1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man City 1-1 Everton: Stekelenburg quá tuyệt vời

(Dân trí) - Man City đá hỏng tới hai quả phạt đền, tuy nhiên may mắn họ cũng đã có được bàn gỡ hòa. Một điểm trên sân nhà vẫn giúp đội bóng của Guardiola dẫn đầu bảng xếp hạng sau 8 vòng đấu của Premier League.

Sau tiếng còi khai cuộc, Man City ào lên tấn công, họ kiểm soát bóng tốt hơn hẳn đối thủ. Tuy nhiên, Man City tấn công không hiệu quả khi Iheanacho chơi không tốt ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Everton chủ động phòng thủ số đông, phải nói rằng đoàn quân của Koenman rất nhẫn nhịn khi họ tập trung toàn bộ sức lực để phòng thủ và chờ đợi cơ hội phản công.

Everton chơi rất tốt trong quãng thời gian dài của hiệp một cho đến khi Jagielka mắc sai lầm ngớ ngẩn với cú cản ngã Silva trong vòng cấm địa. Man City được hưởng phạt đền, nhưng De Bruyne không thể chiến thắng được thủ thành Stekelenburg. Bước vào hiệp hai, Everton tiếp tục phòng thủ số đông và chờ đợi cơ hội phản công, phút 64 đội bóng này thành công khi Lukukua kết thúc gọn gàng hạ gục Bravo để mở tỉ số trận đấu.

Tới phút 70, Jagielka lại mắc sai lầm khi đốn hạ Aguero trong vòng cấm địa. Chính tiền đạo người Argentina thực hiện quả phạt đền và cũng giống như người đồng đội trước đó, anh không thể thắng Stekelenburg. Những tưởng Man City không thể ghi bàn, tuy nhiên chỉ ba phút sau khi Aguero đá hỏng phạt đền, Nolito đã gỡ hòa cho đội chủ nhà. Tiền đạo người Tây Ban Nha mới vào sân được hai phút, anh đánh đầu chéo góc hạ gục Stekelenburg sau quả tạt của Silva. Hai đội không ghi thêm bàn thắng và phải chia điểm.

Việc đá hỏng hai quả phạt đền có thể xem là vận đen của Man City, tuy nhiên nhìn tổng quát cả trận, đoàn quân của Guardiola chơi không tốt ở trận đấu này. Họ kiểm soát bóng tới 72%, gần gấp ba lần của đối thủ, nhưng chỉ tung ra 19 cú sút về phía khung thành của Stekelenburg (8 lần đi trúng mục tiêu). Rõ ràng Man City lường trước được việc đối thủ của họ sẽ chơi phòng thủ chặt chẽ, nhưng Guardiola cũng đã không tìm ra phương án để khoan thủng hệ thống phòng ngự của đối phương.

Man City may mắn không bị mất ngôi đầu bảng khi mà Tottenham cũng chỉ có được một điểm ở trận đấu này, khoảng cách giữa hai đội vẫn là một điểm. Tuy nhiên, Man City không còn độc chiếm ngôi đầu, Arsenal với chiến thắng 3-2 trước Swansea trong trận đấu cùng giờ đã cân bằng 19 điểm như Man City và họ chỉ chịu xếp sau do kém chỉ số phụ


Nolito cứu Man City khỏi một thất bại ngay trên sân nhà

Nolito cứu Man City khỏi một thất bại ngay trên sân nhà

Phút 90+4: Hết giờ

Phút 90+1: Everton thay người. Ramiro Mori vào thay Tom Cleverley.

Phút 84: Everton thay người. Kevin Mirallas vào thay Yannick Bolasie.

Phút 83: Everton thay người. Mirrallas vào thay Bolasie

Phút 80: De Bruyne nhận bóng ở trung lộ sau quả ném biên trái của đội nhà, tiền vệ người Bỉ ra chân nhanh dứt điểm từ cách khung thành phải đến 23m. Bóng đi căng và thủ thành Stekelenburg tung người khẽ chạm những ngón tay vào bóng và làm trái bóng đổi hướng, khẽ chạm cột dọc bật ra ngoài

Man City - Everton: Stekelenburg cứu thua cho Everton

Phút 72: Silva nhận bóng ở bên trái, anh tạt vào chính xác cho Nolito đánh đầu ở giữa vòng cấm địa đưa bóng vọt qua tầm với của thủ thành Stekelenburg. Cuối cùng Man City cũng có bàn thắng

Man City - Everton: Nolito gỡ hòa cho chủ nhà

Phút 71: Man City dàn xếp tấn công rất ổn, bóng được đưa cho Aguero ở trung tâm vòng cấm địa. Tiền đạo người Argentina dứt điểm ở tầm cao hướng về góc trái, nhưng Stekelenburg quá xuất sắc với pha tung người đẩy bóng ra ngoài

Phút 71: Man City thay người. Leroy Sane nhường chỗ cho Duran Nolito

Phút 70: Jagielka lại một lần nữa phạm lỗi vô duyên khi anh đốn hạ Aguero trong vòng cấm địa và gây ra quả phạt đền thứ hai. Aguero sút phạt, anh cũng sút về bên phải như De Bruyne ở quá đá phạt trước. Tuy nhiên, Stekelenburg tiếp tục tỏa sáng khi đổ người đúng hướng và cản phá thành công

Man City - Everton: Aguero đá hỏng phạt đền

Phút 65 - Bàn thắng: Phản công nhanh của Man City, Lukuka nhận bóng ở bên trái rồi bứt lên. Trước mặt tiền đạo người Bỉ chỉ có Clichy và anh đã bứt qua hậu vệ người Pháp rồi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Bravo mở tỉ số

Man City - Everton: Lukaku mở tỉ số trận đấu

Phút 61: Sterling đi bóng rất tốc độ ở bên phải, anh đẩy bóng rồi bứt tốc vượt qua một cầu thủ Everton bên cánh phải. Tiền đạo người Anh căng ngang vào cho Silva, tuy nhiên anh đưa bóng đập trúng chân hậu vệ đối phương đi hết biên ngang

Phút 56: Man City thay người, Aguero vào thay Iheanacho. Everton cũng thay người, Delofeu ra sân nhường chỗ cho BarJames McCarthy

Phút 52: Man City triển khai tấn công khá nhuyễn. Sane nhận bóng ở bên trái và căng ngang vào trong cho Iheanacho, tiền đạo trẻ của Man City giật gót điệu nghệ nhưng thủ thành Stekelenburg đã phản xạ nhanh, anh cản bóng bằng chân

Man City - Everton: Stekelenburg cứu thua bằng chân

Phút 50: Delofeu đi bóng dẻo từ bên trái vào trung lộ rồi dứt điểm như trái phá. Thủ thành Bravo phản xạ tốt, anh tung người đẩy bóng cứu thua cho đội chủ nhà. Đây là tình huống nguy hiểm nhất mà Everton tạo được từ đầu trận

Man City - Everton: Bravo cứu thua cho chủ nhà

Phút 45+2: Hết hiệp 1

Phút 43 - Sút hỏng phạt đền: Jagielka cản ngã Silva rất ngớ ngẩn trong vòng cấm địa và trọng tài Oliver cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. De Bruyne sút phạt, anh sút về bên phải. Thủ thành Stekelenburg đã đoán đúng hướng sút và đổ người đẩy bóng ra ngoài

Man City - Everton: De Bruyne sút hỏng phạt đền

Phút 38: Bolasie băng lên ở bên trái nhận bóng và căng ngang cắt mặt khung thành khá nguy hiểm, tuy nhiên đồng đội của anh không kịp thời lao vào tiếp ứng

Phút 31: Coleman nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu khi anh vào bóng đầy quyết liệt với Sterling. Hậu vệ của Everton đã đạp thẳng vào mắt cá của đối thủ

Man City - Everton: Coleman đốn hạ Sterling

Phút 27: De Bruyne đẩy bóng từ trung lộ ra bên trái cho Silva dứt điểm ở ngay đầu vòng cấm địa, bóng đi vọt xà ngang. Man City đang thể hiện khả năng cầm bóng vượt trội, nhưng họ vẫn chưa có một tình huống tấn công thực sự nguy hiểm từ đầu trận.

Man City - Everton: Silva sút vọt xà

Phút 21: Man City được hưởng quả đá phạt ở bên trái sát vòng cấm địa, Silva câu bóng vào giữa vòng cấm địa cho Iheanacho, tuy nhiên tiền đạo cắm của Man City không thể đánh đầu

Phút 17: Man City được hưởng quả sát vòng cấm địa, chệch bên trái trung lộ. De Bruyne sút bóng trúng hàng rào bật lại, tiền vệ người Bỉ lấy bóng và chuyền bóng cho Sane đánh đầu ở phía gần góc phải, tuy nhiên hậu vệ Everton đã phá bóng đi hết biên ngang chịu phạt góc

Phút 14: De Bruyne nhân bóng ở bên phải, anh đi bóng vào trung lộ và rê bóng khéo để qua mặt hậu vệ của Everton, nhưng cú sút chân trái của anh lại đưa bóng vọt thẳng lên khán đài

Man City - Everton: De Bruyne "bắn chim"

Phút 11: Sane đi bóng qua hậu vệ Oviedo của Everton rồi tạo ra va chạm và ngã trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, trọng tài không hề có phản ứng gì. Pha quay chậm cho thấy tiền vệ người Đức chủ động ngã để kiếm phạt đền

Phút 9: Everton được hưởng quả đá phạt cách khung thành chừng 25m, chếch về bên phải. Lukaku đá phạt chạm hàng rào rồi đi ra ngoài khung thành.

Man City - Everton: Lukaku sút phạt ra ngoài

Phút 4: Sane đi bóng rất kỹ thuật từ bên phải qua mặt hai hậu vệ của Everton rồi dứt điểm ở góc hẹp bên phải. Thủ thành Stekelenburg khép góc và dùng chân cản bóng đi ra ngoài biên ngang.

21h00 - Trận đấu bắt đầu

Đội hình thi đấu

Man City: Bravo, Stones, Otamendi, Clichy, De Bruyne, Gundogan, Fernandinho, Silva, Sane, Iheanacho, Sterling.

Dự bị: Kompany, Zabaleta, Fernando, Nolito, Aguero, Kolarov, Caballero.

Everton: Stekelenburg, Coleman, Jagielka, Ashley Williams, Oviedo, Barry, Gana, Cleverley, Deulofeu, Lukaku, Bolasie.

Dự bị: Robles, Barkley, Mirallas, McCarthy, Valencia, Funes Mori, Holgate.