1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chelsea gục ngã đớn đau trên sân của Juventus

(Dân trí) - Với nhiệm vụ không được thua trên sân của Juventus, nhưng Chelsea đã không làm được. Một trận cầu tồi của nhà ĐKVĐ khiến họ thua thảm 0-3 và giờ đây đứng trước nguy cơ rất lớn là chia tay Champions League ngay sau vòng đấu bảng...

Chelsea biết rằng con đường phía trước của họ rất gian nan, cho nên để có quyền tự quyết vận mệnh của mình nhà ĐKVĐ phải cần tối thiểu 1 điểm trên sân của Juventus. Tuy nhiên, không có một chút bản lĩnh nào được thể hiện, Chelsea đã gục ngã đầy đau đớn để rồi mất vị trí thứ 2 vào tay Juventus. Cái giá từ trận thua này quá lớn bởi trong trận đấu cùng giờ Shakhtar dễ dàng hạ gục đội chủ nhà Nordsjaelland 5-2 và vững chắc ngôi vị đầu bảng.
 
Juventus áp đặt hoàn toàn trong trận đấu với Chelsea

Juventus áp đặt hoàn toàn trong trận đấu với Chelsea

 

Như vậy với 10 điểm, tấm vé đầu tiên của bảng đấu này đã thuộc về Shakhar. Tấm vé thứ 2 sẽ là sự cạnh tranh giữa Juventus 9 điểm và Chelsea 7 điểm. Ở lượt cuối, Chelsea sẽ tiếp đón Nordsjaelland trên sân nhà và Juventus làm khách trên sân của Shakhtar. Trông thoáng qua thì những tưởng Chelsea sẽ có lợi thế vì gần như chắc chắn họ sẽ có 3 điểm ở lượt cuối.

 

Lượt 5 vòng bảng Champions League

Thứ 4, 21/11/2012

BATE Borisov 0-2 Lille

S. Moskva 0-3 Barcelona

Benfica 2-1 Celtic

Galatasaray 1-0 MU

Cluj 3-1 Braga

Juventus 3-0 Chelsea

Nordsjaelland 2-5 Shakhtar

Valencia 1-1 Bayern

Thứ 5, 22/11/2012

Zenit - Malaga 0h00

Anderlech - Milan 2h45

Ajax - Dortmund

Man City - Real Madrid

Dinamo Kiev - PSG

Porto - Dinamo Zagreb

Arsenal - Montpellier

Schalke 04 - Olympiacos

Nhưng Juventus cũng đâu cần phải thắng, họ chỉ cần một trận hòa, Shakhtar cũng chẳng còn động lực để chiến đấu ở lượt cuối cùng, đội bóng này đã có vé đi tiếp, một trận hòa cũng đủ cho họ có ngôi đầu bảng và thậm chí là cả một trận thua cũng chẳng vấn đề gì. Chelsea giờ không tự quyết được số phận của mình, có lẽ giờ họ chỉ biết trách UEFA tại sao lại…xét chỉ số đối đầu trước tiên thay vì xét chỉ số hiệu số bàn thắng bại như trước đây để sắp xếp vị trí các đội trong bảng đấu.

 

Chelsea thực sự sắp bước vào giai đoạn giông bão, có lẽ chỉ có một phép màu mới giúp đội bóng này bước tiếp vào vòng sau. Sự khủng hoảng đang hiển hiện trước mắt đoàn quân của Di Matteo và nói chung chiếc ghế của vị chiến lược gia người Italia đang nóng lên từng ngày. Hiện đang có rất nhiều thông tin về việc các tay chân của ông chủ Abramovich đang liên hệ tích cực với cựu HLV của Barcelona là Guardiola, rồi cả Benitez về thay thế Di matteo
 
Giông bão đang ở trên đầu Chelsea

Giông bão đang ở trên đầu Chelsea

 

Trở lại trận đấu tại Juventus Arena, Di Matteo đúng là đã không còn tin dùng Torres, tuy nhiên chiến lược gia người Italia cũng không tung Sturridge vào sân, thậm chí cầu thủ này còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Lấy chỗ của Torres là hậu vệ người Tây Ban Nha, Azpilicueta. Có thể, Di Matteo muốn gia cố cho hàng thủ của Chelsea thêm chắc chắn và ông quyết định tăng nhân sự cho tuyến dưới.

                                              

Tuy nhiên đội hình lạ lẫm đó của Chelsea cũng không có gì là chắc chắn. Ngay ở phút thứ 4, Lichtsteiner có pha kết thúc cận thành sau đường kiến tạo của Vucinic, bóng đập trúng người thủ thành Cech và nảy ra đập cột dọc bật ra. Một lời cảnh báo rõ nét cho đội khách, với đội hình không tiền đạo Chelsea chỉ chờ sự tỏa sáng của bộ ba Hazard, Oscar hoặc Mata.

 

Phút thứ 9, tiền vệ người Brazil đi bóng kỹ thuật qua 2 cầu thủ Juventus rồi chuyền bóng cho Hazard để đối mặt với Buffon, nhưng cái chân của thủ thành người Italia đã cứu thua cho đội chủ nhà. Đội hình 3-5-2 của Juventus hoạt động khá năng nổ, họ khiến các cầu thủ đội khách rất vất vả chống đỡ. Phút 15, Marchisio dứt điểm khá hiểm, tuy nhiên Cech đã cứu thua cho Chelsea.

 

Đội chủ nhà cầm bóng khá tốt, nhưng vẫn thiếu gì đó một chút sắc nét để xuyên thủng hàng thủ dày đặc của đội khách. Và trong sự bế tắc ấy, chút may mắn đã đến với Juventus ở phút 38, Pirlo sút bóng từ bên ngoài vòng cấm địa, Quagliarella nhanh chân đệm bóng đổi hướng khiến Cech trở tay không kịp, Juventus dẫn trước 1-0.
 
Chiến thuật lạ lùng của Chelsea được Di Matteo áp dụng ở trận này

Chiến thuật lạ lùng của Chelsea được Di Matteo áp dụng ở trận này

 

Bàn thắng mở tỷ số giúp các cầu thủ chủ nhà giải tỏa được sức ép, sự thoải mái đã đến và chỉ 1 phút sau bàn mở tỷ số chút nữa Lichtsteiner nhân đôi cách biệt, tuy nhiên Cech vẫn xuất sắc trước cú đánh đầu của đối thủ. Bị dẫn trước, Chelsea chẳng thể vùng lên, đội bóng này vẫn chỉ trông chờ vào bộ ba tiền vệ phía trên, nhưng các cầu thủ này được hậu vệ của Juventus chăm sóc rất kỹ.

 

Phải đến tận phút 61, Di Matteo mới đưa ra sự điều chỉnh cho Chelsea với việc tung Mosses vào sân thay cho Azpilicueta. Nhưng thay đổi này vừa mới bắt đầu thì nhà ĐKVĐ nhận thêm bàn thua thứ 2. Phút 62, Asamoah đi bóng đầy nỗ lực bên cánh trái xâm nhập vào vòng cấm địa rồi chuyền ngược lại cho Vidal từ tuyến hai băng lên dứt điểm, chân của Cech chạm vào bóng, song bàn thắng vẫn được ghi cho đội chủ nhà.

 

Chelsea bị dẫn trước 2-0 và một bầu không khí u ám đang bao trùm đội bóng này. Một Chelsea rệu rã không thể làm gì được lối chơi chắc chắn của đội chủ nhà, phút 75, nếu Vucinic nắn nót hơn khi dứt điểm ở cự ly gần thì có lẽ tỷ số đã được gia tăng cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, khán giả tại Juventus Arena cũng không phải chờ đợi quá lâu.

 

Phút 89, cầu thủ vào thay người Jovinco đã thoát xuống nhanh và dễ dàng hạ gục Cech trong tình huống đối mặt để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Một trận đại thắng cho Juventus trong niềm đớn đau vô hạn của Chelsea.
 
 
Đội hình thi đấu
 

Juventus: Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, Lichtsteiner (Caceres 68), Marchisio, Pirlo, Asamoah, Vidal, Vucinic (Giovinco 83), Quagliarella (Pogba 89)

 

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cole, David Luiz, Cahill, Azpilicueta (Moses 60), Ramires, Mata, Oscar, Mikel (Torres 71), Hazard
 

Bảng E – Champions League

TT

Đội

Trận

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

Shakhtar

5

3

1

1

12

7

10

2

Juventus

5

2

3

0

11

4

9

3

Chelsea FC

5

2

1

2

10

9

7

4

Nordsjælland

5

0

1

4

3

16

1

 
Phù Sa