1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thái Lan 3-2 Malaysia: Thầy trò HLV Kiatisak giành quyền vào bán kết

(Dân trí) - Dù hai lần liên tiếp bị dẫn trước, nhưng Thái Lan vẫn ngược dòng đánh bại Malaysia 3-2 đầy thuyết phục. Với 6 điểm/2 trận, đoàn quân HLV Kiatisak là đội bóng đầu tiên ở bảng B giành quyền vào bán kết AFF Cup 2014.

Sau thắng lợi 2-1 trước Singapore ngày mở màn, Thái Lan tràn đầy tự tin trong cuộc đối đầu với Malaysia tại Jalan Besar. Trận đấu phải hoãn lại gần 2 tiếng do trời mưa, nhưng điều đó không ngăn cản được tinh thần chiến đấu của hai đội.

Thái Lan chơi tốt hơn, nhưng Malaysia mới là đội vượt lên dẫn trước

Thái Lan chơi tốt hơn, nhưng Malaysia mới là đội vượt lên dẫn trước

Đoàn quân HLV Kiatisak là người nhập cuộc tốt hơn, nhưng Malaysia là đội dẫn trước nhờ công Amri. Sau đó, Adisak Kraisorn san bằng tỷ số với cú sút tuyệt đẹp, nhưng sang hiệp 2 Safiq Rahim đã giúp Malaysia khôi phục thế dẫn bàn.

Trong thời điểm khó khăn, người Thái vẫn thể hiện được bản lĩnh đáng nể của mình. Trong khoảng hơn 15 phút cuối, đoàn quân HLV Kiatisak tấn công dồn dập và ghi thêm hai bàn nữa nhờ công Songkrasin, Adisak Kraisorn để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Với 6 điểm/2 trận, Thái Lan chính thức giành vé vào bán kết AFF Cup 2014 và họ có nhiều cơ hội để giành ngôi đầu bảng B. Cơ hội của Malaysia (1 điểm) là rất mờ mịt bởi họ cần thắng Singapore (3 điểm) và mong Thái Lan hạ Myanmar (1 điểm) ở lượt cuối mới giành vé đi tiếp.

Thái Lan là đội nhập cuộc tốt hơn, nhưng Malaysia phòng ngự khá chặt và che chắn tốt khung thành Fahmi. Cơ hội đầu tiên của trận đấu đến ở phút thứ 10, nhưng cú sút căng của Kirati Keawsombut đã bị Fahmi xuất sắc cản phá.

Trận đấu diễn ra khá sôi nổi và hấp dẫn

Trận đấu diễn ra khá sôi nổi và hấp dẫn

Sau khoảng thời gian đầu bị tâm lý, Malaysia đã lấy lại thế trận và họ chơi tấn công sòng phẳng với người Thái ở 15 phút tiếp theo. Lần lượt Talaha, Amri hay Safiq đều có các cơ hội nguy hiểm nhưng đều dứt điểm quá vội vàng.

Sự hiệu quả trong tấn công của Malaysia được thể hiện ở phút 28 khi nhận đường chuyền từ Rafiq, Amri xử lý bóng bình tĩnh rồi tung cú đá sệt làm bó tay Kawin, mở tỷ số 1-0 cho Malaysia. Ba phút sau, Malaysia suýt nữa có bàn thứ hai nếu Kawin không xuất sắc cản phá cú đá nhanh của Talaha.

Thái Lan có câu trả lời ở phút 33 với cú sút tuyệt đẹp của Songkrasin đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Nhưng hai phút trước khi kết thúc hiệp 1, sau hàng loạt pha phối hợp ăn ý cùng đồng đội Adisak Kraisorn dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm, san bằng tỷ số 1-1 cho người Thái. Sang hiệp 2, Thái Lan liên tục ép sân và phút 50, Thawikan dứt điểm hạ Fahmi, nhưng bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Thái Lan ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Malaysia

Thái Lan ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Malaysia

Ngay sau đó, Safee tung cú vô lê tuyệt đẹp đưa bóng đi chệch cột dọc. Sự hiệu quả trong tấn công của Malaysia được cụ thể hóa ở phút 61, Safiq Rahim có pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm hạ Kawin, nâng tỷ số lên 2-1 đầy bất ngờ cho Malaysia.

Không còn gì để mất, Thái Lan dồn đội hình lên tấn công và phút 72, Adisak dứt điểm dội cột dọc khung thành Malaysia bật ra và ngay lập tức, Songkrasin có mặt kịp thời đệm lòng vào lưới trống, đưa trận đấu trở về thế quân bình 2-2.

Đến phút 78, Songkrasin tung cú đá sệt từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành Malaysia. 6 phút sau, Adisak Kraisorn có bóng trong vòng cấm, nhưng cú ra chân của anh quá nhẹ để Fahmi dễ dàng bắt gọn.

Sức ép liên tục của Thái Lan cũng được cụ thể hóa ở phút 90 khi sau đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, Adisak Kraisorn băng vào đá nối chính xác hạ Fahmi, hoàn tất cú đúp và ấn định thắng lợi 3-2 đầy nghẹt thở cho Thái Lan trước Singapore.

Minh Anh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014