1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thảm kịch xả súng kinh hoàng qua lời kể của bé 9 tuổi

(Dân trí) – Là một trong số những người may mắn thoát khỏi họng súng của kẻ sát nhân, bé trai Nicholas Sabillon 9 tuổi, học sinh trường Sandy Hook đã thuật lại diễn biến vụ xả súng khiến tất cả những ai lắng nghe cũng phải rùng mình.

Mặc dù vừa trải qua thảm kịch kinh hoàng, Nicholas tỏ ra khá bình tĩnh khi thuật lại vụ việc trong buổi phỏng vấn có sự hiện diện của bố mẹ. Khi những tiếng súng đầu tiên vang lên trong trường hôm 14/12, cô giáo dạy nhạc của lớp Nicholas đã nhanh chóng đưa các em vào một nhà vệ sinh lớn và khóa cửa lại. 
Rất

Rất nhiều em bé vô tội đã phải lìa xa vòng tay người thân
“Chúng cháu nắm lấy các đồ vật để không tạo ra tiếng động”, Nicholas kể lại và cho biết em nắm một cái cồng. “Khi đó tất cả mọi người đều hoảng sợ và cầu nguyện. Cô Kristopik đưa cho mỗi người một cây kẹo. Mọi người đều nghĩ rằng đó sẽ là bữa ăn cuối cùng của chúng cháu. 

Tiếp đó mọi người nghe thấy tiếng kính vỡ và đều sợ hãi. Và rồi có tiếng gõ cửa vào cửa lớp từ bên ngoài. May mắn là tất cả đều im lặng còn gã đó thì nói “cho tao vào, cho tao vào! Nhưng chúng cháu không bao giờ mở cửa”. 

Gã sát thủ sau đó được xác định là Adam Lanza, 20 tuổi, đã rời căn phòng và tự kết liễu đời mình. Không lâu sau, cảnh sát ập vào trường. “Cảnh sát xếp thành hàng. Họ chĩa súng vào tất cả các phòng học”, Nicholas kể tiếp. “Chúng cháu chạy vào giữa hàng của họ và đi ra ngoài”. Cả lớp di chuyển ngang qua sân chơi và tất cả “chạy nhanh nhất có thể” tới trạm cứu hỏa gần đó. Tại đây các em bình tĩnh trở lại và các lính cứu hỏa đã đem nước uống và bánh quy tới.

“Sau đó thầy giáo chúng cháu tới và khóc bởi thầy ấy không biết liệu chúng cháu có an toàn không”, Nicholas nói. “Tất cả chúng cháu đều ôm lấy thầy ngay khi thầy bước vào”. Mẹ của Nicholas cho biết chị nhận được tin nhắn về việc có những tiếng súng gần trường nhưng lại cho rằng chắc có ai đó đang đi săn nai vô tình nổ súng. 

“Sau đó một tin nhắn tới nói rằng có một vụ bắn súng tại trường. Tôi cố gọi 911 và họ nói tôi gọi vào số của cảnh sát Newtown. Tôi làm theo nhưng đường dây bị bận. Tôi gọi cho chồng thì anh ấy đã trên đường tới trường”, chị Sherry chia sẻ.
Ngôi nhà nơi Adam Lanza sát hại mẹ trước khi tới trường Sandy Hook

Ngôi nhà nơi Adam Lanza sát hại mẹ trước khi tới trường Sandy Hook

Ban đầu cảnh sát yêu cầu các phụ huynh không lại gần trường nhưng sau khi tình hình đã an toàn, họ được hướng dẫn tới trạm cứu hỏa, nơi những bé sống sót tập trung. Sherry ngay lập tức chạy tới đó và thấy Nicholas ở đây cùng với một người bạn từ hồi mới tập đi. “Tôi nhẹ cả người, ôm hôn RJ, bạn của Nicholas và sau đó ôm hôn con mình”.

Sau đó Sherry cùng chồng tìm trong trạm cứu hỏa xem có con của bạn mình không. “Có một số bé đang khóc và rất sợ. Những bé khác thì bị sốc”, chị thuật lại. Tại thời điểm đó các phụ huynh chỉ được thông báo rằng có 3 người bị trúng đạn là hiệu trưởng, chuyên gia tâm lý của trường và một người khác bị bắn vào chân. 

“Không ai nói rằng có trẻ con bị bắn”, Sherry nói. “Chúng tôi cũng không hề nghĩ rằng có bé nào bị thương”. Hàng giờ sau đó, khi lắng nghe tin tức, chị mới biết số lượng thương vong tăng chóng mặt. Tổng cộng Adam Lanza đã sát hại mẹ mình, 6 nhân viên của trường và 20 trẻ em chỉ 6-7 tuổi trước khi tự bắn mình. Tên này đem theo một khẩu súng trường kiểu quân sự và 2 súng ngắn. 

Nicholas không đề cập đến việc nhìn thấy những thi thể hoặc máu nhưng ký ức kinh hoàng đó vẫn ám ảnh. “Khi đi ngủ, cháu vẫn thấy sợ và cháu không ngừng gặp những cơn ác mộng”, cậu bé 9 tuổi nói. 

Thanh Tùng
Theo AFP