1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Bush nói gì về vụ chồng bị ném giày?

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Bush có thể pha trò cười về vụ bị phóng viên Iraq ném giày, nhưng đệ nhất phu nhân Laura Bush lại không cảm thấy vui vẻ gì.

“Là một người vợ, tôi coi đây là một vụ tấn công, và đó đúng là như vậy”, bà Laura Bush cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ USA Today ngày 18/12 tại Nhà Trắng. “Và vì thế tôi đã không cười đùa về nó như ông ấy đã làm”.

 

Một tháng trước khi trở lại cuộc sống là công dân bình thường, bà Bush đã hé lộ về kế hoạch của mình. Bà cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ tích cực cho sự nghiệp bảo vệ quyền lợi của phụ nữ Afghanistan. Tự đánh giá mình là một “đại sứ” cho chính sách của chồng suốt 8 năm qua, bà Bush đã ca ngợi những việc làm của chồng tại Iraq và Afghanistan. Bà khẳng định sẽ là một người bảo vệ tích cực cho những việc làm đó  bởi “chúng đáng được bảo vệ”.

 

“50 triệu người đã được giải phóng khỏi chế độ bạo ngược nhờ Mỹ và nhờ các chính sách của chồng tôi”, bà nói. “Đây là những thay đổi rất rất quan trọng, tốt nhất” cho họ.

 

Về Iraq, bà nói: “Liệu mọi người có thực sự muốn Saddam Hussein vẫn ở đó? Tôi cho rằng không.”

 

Bà Bush cho biết bà đã xem cuốn băng chồng bà bị một phóng viên Iraq ném hai chiếc giày. “Dĩ nhiên, anh ta ném rất nhanh. Điều tôi nhận thấy là anh ta có khiếu là một vận động viên”.

 

Khi được hỏi liệu có lo lắng cho sự an toàn của chồng mình không, bà Bush trả lời: “Không lo lắng lắm”. Nhưng “bất kỳ người vợ của tổng thống nào đôi lúc cũng có chút lo lắng cho người yêu dấu của mình”.

 

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn bà Bush cũng cho biết cuộc nói chuyện giữa bà và đệ nhất phu nhân tương lai của nước Mỹ Michelle Obama chủ yếu là về gia đình. “Chúng tôi đã nói chuyện về làm thế nào để Nhà Trắng thực sự trở thành nhà họ. Tôi biết ưu tiên hàng đầu của bà ấy hiện giờ là làm cho Nhà Trắng trở thành ngôi nhà thân thuộc cho hai cô con gái nhỏ”.

 

Bà Bush tự hào cho rằng bà và chồng đã có cùng “phẩm chất của người Tây Texas” và đã mang chúng tới Nhà Trắng vào năm 2001 để vượt qua nhiều trận bão khắc nghiệt. “Thật may, chúng tôi là những người rất mạnh mẽ, rắn rỏi. Bởi công việc này cần có phẩm chất như thế”.

 

Phan Anh

Theo USA Today