1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Bush bị ném giày trong chuyến thăm bất ngờ tới Iraq

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Bush hôm qua đã có chuyến thăm tạm biệt Iraq và tại đây ông đã bị ném giày trong một cuộc họp báo cùng Thủ tướng Iraq Nouri Maliki.

Đây là chuyến thăm thứ 4 của ông Bush đến Iraq trên cương vị tổng thống và là chuyến đi giã từ “chiến trường” chính của Mỹ tại vùng Trung Đông. Chuyến thăm diễn ra chỉ 37 ngày trước khi ông bàn giao cuộc chiến còn chưa kết thúc này cho người kế nhiệm Barack Obama - người đã cam kết sẽ chấm dứt nó.

 

Chiếc Không lực I chở ông Bush hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Baghdad vào chiều qua (theo giờ địa phương) sau chuyến cất cánh bí mật từ đêm hôm trước ở Washington. Tin từ Nhà Trắng nói ông Bush gặp gỡ ban lãnh đạo Iraq, chào mừng thỏa thuận an ninh vừa ký giữa hai nước, và cám ơn sự hiện diện của quân đội Mỹ tại đó.

 

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt và được giữ bí mật đến phút cuối. Mặc dù tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện nhiều, nhưng một chuyến đi đến khu vực này vẫn bị xem là quá nguy hiểm.

 

Ông Bush đến Iraq chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates có chuyến thăm không báo trước đến nước này, trong đó ông thông báo với lính Mỹ rằng chiến dịch quân sự tại Iraq đang hướng đến hồi kết. Hiện có khoảng 149.000 lĩnh Mỹ ở Iraq.

 

Chiếc giày số 10

 

Chặng dừng chân đầu tiên của ông Bush là phủ tổng thống Iraq. Đây là một trong những địa chỉ nằm trong vùng Xanh, được canh phòng cẩn mật suốt ngày đêm. Tại đây ông Bush hội đàm với Tổng thống Jalal Talabani. Ông Bush nói: "Công việc không hề dễ dàng, tuy nhiên lính Mỹ tới Iraq là để giúp cho nhu cầu của an ninh Mỹ, niềm hy vọng của người Iraq, và cho hòa bình thế giới".

 

Ông Bush cũng gặp Thủ tướng Iraq Nouri Maliki và các tướng chỉ huy người Mỹ.

 

Một vụ việc hy hữu đã xảy ra khi ông Bush phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Nouri al-Maliki. Trong lúc ông ca ngợi những tiến bộ đạt được trong cuộc chiến ở Iraq, một phóng viên phía dưới đã liên tiếp ném hai chiếc giày về phía ông và hô lên “đây là nụ hôn tạm biệt”. 

 

Ông Bush phải cúi người để tránh chiếc giày bay qua đầu và đập vào tường phía sau lưng ông. “Đây là giày cỡ 10”, ông Bush đùa lại.

 

Phóng viên này sau đó được xác định là  Muntadar al-Zeidi của kênh Al-Baghdadia, một đài truyền hình của Iraq đóng tại Cairo, Ai Cập.

 

Thư ký báo chí Nhà Trắng bị một vết thương nhẹ ở mắt, còn ông Bush thì xoa dịu vụ việc này khi so sánh nó với cuộc biểu tình chính trị ở Mỹ. 

 

Thất bại trị giá 100 tỷ USD

 

Cùng lúc ông Bush nói tạm biệt Iraq, tờ “New York Times” dẫn dự thảo báo cáo của Liên bang Mỹ mô tả nỗ lực tái thiết Iraq là một thất bại trị giá 100 tỷ USD.

 

Theo tờ báo, dự thảo báo cáo này nhận xét rằng chương trình tái thiết trị giá 100 tỷ USD tại Iraq đã thất bại vì phải chống lại tình trạng quan liêu, không nắm rõ các yếu tố cơ bản của xã hội Iraq và tình hình bạo động ở nước này.

 

Dự thảo báo cáo nói rằng so với tất cả khoản tiền chi ra và những lời hứa hẹn, thì nỗ lực tái thiết tại Iraq không làm gì nhiều hơn là phục hồi được những gì đã bị phá hủy trong cuộc chiến và những vụ cướp phá sau đó.

 

Báo cáo dài 500 trang có nhan đề là “Kinh nghiệm tái thiết Iraq” cũng ghi rõ các trường hợp quân số và số cảnh sát Iraq bị thổi phồng để chứng tỏ có tiến bộ trong các nỗ lực tái thiết.

 

Chính phủ của Tổng thống Bush chưa đưa ra lời bình về bài báo của tờ New York Times.

 

Nhật Mai

Theo AP, Reuters