1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ môn Thái Lan nén nỗi đau mất cha để đá chung kêt AFF Cup 2020

Trọng Vũ

(Dân trí) - Thủ môn dự bị của đội tuyển Thái Lan Kawin Thamsatchanan hay tin mất cha ngay trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020, nhưng anh vẫn nén nỗi đau để thi đấu.

Truyền thông Thái Lan cho hay, ngay trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Indonesia và Thái Lan vào tối 29/12, trên sân vận động quốc gia Singapore, thủ môn Kawin Thamsatchanan của đội bóng đất Chùa Vàng nhận hung tin là cha của anh qua đời.

Ông Pramuan Thamsatchanan vĩnh viễn ra đi vì bệnh ung thư tuyến tụy, ở thời điểm mà con trai của ông là thủ thành Kawin đang phải làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2020, tại Singapore.

Thủ môn Thái Lan nén nỗi đau mất cha để đá chung kêt AFF Cup 2020 - 1

Thủ môn của đội tuyển Thái Lan Kawin nhận hung tin mất cha ngay trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

Dịch Covid-19 cũng như các quy định nghiêm ngặt về việc xuất nhập cảnh đối với người từ nước ngoài về khiến cho thủ thành Kawin dù hay tin cha mất, nhưng vẫn không thể về lại quê nhà ngay được, vì có về cũng phải trải qua thời gian cách ly bắt buộc.

Thế nên, thủ môn Kawin vẫn ở lại Singapore tiếp tục làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia. HLV Mano Polking và toàn đội Thái Lan cũng đã dành sự tôn vinh cho Kawin.

Ở giữa hiệp hai của trận chung kết lượt đi, khi tỷ số đang là 3-0 nghiêng về phía Thái Lan, HLV Mano Polking quyết định rút thủ môn Siwarak rời khỏi sân, thay bằng Kawin, để thủ thành này có cơ hội cống hiến cho quê hương, nhằm hướng về người cha mới qua đời.

Thủ môn Thái Lan nén nỗi đau mất cha để đá chung kêt AFF Cup 2020 - 2

Chanathip Songkrasin ôm chầm lấy người đồng đội, để chia sẻ nỗi đau mất cha của Kawin (Ảnh: Getty).

Sau khi Kawin vào sân, Thái Lan ghi thêm một bàn thắng nữa ở cuối trận, để ấn định chiến thắng đậm 4-0, đồng thời gần như chạm tay vào danh hiệu vô địch AFF Cup.

Không chỉ có HLV đương nhiệm Mano Polking và các đồng đội ở đội tuyển Thái Lan hướng về Kawin, mà cựu HLV đội tuyển Thái Lan, Kiatisuk Senamuang cũng chia sẻ nổi đau với cậu học trò cũ. 

Trên trang cá nhân của mình, "Zico Thái" viết: "Sức mạnh của Tong (tên thân mật của thủ môn Kawin) đến từ cha anh ấy. Tôi muốn chia sẻ nỗi đau với Tong và gia đình trong khoảng thời gian khó khăn này".

Thủ môn Thái Lan nén nỗi đau mất cha để đá chung kêt AFF Cup 2020 - 3

Toàn đội Thái Lan sát cánh bên Kawin (Ảnh: Siam Sport).

"Cha của cậu sẽ tự hào về cậu Tong ạ! Mong cha của cậu yên nghỉ!" - Kiatisuk xúc động viết thêm trên trang cá nhân của mình. 

Kawin từng là học trò cưng và là thủ môn số một của đội tuyển Thái Lan giai đoạn từ năm 2014 - 2016, thời điểm mà đội bóng của HLV Kiatisuk hai lần vô địch AFF Cup (2014, 2016), cũng như lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á. 

Dù vậy, sau thời gian sang Nhật và sang Bỉ thi đấu, không chiếm được vị trí chính thức ở CLB, Kawin dần xuống phong độ và tại AFF Cup 2020, anh chỉ được xếp là thủ môn số ba của Thái Lan, sau các thủ thành Chatchai và Siwarak. 

Thủ môn Thái Lan nén nỗi đau mất cha để đá chung kêt AFF Cup 2020 - 4
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020