1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng bảng AFF Cup 2014: Ít có bất ngờ

(Dân trí) - Chuyện ĐKVĐ Singapore bị loại ngay sau vòng bảng là điều đáng tiếc, Indonesia thua đậm Philippines đến 0-4 cũng là bất ngờ nho nhỏ. Tuy nhiên, nhìn xuyên suốt cả hành trình thì đấy là những bất ngờ… hợp lý.

Nỗi buồn mang tên Singapore và Indonesia

Trước giờ bóng lăn, Singapore được đánh giá là một trong hai ứng cử viên vô địch hàng đầu của giải, bên cạnh Thái Lan. Đội bóng đến từ đảo quốc sư tử không chỉ được đánh giá cao nhờ họ là ĐKVĐ, mà còn dựa vào bản lĩnh hơn người mà Singapore luôn thể hiện ở trong các giải đấu tầm khu vực.

Đấy là một đội bóng chơi khá đơn giản nhưng đầy hiệu quả. Sự hiệu quả đấy đã giúp cho Singapore trở thành nền bóng đá giàu thành tích nhất AFF Cup (4 lần đăng quang), trên cả cường quốc số 1 của bóng đá Đông Nam Á là Thái Lan.

Điều đáng tiếc cho Singapore nằm ở chỗ họ rơi vào bảng khá nặng, và dù chơi không hề dở trong suốt quá trình vòng bảng, nhưng đoàn quân của HLV Bernd Strange vẫn bị loại vì thiếu một chút may mắn.

Singapore chỉ thua Thái Lan bằng quả phạt đền ở phút cuối cùng, họ cũng thua Malaysia bởi 1 quả phạt đền ở phút bù giờ, trong một tình huống không rõ ràng, mà thường thì ít trọng tài thổi phạt đền ở thời điểm như thế.

Đội tuyển Việt Nam là một trong những đội gây ấn tượng mạnh nhất vòng bảng (ảnh: Gia Hưng)
Đội tuyển Việt Nam là một trong những đội gây ấn tượng mạnh nhất vòng bảng (ảnh: Gia Hưng)

Vả lại, giữa Singapore và Malaysia kiểu gì cũng phải có đội dừng cuộc chơi và đội kia đi tiếp, nên chuyện Malaysia loại Singapore cũng không phải là việc gì đấy quá to tát, đáng để gọi là bất ngờ lớn. Chính vì vậy, nói Singapore đá kém ở giải năm nay càng không đúng.

Câu chuyện của Indonesia cũng vậy, giữa đội bóng xứ vạn đảo, Philippines và Việt Nam, phải có 2 đội đi tiếp và đội kia bị loại. Thế nên, chuyện Indonesia chậm chân hơn Việt Nam và Philippines cũng chẳng phải là bất ngờ.

Bất ngờ duy nhất ở bảng A chỉ là việc Indonesia thất bại quá đậm trước Philippines. Một trận thua cho thấy đội bóng của HLV Alfred Riedl không có sự chuẩn bị tốt cho giải năm nay. Dù vậy, với những gì mà Indonesia thể hiện, nhìn vào lối chơi rời rạc của Indonesia, cùng sự rệu rã của các cầu thủ trong đội bóng này, thì thất bại đấy là bất ngờ hợp lý.

Sự trở lại mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất của vòng bảng AFF Cup 2014 chính là việc đội tuyển Việt Nam thi đấu ấn tượng, rồi giành ngôi đầu bảng, đứng trên Philippines và Indonesia.

Trước giải, ít người đánh giá cao đoàn quân trong tay HLV Miura. So về chất lượng đội hình, chính người hâm mộ bóng đá trong nước cũng không đánh giá cao thế hệ hiện nay với những thế hệ từng tham dự các kỳ giải Đông Nam Á trước đó.

Việc đội tuyển của HLV Miura tạo ấn tượng mạnh với ngôi nhất bảng A còn xuất phát từ chỗ bóng đá Việt Nam trong mấy năm gần đây có dấu hiệu đi xuống, các đội tuyển của chúng ta liên tiếp gây thất vọng ở các kỳ AFF Cup và SEA Games gần nhất.

Ấy thế mà dưới bàn tay của vị HLV người Nhật, tập thể cầu thủ bình thường của đội tuyển Việt Nam dường như lột xác hẳn. Đội bóng của HLV Miura đá trận nào cũng có dấu ấn đậm nét về mặt chiến thuật, khiến cho các đối thủ đi từ sự ngỡ ngàng này đến sự ngỡ ngàng khác.

Ngoài đội tuyển Việt Nam, Thái Lan cũng tạo dấu ấn mạnh ở vòng bảng AFF Cup năm nay, họ là đội duy nhất toàn thắng sau vòng bảng. Đội bóng đất Chùa Vàng mang đến với giải một thành phần trẻ trung cùng một lối chơi hiện đại bậc nhất khu vực.

So về tuổi đời và tuổi nghề, HLV Kiatisuk của Thái Lan cũng thuộc vào loại trẻ nhất giải. Thế nhưng, “Zico Thái” đang chứng minh sự vững vàng của mình trên cương vị thuyền trưởng của một đội tuyển thuộc nền bóng đá số 1 Đông Nam Á.

Nhìn chung, 4 cái tên vào bán kết gồm Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Philippines đều là những cái tên xứng đáng. Trong số 4 đội này, dĩ nhiên có đội nhỉnh hơn phần còn lại một chút như Thái Lan. Tuy nhiên, sự chênh lệch hầu như không đáng kể và đội nào cũng có những thế mạnh riêng để hướng đến ngôi vô địch.

Kim Điền
Dòng sự kiện: AFF Cup 2014