân viên quán hát, sau đó bán lấy số tiền 14 triệu đồng.
Vợ được sếp đưa đón bằng ô tô, ngày nào cũng rẽ vào chỗ vắng 30 phútVợ nói có xe công ty đưa đón đi làm, tôi tin cô ấy. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện chiếc xe hằng ngày đưa cô ấy về nhà, luôn rẽ vào một chỗ kín đáo, ở yên suốt 30 phút...
Được nhân tình chiều chuộng một đêm, tôi vội bán 5 chỉ vàng "bù đắp"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày viết ra những dòng này. Nhưng có những đêm, khi đèn tắt, chồng con ngủ yên, sự im lặng lại dồn tôi vào góc tường của chính mình, nơi mọi dối trá không còn chỗ trốn.
Vì sao “mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy”?Đây không chỉ lịch thăm hỏi, mà là đạo lý. Trước khi nói đến thành công, phải nói đến nguồn cội. Trước khi đi xa, phải biết quay về. Trước khi thành đạt, phải học làm người.
Lòng xe điếu và cái giá của sự gian dối"Hậu quả của làm ăn gian dối, để rồi cái giá phải trả không hề nhẹ, còn những ai liên quan tới hàng quán này, tôi cũng tẩy chay luôn", bạn đọc Dân trí bình luận.