1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid - Man City: Bernabeu luận anh hùng

Kim Anh

(Dân trí) - Tái đấu ở trận bán kết lượt về Champions League (02h00 ngày 5/5) tại Bernabeu, cả Real Madrid lẫn Man City đều không muốn thành kẻ thua cuộc và lỡ hẹn trận chung kết danh giá nhất châu lục.

Trận bán kết lượt đi giữa hai đội tại Etihad thực sự là bữa tiệc của bóng đá tấn công, với chiến thắng 4-3 nghiêng về Man City. Đoàn quân HLV Pep Guardiola đã phô diễn hết những tinh túy của mình với các bàn thắng của Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne và Phil Foden bằng lối chơi tấn công rực lửa.

Real Madrid - Man City: Bernabeu luận anh hùng - 1

Bernardo Silva và các đồng đội đã chơi ấn tượng hơn trước Real Madrid ở Etihad (Ảnh: AP).

Real Madrid dù lép vế về thế trận, nhưng họ vẫn cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm của mình. Vinicius ghi bàn ở thời điểm quan trọng, còn Benzema lập cú đúp để giúp Real Madrid chỉ thua cách biệt một bàn và còn nhiều cơ hội tính toán tại Bernabeu.

Man City luôn duy trì cách biệt hai bàn, nhưng họ không thể giữ được lợi thế đến cuối trận. Quả phạt đền theo phong cách Panenka của Benzema cho thấy bản lĩnh nơi ngôi sao người Pháp, cũng như sự đĩnh đạc của Real Madrid ở thời điểm sống còn trong cuộc đấu căng thẳng.

Báo giới Anh cho rằng Man City quá "ngây thơ" khi dẫn bàn và HLV Pep Guardiola không có phương án phòng ngự để bảo toàn lợi thế và hạn chế sức mạnh của đối phương. Rõ ràng về điểm này, Real Madrid hơn đối thủ về kinh nghiệm trận mạc, đặc biệt ở những khoảnh khắc mấu chốt của trận đấu.

Cuộc tái đấu ở Bernabeu vẫn vô cùng khó lường, khi cơ hội cho cả hai vẫn ngang nhau. Real Madrid đã từng ngược dòng đánh bại cả Paris Saint Germain lẫn Chelsea ở cuộc đấu năm nay, nên Man City có lý do để thận trọng.

Real Madrid - Man City: Bernabeu luận anh hùng - 2

Cú đúp của Benzema giúp Real Madrid chỉ thua Man City 3-4 ở bán kết lượt đi (Ảnh: AP).

Tinh thần của Real Madrid đang lên khi mới vô địch La Liga lần thứ 35 và đoàn quân HLV Ancelotti thoải mái tập trung cho bán kết Champions League. Man City có nhiều vấn đề phải lo âu hơn, khi họ sẽ phải gồng mình trong 4 trận còn lại để đua vô địch Premier League cùng Liverpool.

Real Madrid đón nhận tin vui về lực lượng khi trung vệ David Alaba đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng ra sân. Hai hậu vệ giàu kinh nghiệm Eder Militao và Nacho Fernandez tái xuất sau khi bị treo giò ở lượt đi, giúp HLV Ancelotti có thêm nhiều phương án phòng ngự.

Việc những trụ cột như Benzema, Vinicius, Toni Kroos hay Ferland Mendy chỉ dự bị ở trận thắng Espanyol 4-0 cuối tuần qua sẽ giúp các ngôi sao này có được sự sung mãn cao nhất. Bên cạnh đó, Rodrygo hứa hẹn sẽ được đá chính từ đầu sau cú đúp vào lưới Espanyol giúp Real Madrid vô địch La Liga.

Ở trận đấu Man City thắng đậm Leeds United hồi cuối tuần, HLV Pep Guardiola cũng lên kế hoạch giữ quân khá kỹ lưỡng. Hàng loạt ngôi sao như De Bruyne, Bernado Silva, Riyad Mahrez đều được nghỉ ngơi để dồn sức tái đấu Real Madrid.

Real Madrid - Man City: Bernabeu luận anh hùng - 3

Cuộc chiến ở giữa sân giữa Modric và De Bruyne hứa hẹn vô cùng khốc liệt (Ảnh: AP).

Ngoài việc chờ đợi màn so tài của những ngôi sao hàng đầu thế giới như Kroos, Modric, Benzema, Alaba với Bernado Silva, De Bruyne, Foden, thì giới chuyên môn chờ đợi dấu ấn chiến thuật từ hai chiến lược gia lão làng Carlo Ancelotti và Pep Guardiola.

Thất bại ở lượt đi, Real Madrid chắc chắn sẽ chọn lối đá tấn công để tìm kiếm bàn thắng sớm. Mặc dù vậy, "Kền kền trắng" cũng phải chọn thời điểm để bung sức bởi nếu đá đôi công, Man City sẽ rất lợi hại với những ngôi sao giàu tốc độ, phù hợp đá phản công như Foden hay Bernardo Silva.

Cả Real Madrid lẫn Man City đều là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Champions League, không ai muốn trở thành kẻ ngoài cuộc sau vòng bán kết. Thành bại ở Bernabeu, cũng như tấm vé danh giá vào trận chung kết chỉ thuộc về đội bóng nào ít mắc sai lầm hơn và thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quan trọng nhất của trận đấu.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Jesus, Foden