Man Utd gặp tổn thất lớn sau trận thua đáng xấu hổ tại Old Trafford
(Dân trí) - Không chỉ để thua Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford với tỷ số 0-2, Man Utd còn gặp tổn thất lớn khi trung vệ Lisandro Martinez gặp chấn thương kinh hoàng ở cuối hiệp 2.
Cáng cứu thương được gọi ngay lập tức khi trung vệ Lisandro Martinez gặp chấn thương nặng ở phút 83 trong trận đấu thuộc vòng 24 Premier League giữa Man Utd và Crystal Palace diễn ra vào tối 2/2.
Trận đấu buộc phải hoãn trong 6 phút để đội ngũ y tế chăm sóc cho trung vệ người Argentina đang nằm đau đớn trên sân. Đó là tình huống mà Martinez nỗ lực tranh bóng với tiền đạo Ismaila Sarr của Crystal Palace.
Khi Martinez cố gắng vươn người về phía quả bóng bằng chân trái, chân phải của trung vệ này dường như bị kẹt trên mặt cỏ khiến anh gặp chấn thương nặng ở phần mắt cá chân.
Trung vệ người Argentina nằm bất động trên sân, thậm chí rơi nước mắt khi được đưa ra khỏi sân sau khi đội ngũ y tế vào sân chăm sóc.
Đây không phải là chấn thương kinh hoàng đầu tiên Martinez gặp phải ở Old Trafford. Trung vệ này từng phải nằm viện nhiều tháng trong mùa giải đầu tiên ở CLB sau khi bị gãy xương bàn chân .
Trở lại sau chấn thương đó, trung vệ này lại gặp phải một chấn thương kỳ lạ khác sau khi đầu gối của anh bị cong một cách khó hiểu trong một pha ẩu đả với Vladimir Coufal của West Ham. Vì vậy chấn thương mới nhất khiến nhiều người lo lắng đây đã là trận đấu cuối cùng ở Martinez ở mùa giải này.
Đáng chú ý, sau khi Martinez rời sân thì Man Utd phải nhận thêm bàn thua thứ 2, Daniel Munoz đột phá và chuyền ngang cho Jean-Philippe Mateta ghi bàn.
Đó là bàn thắng thứ hai của tiền đạo này trong trận đấu giúp Crystal Palace ấn định chiến thắng 2-0 ngay trên sân Old Trafford. Chiến thắng này cũng giúp Crystal Palace giành lấy vị trí thứ 12 của Man Utd và đẩy "Quỷ đỏ" xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League sau 24 vòng đấu.