1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Stoke 0-2 Man City: Silva thăng hoa rực rỡ

(Dân trí) - Vắng tiền đạo chủ lực Aguero, Man City đã có David Silva. Tiền vệ người Tây Ban Nha thăng hoa rực rỡ với một cú đúp vào lưới của Stoke để giúp đoàn quân của Guardiola giành chiến thắng và tiệm cận ngôi vô địch.

Man City thi đấu muộn nhất ở vòng 30 Premier League và đoàn quân của Guardiola đã giành chiến thắng dễ dàng 2-0 trên sân của Stoke City với cú đúp của tiền vệ David Silva. Tiền vệ người Tây Ban Nha mở tỉ số ngay phút thứ 10, Man City bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương lần hai trong hiệp thi đấu đầu tiên dù họ dồn ép đội chủ nhà khiến đối phương không thể lên nổi bóng.

Ngay đầu hiệp hai, phút 50 Man City đã nhân đôi cách biệt và vẫn là pha lập công của Silva. Cũng giống như hiệp đấu đầu tiên, Man City không thể tìm được bàn thắng thứ hai trong riêng hiệp thi đấu thứ hai và tỉ số trận đấu dừng lại ở chỉ 2-0. Tuy nhiên, với Guardiola thì tỉ số trận đấu tất nhiên không còn quan trọng vào lúc này, đội bóng của ông giành chiến thắng là đạt yêu cầu bởi chiến thắng trước Stoke giúp Man City tiệm cận danh hiệu vô địch.


Guardiola không còn đeo ruy băng ủng hộ sự độc lập của xứ Catalan

Guardiola không còn đeo ruy băng ủng hộ sự độc lập của xứ Catalan

Sau 30 vòng đấu thấy trò Guardiola đang có tới 81 điểm, họ hơn đội nhì bảng MU tới 16 điểm. Nếu MU vẫn tiếp tục giành chiến thắng thì Man City cũng chẳng cần quan tâm tới đội bóng hàng xóm, bởi họ chỉ cần thắng hai vòng đấu nữa là sẽ chắc chắn giành chức vô địch của Premier League. Nếu như kịch bản này diễn ra, Man City sẽ vô địch sớm sáu vòng đấu.

Do Man City chưa công bố lịch đá bù vòng 31 (ban đầu dự kiến đá vào cuối tuần này, nhưng đã hoãn nhường chỗ cho FA Cup), vòng 32 họ sẽ thi đấu trên sân Everton và vòng 33 sẽ thi đấu trên sân nhà để tiếp đón MU. Như vậy, rất có thể kịch bản đẹp nhất dành cho Man City chính là hạ MU trên sân nhà vào ngày 7/4 và đăng quang ngôi vô địch.


Man City đã giành chiến thắng với sự thăng hoa của David Silva (giữa)

Man City đã giành chiến thắng với sự thăng hoa của David Silva (giữa)

Man City thiếu vắng Aguero, nhưng lại đón chào sự trở lại của Sterling và Guardiola không hề lo lắng khi đội bóng của ông phải làm khách trên sân của Stoke khi có Sane, Jesus và Sterling. Stoke chủ động chơi dâng cao bắt người hòng hạn chế khả năng triển khai tấn công của đối thủ. Man City có chút khó khăn nhưng vẫn xuyên thủng hàng thủ đối phương với những tình huống tấn công sắc lẹm.

Phút 10, đội khách lên bóng rất nhuyễn, Sterling căng ngang từ bên vào trung tâm vòng cấm địa cho Silva băng lên đệm bóng một chạm chéo góc hạ gục thủ thành Butland mở tỉ số trận đấu. Sau bàn thua Stoke vẫn không thể đẩy mạnh sức tấn công, họ bị kìm kẹp bởi thế trận tấn công của Man City khi đội khách triển cầm bóng vượt trội.

Cơ hội duy nhất ghi bàn trong hiệp một của đội chủ nhà diễn ra ở phút 31. Từ quả phát bóng của Butland, Kompany nhảy lên đánh đầu hụt bóng tạo cơ hội cho Jese. Cú lốp bóng của tiền đạo người Tây Ban Nha khiến thủ thành Ederson phải lùi về vất vả đẩy bóng vọt xà chịu phạt góc.


Sterling (trái) vô duyên trong trận đấu đầu tiên trở lại sau khi bình phục chấn thương

Sterling (trái) vô duyên trong trận đấu đầu tiên trở lại sau khi bình phục chấn thương

Chơi tấn công không sắc nét trong hiệp một, nhưng Man City lại giữ thói quen khởi đầu nhanh trong các hiệp. Phút 50, Man City tấn công trung lộ, Silva bật tường với Jesus để rồi xâm nhập vòng cấm địa nhận bóng. Tiền vệ của Man City tiếp tục dứt điểm một chạm hạ gục thủ thành Butland.

Có hai bàn dẫn trước giúp Man City nắm chắc chiến thắng vì thế các cầu thủ đội khách được thoải mái phô diễn. Phút 57, Sterling khiến hàng thủ đối phương chao đảo bằng tình huống xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm địa. Các hậu vệ của Stoke sợ tiền đạo của Man City đến mức không dám áp sát từ xa và rồi họ cũng dễ dàng bị qua mặt, may cho đội chủ nhà khi thủ thành Butland vẫn đứng vững trước cú sút của đối thủ.

Sterling không có duyên ghi bàn ở trận đấu này, phút 77 sai lầm của các hậu vệ Stoke trong tình huống tung bóng tạo cơ hội cho Sterling và đồng đội lấy bóng. Tiền đạo người Anh quá ham bóng, anh vượt qua thủ thành Butland, nhưng tốc độ không cao nên khi chưa kịp dứt điểm thì hậu vệ Stoke đã đuổi kịp và giải nguy. Bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn rõ nét như vậy, Man City đành phải hài lòng với tỉ số 2-0.

Đội hình thi đấu

Stoke City (4-3-3): Butland 5; Bauer 7, Zouma 5.5, Martins Indi 5.5, Stafylidis 6; Ndiaye 6, Cameron 6 (Ramadan 88), Allen 6; Shaqiri 7, Jese 5.5 (Crouch 63, 6), Choupo-Moting 6.5

Manchester City (4-3-3): Ederson 7; Walker 7, Kompany 6.5, Otamendi 7, Zinchenko 6.5; Fernandinho 7, D Silva 9, De Bruyne 7; Sterling 8 (B Silva 85), Jesus 8 (Gundogan 90), Sane 7

Stoke 0-2 Man City: Silva thăng hoa rực rỡ - 4

Phù Sa