1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump đồng cảm với ông Biden sau vụ Hunter bị kết tội

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tỷ phú Donald Trump nói ông hiểu được cảm giác của đối thủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden, sau khi con trai ông, Hunter Biden, bị một bồi thẩm đoàn tuyên có tội.

Ông Trump đồng cảm với ông Biden sau vụ Hunter bị kết tội - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Cựu Tổng thống Trump cho biết ông hiểu cảm giác của Tổng thống Biden sau khi con trai ông, Hunter Biden, bị kết tội liên quan đến mua súng trái phép khi đang nghiện ma túy.

"Tôi hiểu khá rõ điều đó, bởi vì gia đình tôi cũng có những người nghiện ngập", ông Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News hôm 14/6.

"Đó là một tình thế rất khó khăn với người làm cha, làm anh, chị. Nó cứ tiếp diễn, không dừng lại, cho dù đó là rượu hay ma túy hay bất cứ thứ gì", ông nói.

"Đó là một điều khó khăn và đó là thời điểm khó khăn đối với bất kỳ gia đình nào có thành viên bị nghiện ngập", ông Trump cho hay.

Ông Trump từng chia sẻ về người anh trai Fred, người đã qua đời vào năm 1981 khi mới 42 tuổi. Ông Fred là một người mắc chứng nghiện rượu và đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Ông Trump từng tuyên bố đây là lý do tại sao ông không bao giờ uống rượu và ông cũng nghiêm khắc dạy con nói không với đồ uống có cồn.

Ông Hunter Biden đã bị một bồi thẩm đoàn kết án hôm 11/6 về 3 tội mua và sở hữu súng trái phép trong giai đoạn ông nghiện ma túy.

Ông Hunter đối mặt với bản án tối đa tới 25 năm tù và 750.000 USD. Tuy nhiên, những người phạm tội lần đầu hiếm khi bị phạt kịch khung.

Ông Biden cũng tuyên bố sẽ không ân xá cho con trai và tôn trọng quyết định của tòa án. Mặt khác, Tổng thống Mỹ cũng gửi lời động viên tới con trai.

"Sự kiên cường của Hunter khi đối mặt với nghịch cảnh và sức mạnh từ việc hồi phục của con đang truyền cảm hứng cho chúng tôi. Rất nhiều gia đình có người thân đã cai nghiện thành công sẽ hiểu được chúng tôi.

Với tư cách là Tổng thống, tôi sẽ không bình luận về các vụ án liên bang, nhưng với tư cách là một người cha, tôi có tình yêu vô bờ bến dành cho con trai mình, sự tin tưởng vào con và tôn trọng sức mạnh của con", ông nói.

Theo The Hill