HLV Amorim thừa nhận Man Utd chơi quá tệ, lo ngại chấn thương của Martinez
(Dân trí) - Huấn luyện viên (HLV) Ruben Amorim bày tỏ sự thất vọng khi Man Utd để thua Crystal Palace với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà Old Trafford cũng như lo ngại về chấn thương của trung vệ Lisandro Martinez.
"Kết quả thực sự tệ", HLV Ruben Amorim bày tỏ sau trận thua của Man Utd trước Crystal Palace ở vòng 24 Premier League diễn ra vào tối 2/2 và khiến "Quỷ đỏ" tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.
Sau hiệp 1 không bàn thắng nào được ghi, tiền đạo Jean-Philippe Mateta đã lập cú đúp trong hiệp 2 khiến đoàn quân của HLV Ruben Amorim phải nhận thất bại thứ 7 trong số 13 trận trên sân nhà ở mùa giải này.
Đáng chú ý, Man Utd đã để thua Crystal Palace 4 trong số 6 trận gần nhất, đồng thời không thể làm rung lưới đối thủ trong 4 trận liên tiếp gần đây. Lần gần nhất Man Utd cũng không ghi được bàn thắng trong 4 trận liên tiếp trước cùng một đối thủ là cách đây hơn 40 năm.
"Màn trình diễn ở trận đấu này tốt hơn một chút so với các trận đấu trước. Chúng tôi kiểm soát các pha chuyển tiếp khá tốt đối với Crystal Palace. Nhưng chúng tôi đã phải chịu hai bàn thua mà lẽ ra chúng tôi có thể tránh được và chấn thương của Lisandro Martinez đã gây khó khăn cho đội", HLV Ruben Amorim bày tỏ.
Không chỉ thua trận, Man Utd còn chịu tổn thất lớn khi trung vệ Lisandro Martinez được cáng rời khỏi sân vào cuối trận đấu. Trung vệ người Argentina dường như gặp chấn thương nặng ở mắt cá chân và anh đã bật khóc khi rời sân.
"Chúng tôi sẽ xem xét chấn thương của Martinez trong những ngày tới nhưng tôi nghĩ tình hình có vẻ nghiêm trọng. Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ tuyệt vời mà còn là một cá tính mạnh mẽ trong phòng thay đồ.
Cậu ấy cảm nhận được điều đó và khi bạn là một cầu thủ, bạn biết khi nào là điều gì đó nghiêm trọng. Chúng tôi ở đây để giúp cậu ấy trong thời điểm khó khăn này giống như cậu ấy đã giúp chúng tôi", chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định.
Phát biểu sau trận đấu, đội trưởng Bruno Fernandes cũng bày tỏ sự thất vọng khi đội nhà tiếp tục thất bại ngay trên sân Old Trafford: "Chúng tôi đã nói chuyện sau những trận đấu mà chúng tôi đã thắng. Chúng tôi đã nói rằng mọi thứ chúng tôi đã làm trong quá khứ sẽ bị lãng quên nếu chúng tôi không giành chiến thắng ở trận tiếp theo và đó là trường hợp của ngày hôm nay.
Man Utd cần điểm ở Premier League, mọi người đều biết điều đó. Đó là một giải đấu khác và chúng tôi cần phải giành chiến thắng, nhưng thật không may, hôm nay chúng tôi đã không giành được 3 điểm".
"Chúng tôi thiếu một chút hung hăng ở 1/3 cuối sân và thiếu điều gì đó để ghi bàn. Với những cầu thủ chúng tôi có ở phía trước, chúng tôi cần có nhiều bàn thắng hơn và tạo ra nhiều hơn, đưa các cầu thủ vào cuộc và tận dụng cơ hội từ đó. Chúng tôi đã có một số cơ hội nhưng chúng tôi không tận dụng được.
Bạn xây dựng dựa trên kết quả và khi bạn thắng trận, bạn sẽ tự tin hơn. Chúng tôi đã thắng 3 trận gần nhất và mọi người đều tự tin, vì vậy đối với chúng tôi bây giờ, đây là một sự thụt lùi và chúng tôi cần hiểu rằng chúng tôi đã làm được một số điều tốt và thậm chí hôm nay, chúng tôi đã thể hiện một số điều tốt.
Kết quả không cho thấy điều đó, nhưng chúng tôi vẫn có thể đạt được nhiều thành tựu khi làm tốt những việc chúng tôi đã đặt ra", Bruno Fernandes chốt lại.