1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea 2-1 Crystal Palace: Niềm vui trở lại

(Dân trí) - Vòng 30 Premier League, trên sân nhà Chelsea chơi áp đảo toàn diện trước Crystal Palace giành chiến thắng xứng đáng. Chiến thắng này chấm dứt chuỗi hai trận thất bại liên tiếp của Chelsea và đoàn quân của Conte tạm thời rút ngắn khoảng cách với Tottenham xuống còn hai điểm.

Trên sân nhà, Chelsea khởi đầu rất quyết tâm khi phải thi đấu với Crystal Palace. Đội khách bị dồn ép phòng thủ suốt và hiếm khi có được pha phản công. Phút 25, Willian giúp đội chủ sân Stamford Bridge khai thông bế tắc và chỉ bảy phút sau tỉ số được nhân đôi sau khi Kelly đốt lưới nhà.

Có được hai bàn thắng, Chelsea vẫn chơi tấn công dồn ép đối thủ hòng tìm kiếm bàn thắng thứ ba đồng thời chấm dứt luôn mọi hi vọng có điểm của đối thủ. Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà không có duyên. Trong hiệp một, họ dứt điểm tới 16 lần, bảy lần bóng trúng cầu môn của đối thủ nhưng chỉ có được một bàn thắng (bàn còn lại do cầu thủ Crystal Palace tự đốt lướt nhà).

Sang hiệp hai, Chelsea chủ động chơi phòng thủ phản công để nhử đối thủ dâng cao. Đoàn quân của Conte vẫn rất chủ động. Dù không vượt trội hơn đối thủ quá nhiều nhưng họ vẫn chơi tốt hơn. Crystal Palace tấn công rất bế tắc, mãi tới phút 90 đội khách mới tìm được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2, nhưng quá muộn để cứu vãn tình thế.

Chiến thắng trước Crystal Palace giúp Chelsea có điểm số 56 ở mùa giải năm nay, đội bóng của Conte vẫn đứng thứ năm nhưng tạm thời rút ngắn khoảng cách với Tottenham xuống còn hai điểm. Đêm nay, Tottenham sẽ làm khách trên sân của Bournemouth. Trong khi đó thất bại trước Chelsea khiến Crystal Palace lún sâu vào khủng hoảng, đội bóng này vẫn đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng với 27 điểm.


Willian mở tỉ số trận đấu cho Chelsea với một cú sút chính xác từ bên ngoài vòng cấm địa

Willian mở tỉ số trận đấu cho Chelsea với một cú sút chính xác từ bên ngoài vòng cấm địa

Trong thời gian gần đây Conte không còn tin tưởng Morata và tiền đạo người Tây Ban Nha tiếp tục phải ngồi trên băng ghế dự bị nhường suất đá chính cho Giroud. Chelsea chủ động nhập cuộc nhanh, dồn ép đối thủ. Phút 9, Kante sút bóng từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi qua mặt Giroud và tiền đạo người Pháp tung chân sút nối, đáng tiếc bóng lại đi thẳng vào vị trí thủ môn. Thủ thành Hennessey có chút giật mình nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Sức ép liên tục của Chelsea cuối cùng cũng mang lại hiệu quả. Phút 25, Willian đi bóng tốc độ từ bên trái vào trong trung lộ rồi dứt điểm chìm hướng vào góc trái cầu môn. Bóng đập cột dọc trái nảy vào lưới, thủ thành Hennessey tung người hết tầm nhưng không thể cản được pha dứt điểm khó của đối thủ.

Crystal Palace khá đen đủi, khi đội khách còn chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua thứ nhất, họ bất ngờ thu bàn thứ hai. Phút 32, từ quả căng ngang bên trái của cầu thủ Chelsea, Kelly lùi về hỗ trợ đã phá bóng trúng thủ thành Hennessey bật lại, bóng lại đập vào đầu gối của cầu thủ này rồi lăn vào lưới. Đúng là một bàn thua "từ trên trời rơi xuống".

Hai bàn thua khiến Crystal Palace gặp chút khủng hoảng. Phút 45, Chelsea dàn xếp tấn công quá tốt và Giroud cũng dứt điểm khéo từ trung tâm vòng cấm địa, bóng vượt qua thủ thành Hennessey. Tuy nhiên, Tomkins lùi về hỗ trợ thủ thành đội nhà đã phá bóng ra ngoài ngay trên vạch vôi, một pha cứu thua đầy bất ngờ của hậu vệ đội khách.


Giroud không có duyên ghi bàn ở trận đấu trên sân nhà

Giroud không có duyên ghi bàn ở trận đấu trên sân nhà

Bị dẫn hai bàn, Crystal Palace chẳng còn gì để mất họ buộc phải dâng cao đội hình tấn công trong hiệp hai. Phút 46, sai lầm lớn của hàng thủ Chelsea khi để mất bóng ngay gần vòng cấm địa. Sorloth nhận bóng rồi băng xuống đối mặt với Courtois, cầu thủ này sút bóng dội cột dọc bật ra khá đáng tiếc.

Giroud kết nối với đồng đội không tồi và dứt điểm cũng khá tốt nhưng đáng tiếc tiền đạo người Pháp không có duyên ghi bàn ở trận này. Phút 67, Giroud băng lên đệm bóng cách khung thành đối phương chừng gần 10m, bóng dội cột dọc phải bật ra.

Những phút cuối trận, Crystal Palace dồn lên mạnh mẽ. Phút 85, Sorloth sút tung lưới đội chủ nhà nhưng bàn thắng không được công nhận do trước đó trọng tài bắt lỗi cao chân của một cầu thủ đội khách trong vòng cấm địa. Một quyết định không thực sự thuyết phục của trọng tài chính Taylor.

Đội khách cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ khi van Aanholt băng lên nhận bóng ở bên trái trong vòng cấm địa. Cầu thủ này hạ gục Courtois để rút ngắn tỉ số xuống 1-2 nhưng quá muộn để Crystal Palace có thể tìm được bàn gỡ hòa.

Đội hình thi đấu

Chelsea (3-4-3): Courtois 6.5; Azpilicueta 6.5, Christensen 6.5, Cahill 6; Zappacosta 7, Kante 7, Fabregas 7 (Bakayoko 88), Alonso 7.5; Willian 8, Giroud 6 (Morata 72, 6), Hazard 7.5 (Pedro 88)

Crystal Palace (4-4-2): Hennessey 6.5; Wan-Bissaka 5.5, Kelly 4.5, Tomkins 7, Van Aanholt 7; Townsend 6.5 (Lee 81), McArthur 6, Milivojevic 6, Schlupp 6 (Riedewald 75, 6); Sorloth 5, Benteke 5 (Zaha 46, 6)

Chelsea 2-1 Crystal Palace: Niềm vui trở lại - 3

Phù Sa