1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man City bị chê "ngây thơ" sau chiến thắng kịch tính trước Real Madrid

Sông Lam

(Dân trí) - Dù có tới ba lần dẫn cách biệt Real Madrid hai bàn, nhưng đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn để cho đối thủ rút ngắn tỷ số và chỉ thắng sát nút 4-3 ở trận lượt đi bán kết Champions League.

Chiến thắng 4-3 trước Real Madrid đã giúp Man City có lợi thế để giành vé vào chung kết Champions League, nhưng thầy trò HLV Pep Guardiola đã phung phí rất nhiều cơ hội kết liễu đối thủ trên sân nhà Etihad.

Kevin De Bruyne chỉ mất 93 giây để mở tỷ số vào lưới Real Madrid trước khi kiến tạo cho  Gabriel Jesus nhân đôi cách biệt ở phút 11 của trận đấu. Dù vậy Karim Benzema rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau pha ra chân cực nhanh từ đường chuyền của Ferland Mendy.

Man City bị chê ngây thơ sau chiến thắng kịch tính trước Real Madrid - 1

Kevin de Bruyne tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo trong chiến thắng 4-3 trước Real Madrid của Man City (Ảnh: AP).

Phil Foden lần thứ hai giúp Man City có hai bàn dẫn trước Real Madrid với pha ghi bàn ở phút 53 của trận đấu, nhưng Vinicius Junior tiếp tục rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Real Madrid chỉ hai phút sau đó.

Đến lượt Bernardo Silva dứt điểm quyết đoán ở phút 74 để giúp Man City có lần thứ ba dẫn trước đối thủ hai bàn. Nhưng hậu vệ Laporte để bóng chạm tay ở phút 81 của trận đấu khiến Man City chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Benzema đã thực hiện quả phạt đền theo phong cách panenka và giúp đội nhà chỉ thua sát nút 3-4 trước Man City.

Chia sẻ trên kênh BT Sport, chuyên gia bóng đá McManaman cho rằng các cầu thủ Man City đã quá phung phí trong việc kết liễu đối thủ.

Man City bị chê ngây thơ sau chiến thắng kịch tính trước Real Madrid - 2

Benzema lập cú đúp để níu giữ hi vọng cho Real Madrid trong trận bán kết lượt về vào tuần sau (Ảnh: EPA).

McManaman nói: "Các cầu thủ Man City đã quá ngây thơ trong trận đấu này. Khi họ đang dẫn trước hai bàn và có tới ba lần như vậy, lẽ ra họ không nên để Real Madrid thắp lại hi vọng.

Tôi không biết đó là gì, liệu họ có quá tự tin vì họ đã dẫn trước hai bàn hay không. Ngay sau khi họ gia tăng cách biệt thì họ lại để đối thủ rút ngắn tỷ số. Man City lẽ ra phải kiểm soát trận đấu. Tôi vẫn nghĩ Man City sẽ ghi bàn và có thể giành chiến thắng trong trận đấu, nhưng họ đã mang đến cho Real Madrid hy vọng ở trận lượt về".

Cựu tiền vệ của Liverpool cũng bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến Man City không tạo ra được thế trận tốt dù luôn có lợi thế về tỷ số. "Điều đó không xảy ra hôm nay một lần mà đã xảy ra tới ba lần. Tỷ số lần lượt là 2-0, 3-1 rồi 4-2. Tôi không biết tại sao Man City vẫn cho phép Real Madrid bám đuổi tỷ số như vậy. Rõ ràng họ vẫn mắc sai lầm và thiếu sự lạnh lùng cần thiết".

Man City bị chê ngây thơ sau chiến thắng kịch tính trước Real Madrid - 3

Bernado Silva với cú ra chân quyết đoán ở phút 74 của trận đấu (Ảnh: AP).

Dù vậy, phát biểu sau trận đấu, HLV Pep Guardiola không chê trách học trò và tin rằng Man City sẽ tiếp tục khẳng định sức mạnh ở trận bán kết lượt về.

"Man City ngày hôm nay bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nhưng chúng tôi đã tạo ra được những cơ hội ấy. Các cầu thủ đã chơi tốt. Tôi không có điều gì để trách họ hay phàn nàn về kết quả, màn trình diễn của đội.

Bất chấp trận đấu hôm nay có kết quả ra sao, kể cả chúng tôi thắng 2-0 hay 3-0 đi chăng nữa thì vẫn còn trận lượt về ở Bernabeu mà. Nếu Man City thi đấu như trong hiệp 2 ngày hôm nay thì khó mà thắng chung cuộc. Nhưng nếu trình diễn được những điều như trong một số thời điểm thì chúng tôi có thể", HLV Pep Guardiola khẳng định.