1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tottenham chịu quả phạt đền oan nghiệt, Mourinho kêu trời

H.Long

(Dân trí) - Sau trận hòa đáng tiếc trước Newcastle, HLV Mourinho đã tỏ ra vô cùng bức xúc. Ông cho rằng Tottenham đang bị đối xử bất công.

Tottenham tràn đầy hưng phấn tiếp đón Newcastle trên sân nhà sau khi giành 3 chiến thắng liên tiếp (2 ở Europa League, 1 ở Premier League). Thực tế, trong cả trận đấu này, đội chủ nhà đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với Newcastle ở vòng 3 Premier League.

Tottenham chịu quả phạt đền oan nghiệt, Mourinho kêu trời - 1

Tottenham chịu quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng sau khi bóng chạm tay Eric Dier

Họ sớm có được bàn thắng ở phút 25 do công của Lucas Moura. Ngoài ra, Son Heung Min còn 2 lần đưa bóng tìm tới trúng xà ngang, cột dọc. Nhưng trớ trêu ở chỗ, đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Tottenham lại chịu quả phạt đền oan nghiệt.

Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã cho Newcastle được hưởng phạt đền khi xác định Eric Dier để bóng chạm tay sau cú đánh đầu của Andy Carroll. Chứng kiến tình huống này, phía Tottenham đã tranh cãi dữ dội với trọng tài Peter Bankes. Trợ lý của HLV Mourinho, Joao Sacramento đã nhận thẻ đỏ vì tranh cãi quá dữ dội với trọng tài. Trong khi đó, “Người đặc biệt” đã đi thẳng vào đường hầm mà không buồn xem tình huống đá phạt đền của Newcastle.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mourinho đã từ chối bình luận về tình huống tranh cãi nói trên. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng Tottenham đã bị đối xử bất công.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi sẽ không bình luận gì về tình huống chạm tay cả. Tôi đã phản ứng trong trận rồi và khi trận đấu kết thúc, tôi sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì. Nếu muốn dùng tiền vào việc gì đó, tôi sẽ gửi cho các tổ chức từ thiện, chứ không phải Liên đoàn bóng đá Anh (ám chỉ bị phạt nếu phát ngôn đụng chạm).

Tottenham chịu quả phạt đền oan nghiệt, Mourinho kêu trời - 2

HLV Mourinho bức xúc đi thẳng vào đường hầm sau khi chứng kiến Tottenham chịu phạt đền

Hôm nay, tôi cảm thấy hài lòng vì màn trình diễn của các học trò. Họ xứng đáng có được 3 điểm. Dù sao, tôi thấy các học trò chơi tốt, đó là điều quan trọng nhất. Thủ thành Karl Darlow của Newcastle xứng đáng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Tất nhiên là trong trường hợp bạn muốn trao giải này cho một ai đó, chứ không phải cầu thủ.

Tôi cho rằng Tottenham đã bị đối xử bất công. Chẳng có sự tôn trọng nào ở đây cả. Chúng tôi là đội bóng lớn nhưng bề dày lịch sử lại không như một số CLB khác. Tôi có thể nhận ra điều đó.

Tôi nhận lời dẫn dắt Tottenham vì tình yêu và sự đam mê. Tôi muốn được ở đây. Tôi không nghĩ mình sẽ đến một CLB khác vì tình yêu với nơi nay. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng giữa Tottenham và các đội bóng lớn khác vẫn có những sự khác biệt”.

Sau 3 vòng đấu ở Premier League, Tottenham chỉ giành được 4 điểm và xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu tiếp theo, Spurs sẽ có chuyến hành quân tới sân Old Trafford của Man Utd.