Đội tuyển Italy thiệt hại “núi tiền” vì không được dự World Cup 2026
(Dân trí) - Thất bại tai hại trước Bosnia khiến cho Italy không thể giành vé tham dự World Cup 2026. Điều đó khiến cho Liên đoàn bóng đá nước này (FIGC) thiệt hại hàng chục triệu euro.
Sau thất bại trước Bosnia ở loạt sút luân lưu tại vòng play-off ngày 1/4, Italy tiếp tục lỡ hẹn với World Cup 2026. Đây là lần thứ ba liên tiếp đội bóng ở xứ sở mỳ ống không thể tham dự giải bóng đá số một hành tinh.

Đội tuyển Italy thiệt hại tài chính nặng nề khi không thể giành vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).
Không chỉ lỡ cơ hội tranh tài ở World Cup 2026, Italy còn thiệt hại số tiền rất lớn khi vắng mặt ở sự kiện thể thao này. Theo ước tính của tờ Gazzetta dello Sport, Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) sẽ mất khoảng 30 triệu euro.
Mới đây, Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina thừa nhận khoản lỗ đáng kể. Triển vọng tài chính của tổ chức này chỉ tươi sáng hơn nếu Italy giành vé tham dự World Cup 2026. Các hợp đồng tài trợ hiện tại tăng mạnh từ 42 triệu euro (giai đoạn 2015-2018) lên khoảng 70 triệu euro (2023-2026). Tuy nhiên, việc không thể góp mặt ở giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico khiến cho FIGC bị phạt tới 9,5 triệu euro.
Việc đổi nhà tài trợ áo đấu từ Puma sang Adidas giúp FIGC có thêm 30-35 triệu euro mỗi năm. Cùng với đó, họ còn nhận được 11 triệu euro doanh thu sản phẩm trong năm 2024. Nếu thi đấu ở World Cup 2026, họ dự kiến sẽ nhận thêm 10 triệu euro tiền thưởng và doanh thu liên quan. Thị trường Bắc Mỹ được xem là khá béo bở, với nhiều người hâm mộ đội tuyển Italy.
Ngoài ra, nếu giành vé tham dự World Cup 2026, Italy sẽ được FIFA thưởng 9 triệu euro và kèm thêm 1,5 triệu euro phí chuẩn bị.

Lần thứ ba liên tiếp, Italy không thể tham dự World Cup (Ảnh: Getty).
Có thể thấy, Italy đang chịu cú sốc rất lớn về cả danh dự lẫn tài chính. Tuy nhiên, Chủ tịch FIGC, Gabriele Gravina, bác bỏ khả năng từ chức. Thậm chí, ông còn khẳng định quyết tâm giữ chân HLV Gattuso.
Phát biểu trước báo giới, người đứng đầu bóng đá Italy cho biết: “Tôi hiểu được những lời kêu gọi tôi từ chức. Đó là động thái mà tôi quá quen rồi. Nhưng quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng Liên bang.
Chúng ta đang ở trong thời kỳ khủng hoảng. Vì vậy, đừng kêu gọi tôi từ chức. Tôi muốn ở lại và mang tới niềm vui cho người hâm mộ. Tôi muốn dành lời khen ngợi cho HLV Gattuso. Ông ấy là HLV tuyệt vời. Tôi đã đề nghị Gattuso tiếp tục dẫn dắt đội bóng cùng với Gigi Buffon”.

Các bảng đấu ở World Cup 2026 (Ảnh: FIFA).





