1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU bị Galatasaray cho “phơi áo”

(Dân trí) - Không nằm ngoài dự đoán, MU thua 0-1 trước Galatasaray. Một kết quả làm hài lòng các CĐV “máu nóng” tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đoàn quân của Alex Ferguson chỉ mất chút ít tiền thưởng.

 

MU không còn mục tiêu tại vòng bảng Champions League, trong khi đó với Galatarasay chuyến viếng thăm của đội đầu bảng là cơ hội tốt họ giành trọn 3 điểm để tiếp tục nuôi tham vọng giành tấm vé thứ nhì của bảng đấu này vào vòng trong. Ở trận lượt đi, MU đã rất khó khăn mới giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ và vì thế rất nhiều dự đoán về việc đoàn quân của Alex Ferguson sẽ bại trận tại Istanbul.
 
Chiến thắng quan trọng dành cho Galatasaray

Chiến thắng quan trọng dành cho Galatasaray

 

Kết quả dự đoán đã không sai, MU tung ra sân một đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, thậm chí Ferguson còn để Carrick đá cặp trung vệ với Phil Jones, người có trận đầu tiên ở mùa giải năm nay sau khi trở lại từ bệnh viện. Với một đội hình đa phần cầu thủ dự bị và trẻ, việc MU thua 0-1 cũng có thể xem là kết quả không tồi, bởi sự hưng phấn của đội chủ nhà quá lớn.

 

Lượt 5 vòng bảng Champions League

Thứ 4, 21/11/2012

BATE Borisov 0-2 Lille

S. Moskva 0-3 Barcelona

Benfica 2-1 Celtic

Galatasaray 1-0 MU

Cluj 3-1 Braga

Juventus 3-0 Chelsea

Nordsjaelland 2-5 Shakhtar

Valencia 1-1 Bayern

Thứ 5, 22/11/2012

Zenit - Malaga 0h00

Anderlech - Milan 2h45

Ajax - Dortmund

Man City - Real Madrid

Dinamo Kiev - PSG

Porto - Dinamo Zagreb

Arsenal - Montpellier

Schalke 04 - Olympiacos

Trận thắng này giúp Galatasaray có được 7 điểm, họ vẫn tiếp tục đứng ngôi vị nhì bảng dù bằng điểm với Cluj. Lợi thế giành vé đi tiếp đang thuộc về đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ, ở lượt cuối họ sẽ có chuyến làm khách trên sân của Braga, đội bóng đã cầm chắc suất bị loại sau vòng đấu bảng. Trong khi đó Cluj sẽ phải hành quân tới nước Anh, dù MU không còn mục tiêu, nhưng để thắng đội bóng này ngay tại Old Trafford cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng.

 

Quyền tự quyết vẫn thuộc về đoàn quân của Fatih Terim, lượt cuối đội bóng này chỉ cần thắng Braga là sẽ chắc chắn giành vé mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu cùng giỡ diễn ra tại Manchester. Với việc Braga luôn thi đấu kiểu “khôn..chợ, dại nhà” thì cửa đi tiếp của đại diện của quốc gia nằm trên cả hai lục địa Á và Âu cũng không phải quá khó khăn.
 
Jones có trận đấu đầu tiên cho MU ở mùa giải năm nay

Jones có trận đấu đầu tiên cho MU ở mùa giải năm nay
 

Ngay khi MU đặt chân tới Istanbul, các CĐV của Galatasaray đã uy hiếp tinh thần đội khách bằng màn pháo sáng và la hét ầm ĩ ngay tại sân bay. Nhưng HLV Ferguson khẳng định đội bóng của ông rất thoải mái, chẳng có chút gì sợ hãi. Thực tế đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, dự bị của đội khách nhập cuộc khá tự tin trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Đội khách tạo một thế trận ngang ngửa với các cầu thủ chủ nhà với các tình huống tấn công “ăn miếng trả miếng”. Cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên diễn ra ở phút 22, từ pha đá phạt của đồng đội, Yilmaz đã băng vào đánh đầu tốt, tiếc cho đội chủ nhà ở tình huống này khi trái bóng lại đi ra ngoài khung thành. Galatasaray cố gắng dâng cao đội hình tấn công, nhưng sức ép của họ không đủ để khiến hàng thủ mong manh của đội khách chao đảo.

 

Phút 44, MU có cơ hội mở tỷ số của trận đấu tuy nhiên Nick Powell lại dứt điểm không thành công sau đường kiến tạo của Cleverley. Các cầu thủ đội khách có một hiệp thi đấu thứ nhất tròn vai. Dù cự ly đội hình của Galatasaray không phải là tốt, nhưng cũng khó đòi hỏi nhiều hơn ở đội hình gồm các cầu thủ trẻ và dự bị của MU ở trận đấu này.

 

15 phút nghỉ thi đấu giữa hai hiệp là cơ hội để Terim thúc giục các học trò dồn lên và ngay khi vừa bước vào hiệp thi đấu thứ 2, các cầu thủ chủ nhà dồn dập tấn công. Phút 48, Riena tung ra cú sút căng từ ngoài vòng cấm địa, thủ môn Lindergaard vẫn chưa thể bị hạ gục. 4 phút sau, từ đường tạt bóng bên cánh vào, Melo bay người đánh đầu, tuy nhiên Lindergaard lại phản ứng xuất thần bay người cứu thua cho đội khách.
 
Galatasaray bước vào hiệp 2 với sức công lớn hơn nhiều so với hiệp thứ nhất

Galatasaray bước vào hiệp 2 với sức công lớn hơn nhiều so với hiệp thứ nhất

 

Sức ép lên cầu môn của MU tăng dần và đội chủ nhà cũng nhanh chóng gặt hái thành quả. Phút 54, từ quả phạt góc bên cánh phải, Yilmaz và Fletcher theo sát ngay và tiền vệ của đội khách đã không thể ngăn cản được tiền đạo đối phương đánh đầu tung lưới Lindergaard ngay ở trung tâm vòng cấm địa. Một bàn tuyệt vời đến rất đúng thời điểm cho Galatasaray.

 

Có được bàn thắng mở tỷ số Galatasaray có phần chùng xuống và đội khách có được các pha phản công khá nguy hiểm. Phút 58, Chicharito nhận đường chuyền của Welbeck, anh xử lý khéo để loại bỏ hậu vệ đội chủ nhà và dứt điểm, nhưng đáng tiếc bóng lại trúng chân của Eboue, cựu cầu thủ của Arsenald bật ra. 4 phút sau, một tình huống khá lộn xộn trước khung thành đội chủ nhà nhưng không cầu thủ nào của MU dứt điểm thành công.

 

Bị dẫn bàn trước nhưng MU cũng không phải là dồn hết sức để kiếm tìm bàn thắng, trong khi đó những đợt tấn công của Galatasaray cũng có phần giảm xuống. Dường như đội chủ nhà muốn bảo vệ thành quả 1-0. Phút 75, Hamit Altintop để lại dấu ấn bằng pha sút xa từ khoảng cách hơn 20m, bóng đập trúng xà ngang dội ra. Đây cũng có thể xem là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu này.
 

  

Đội hình thi đấu

 

Galatasaray: Muslera, Eboue, Kaya, Nounkeu, Riera, Altintop, Inan, Felipe Melo, Amrabat (Colak 81), Burak Yilmaz (Bulut 90), Elmander (Baytar 63).

  

Man Utd: Lindegaard, Da Silva, Jones, Carrick, Buttner, Anderson (Young 74), Fletcher, Cleverley, Powell (Macheda 74), Welbeck (King 85), Hernandez.
 

Bảng H – Champions League

TT

Đội

Trận

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

Man United

5

4

0

1

9

5

12

2

Galatasaray

5

2

1

2

5

5

7

3

CFR 1907 Cluj

5

2

1

2

8

7

7

4

SC Braga

5

1

0

4

6

11

3

 
 
Phù Sa