1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại CLB TPHCM, Hải Phòng áp sát ngôi đầu V-League

(Dân trí) - Bất chấp việc phải thi đấu trên sân đối phương, Hải Phòng vẫn giành chiến thắng 1-0 trước CLB TPHCM. Chiến thắng vừa nêu giúp đội bóng đất Cảng bám sát 2 đội đầu bảng là Thanh Hoá và Quảng Nam.

Ngay cả khi phải đá trên sân Thống Nhất của CLB TPHCM, Hải Phòng vẫn được đánh giá cao hơn, nhờ thực lực tốt hơn, cộng với chất quái của chính họ trong mấy mùa bóng gần đây.

Thực tế trên sân cho thấy đội bóng đất Cảng vượt trội hoàn toàn so với đội bóng thành phố. Hàng phòng ngự của Hải Phòng chắc chắn hơn, tuyến trên với bộ đôi tiền đạo Fagan và Stevens cũng tỏ ra nguy hiểm hơn so với các chân sút của đội chủ nhà.

Về mặt thể lực, các cầu thủ Hải Phòng cũng nhỉnh hơn so với các cầu thủ thuộc CLB TPHCM, giúp cho họ thường chiến thắng đối thủ trong các pha tranh chấp tay đôi.

Hải Phòng (áo vàng) nhỉnh hơn so với CLB TPHCM (ảnh: Trọng Vũ)
Hải Phòng (áo vàng) nhỉnh hơn so với CLB TPHCM (ảnh: Trọng Vũ)

Công bằng mà nói, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Xuân Việt, CLB TPHCM có lẽ đã thủng lưới từ sớm, đồng thời có thể thua đậm hơn kết quả 1 bàn cách biệt.

Trong hệ thống phòng ngự của CLB TPHCM, trung vệ Phước Vĩnh chính là nỗi lo lớn nhất. Cầu thủ từng khoác áo SHB Đà Nẵng thường xuyên để “xổng” các tiền đạo ngoại của đối phương, quá chậm chạp trong các pha đua tốc độ, yếu ớt trong các pha tranh chấp và đôi khi vẫn phá... hụt bóng rất nguy hiểm.

Khi Hải Phòng tăng tốc ở hiệp 2, Phước Vĩnh nói riêng và toàn bộ hệ thống phòng ngự của CLB TPHCM nói chung lập tức lúng túng. Phút 50, Lê Văn Thắng của Hải Phòng dứt điểm từ khoảng 16m, buộc thủ môn Xuân Việt đổ người cản phá.

Stevens (trái) là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận này (ảnh: Trọng Vũ)
Stevens (trái) là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận này (ảnh: Trọng Vũ)

Ít phút sau, đến lượt Đình Bảo có cơ hội đối mặt với thủ môn Xuân Việt của đội chủ nhà, nhưng một lần nữa Xuân Việt là người chiến thắng các chân sút của đội khách.

Chưa hết, ở phút 65, Stevens tăng tốc loại hàng thủ CLB TPHCM, lao xuống đối mặt với thủ môn Xuân Việt, nhưng cú xỉa bóng ngay sau đó của tiền đạo đội bóng đất Cảng vẫn không thể thắng được phản xạ cực nhanh của thủ môn đội bóng thành phố.

Nhưng dù chơi cực hay, thủ môn Xuân Việt vẫn không thể giúp cho đội bóng của Lê Công Vinh tránh khỏi thất bại ngay trên sân nhà, bởi phía trước anh là một hàng phòng ngự quá mong manh.

Thủ môn Xuân Việt chơi rất hay, nhưng không thể ngăn CLB TPHCM tránh được thất bại (ảnh: Trọng Vũ)
Thủ môn Xuân Việt chơi rất hay, nhưng không thể ngăn CLB TPHCM tránh được thất bại (ảnh: Trọng Vũ)

Phút 77, hai tiền đạo ngoại của Hải Phòng phối hợp với nhau. Bóng được Fagan treo từ phía trái vào giữa cho Stevens đánh đầu từ khoảng 5m, thủ môn Xuân Việt lại có pha phản xạ không tưởng, đẩy bóng ra ngoài. Nhưng tiếp ngay sau đó, Stevens đá bồi và lần này thì thủ môn của đội chủ nhà bó tay: 1-0 cho Hải Phòng.

Trong những phút còn lại, CLB TPHCM dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể xuyên thủng được hàng thủ được tổ chức tốt của Hải Phòng, đành chấp nhận thất bại 0-1.

Với Hải Phòng, chiến thắng trên sân Thống Nhất giúp đội bóng đất Cảng có 17 điểm sau 10 vòng đấu, chỉ còn kém 2 đội đầu bảng là Thanh Hoá và Quảng Nam 2 điểm.

Trọng Vũ

Đánh bại CLB TPHCM, Hải Phòng áp sát ngôi đầu V-League - 4

Dòng sự kiện: V-League 2017