Ông Trump: "Chúa muốn tôi cứu thế giới"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng ông đã sống sót trong vụ ám sát hụt hồi tháng 7 vì Chúa muốn ông cứu nước Mỹ và thế giới.

Ông Trump: Chúa muốn tôi cứu thế giới - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Cựu Tổng thống Trump cho rằng chính Chúa đã cứu mạng ông trong vụ ám sát hụt hồi tháng trước tại một cuộc mít tinh ở Butler, Pennsylvania. Ông tuyên bố rằng ông có sứ mệnh cứu nước Mỹ, và có lẽ là cả thế giới.

Ông Trump đã thoát chết trong gang tấc khi Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, nổ súng vào ông vào ngày 13/7. Crooks đã bắn nhiều phát, một trong số đó sượt qua tai phải của cựu tổng thống. Một người tham dự cuộc biểu tình đã thiệt mạng và hai người khác bị thương nghiêm trọng. Kẻ nổ súng sau đó đã bị cơ quan Mật vụ bắn chết.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà tâm lý học và người dẫn chương trình truyền hình Phil McGraw, ông Trump lập luận rằng "phải có một sức mạnh to lớn nào đó" tác động vào ngày định mệnh đó.

"Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là Chúa yêu đất nước chúng ta và Người nghĩ rằng chúng ta sẽ đưa đất nước trở lại. Đó là nhờ có Chúa. Ý tôi là làm sao bạn có thể nói đó là may mắn khi mà, bạn biết đấy, tỷ lệ sống sót là 1 trên 20 triệu?", ông Trump giải thích.

Ông Trump cho rằng nếu ông thắng cử, điều đó có nghĩa là "có một thế lực đáng kinh ngạc nào đó muốn tôi làm nhiệm vụ không chỉ cứu đất nước, mà có thể là cứu thế giới".

Bình luận về sự thể hiện của cơ quan mật vụ trong vụ ám sát hụt, ông Trump bày tỏ sự ngưỡng mộ lòng dũng cảm của họ, nhưng nhấn mạnh rằng dường như phía mật vụ và cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã thiếu sự tương tác cần thiết khi bảo vệ ông.

Theo RT