Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Tổng thống Putin khoác "chiến bào" ra mặt trận Kursk: Thông điệp cứng rắn

Đại tá Lê Thế Mẫu

(Dân trí) - Ngay sau khi Mỹ và Ukraine đưa ra đề xuất ngừng bắn 30 ngày, Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ khoác "chiến bào" tới thăm chiến địa Kursk, nơi quân đội Nga đang bao vây và xóa sổ lực lượng Ukraine tại đây.

Tổng thống Putin khoác chiến bào ra mặt trận Kursk: Thông điệp cứng rắn - 1

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga ở Kursk (Ảnh: Điện Kremlin).

Tổng thống Putin khoác "chiến bào" ra mặt trận Kursk

Truyền thông Nga và phương Tây đang đồng loạt đưa tin rộng rãi về sự kiện Tổng thống - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Vladimir Putin trong bộ quân phục dã chiến đến thị sát mặt trận Kursk, điểm nóng nhất trên toàn bộ chiến trường Ukraine ở thời điểm hiện tại.

Tháp tùng ông có Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Đại tướng Valery Gerashimov. Có thể nhận thấy điểm rất đặc biệt là cả hai nhân vật quan trọng nhất của quân đội Nga đều có mặt tại điểm nóng này. Một điều rất hiếm hoi kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt được phát động.

Ngoài những hoạt động thường thấy của một vị chỉ huy tối cao của quân đội là nghe báo cáo tổng hợp tình hình mặt trận, thăm và động viên để nâng cao sĩ khí các đơn vị đang chiến đấu trên tuyến đầu, các thương binh… và "thưởng nóng" cho các sĩ quan, chiến sĩ để họ tiếp tục phát huy những thành quả, chuyến thăm mặt trận hiếm hoi này của Tổng thống Nga còn truyền đi nhiều thông điệp rất đáng chú ý.

Trước hết, bộ máy truyền thông Mỹ và phương Tây ra sức đưa tin về cái gọi là đề xuất ngừng bắn 30 ngày do Mỹ và Ukraine đưa ra tại Ả rập Xê út.

Đây đúng hơn là một sự áp đặt đối với Nga. Bởi lẽ, Điện Kremlin đã tuyên bố, tất cả các vấn đề ngừng bắn, đàm phán phải được thực hiện theo các điều kiện của Nga. Nói thẳng ra là những bên đã và đang thua cuộc không bao giờ được quyền đặt ra các điều kiện ấy.

Ngay từ đầu, Moscow đã sớm nhận thức được kế sách của Washington và Kiev rằng nếu chỉ ngừng bắn trên biển và đặc biệt là trên không, Nga sẽ bị tước đi lợi thế mà từ đầu cuộc chiến, họ đã chiếm lĩnh bầu trời và ưu thế đó luôn được duy trì và tăng thêm trong suốt thời gian qua.

Ở trên biển thì hạm đội của Ukraine chỉ còn là "cái xác không hồn" khó có thể gây ra được biến động gì lớn. Đề xuất này khó "qua mặt" được người Nga.

Tiếp theo, khi chiến sự ở khu vực Kursk đã gần ngã ngũ với thất bại dành cho quân đội Ukraine (AFU), lực lượng Moscow đã giành lại hầu hết lãnh thổ thì Mỹ và Ukraine nhanh chóng đưa thêm điều khoản ngừng bắn cả ở trên bộ. Đây là bước lùi tiếp theo mà cả Kiev và Washington buộc phải chấp nhận.

Tuy nhiên, Moscow không dễ bị đánh lừa bởi "bát nước hòa bình" có vẻ hơi nhạt mà Washington đưa ra.

Điện Kremlin tuyên bố thẳng thừng rằng, thực chất ngừng bắn chỉ là chuyện "hoãn binh chi kế", nhằm tạo ra một khoảng thời gian giải lao để Kiev gượng dậy sau khi hứng chịu những cú đánh trời giáng, để các nước NATO có thời gian bơm vũ khí như những "liều thuốc hồi sức" giúp Kiev có thể đứng dậy được.

Vì thế, thông điệp đầu tiên của Tổng thống Putin là rất rõ ràng. Ông giao nhiệm vụ cho quân đội Nga là đánh bại hoàn toàn lực lượng Kiev đã cố thủ ở khu vực Kursk và giành lại hoàn toàn khu vực này trong thời gian sớm nhất có thể.

Đồng thời, ông cũng yêu cầu thiết lập một khu vực an ninh dọc theo biên giới quốc gia.

Tổng thống Putin đến "điểm nóng" Kursk, ra mệnh lệnh thép (Video: Điện Kremlin).

Thông điệp cứng rắn của Nga

Những chỉ đạo này của Tổng thống Nga cho thấy mấy điều sau:

Thứ nhất, nhiều khả năng sẽ không có chuyện ngừng bắn mà Mỹ, phương Tây và Kiev đang bàn thảo rôm rả trên truyền thông nhằm "ghi điểm" cho Tổng thống Donald Trump trong 100 ngày "trăng mật" 2.0 tại Nhà Trắng. Đồng thời, việc đưa bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào vào Ukraine là không thể.

Ngay cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng không thể thực hiện được vì Nga đang nắm quyền phủ quyết của một trong các thành viên Thường trực Hội đồng.

Thứ hai, Tổng thống Nga tuyên bố rằng những thành phần chống đối Nga ở khu vực Kursk đều bị coi là những kẻ khủng bố và những người bị bắt làm tù binh ở đây phải bị xử lý theo các đạo luật của Nga về chống khủng bố.

Trên thực tế, những người lính Ukraine bị bắt có thể sẽ không được hưởng các chế độ về tù binh chiến tranh theo những quy định của Công ước Geneve thứ ba 1949, mà sẽ bị xử lý như những kẻ khủng bố. Đây là những sự khác nhau căn bản.

Thứ ba, Tổng thống Nga cũng tuyên bố, mặc dù những lính đánh thuê nước ngoài không nằm trong phạm vi bảo vệ của Công ước liên quan đến việc đối xử với tù nhân chiến tranh (Công ước Geneve thứ ba 1949), tuy nhiên những binh lính này nói riêng và những người bị giam cầm nói chung sẽ được đối xử nhân đạo.

Những tuyên bố trên đây của Tổng thống Putin đã nêu lên những quan điểm hết sức rõ ràng của phía Nga về cuộc chiến, về những người chịu ảnh hưởng của xung đột.

Nếu sự kiện quân đội Nga đánh bật hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi  Kursk đã tước đi "con át chủ bài" đắt giá của Mỹ, phương Tây và Kiev trên bàn đàm phán thì đòn tấn công của gần 340 chiếc UAV của AFU ở sâu trong lãnh thổ Nga (bao gồm cả Moscow) có thể đã đóng sập cánh cửa thương lượng mà người Mỹ hy vọng sẽ hé mở.

Vì thế, hành trình đến hòa bình ở Ukraine sẽ còn rất dài cho đến khi người Nga đạt được đầy đủ những mục tiêu chiến lược cuối cùng của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thêm nữa, Nga biết rõ thâm ý của Mỹ là cố gắng tạo hình ảnh "người cứu rỗi hòa bình" cho Nhà Trắng. Còn nếu mọi sự đổ vỡ thì đó là lỗi của Moscow và của Kiev.

Do đó, đòn tấn công lớn nhất bằng UAV của Kiev vừa qua đã khiến cho người Nga có thêm lý do để kiên quyết không ngồi vào bàn đàm phán với "bóng ma chính trị" mang tên Zelensky.