Những em bé chào đời dưới hầm trú ẩn ở Kiev
(Dân trí) - Những em bé đã chào đời dưới hầm trú bom ở thủ đô Kiev, Ukraine, trong khi chiến sự căng thẳng vẫn diễn ra bên trên.
Ngồi trên một chiếc giường tạm được dựng lên dọc theo một lối đi tối tăm dưới lòng đất, sản phụ AlenShinkarar đọc một cuốn sách để cố gắng giữ bình tĩnh.
Người phụ nữ này đã tới Bệnh viện sản Kiev để chuẩn bị sinh con trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2. Giờ đây, khi Kiev đang tràn ngập trong khói lửa chiến sự, cô thừa nhận đang bị căng thẳng thần kinh.
"Lẽ ra tôi không nên căng thẳng, nên giờ đây tôi phải cố trấn an mình, nhưng thực sự những điều xảy ra là quá tồi tệ. Chúng tôi cứ như đang sống trong địa ngục vậy. Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng điều như thế này có thể xảy ra trong thế kỷ 21"Shinkarar run rẩy nói.
Shinkar cho biết, cô đã chứng kiến một số phụ nữ vừa sinh mổ không kịp nghỉ ngơi mà phải vội vàng di chuyển từ phòng phẫu thuật xuống các đường hầm dưới lòng đất để tránh nguy cơ bị trúng "bom rơi, đạn lạc".
Dưới tầng hầm trú ẩn này, các y tá di chuyển như con thoi chăm sóc các sản phụ, trong khi các em bé nằm trong lồng ấp hoặc trong vòng tay của cha mẹ. Phía trên chúng, tiếng bom đạn vẫn dữ dội.
Yula, người mới sinh ra con trai Mark hôm 28/2, ca ngợi các nhân viên bệnh viện vì vẫn tiếp tục làm việc khi chiến sự đang căng thẳng phía trên mặt đất.
"Chúng tôi cảm thấy an toàn ở đây, những nhân viên y tế tuyệt vời nhất thế giới làm việc ở đây và chúng tôi rất tự hào về họ", cô nói.
DmytrGovseyev,v, người đứng đầu Bệnh viện phụ sản, cho biết hầu hết đội ngũ nhân viên của ông không rời cơ sở này kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu một tuần trước. Ông nói: "Khoảng 70% nhân viên y tế ở lại đây lâu dài. Chúng tôi thay phiên nhau làm việc".
Nằm dưới lòng đấtShinkarar nhớ lại khoảnh khắc chiến dịch quân sự bắt đầu ở Kiev. "Tôi thức dậy lúc 5h sáng ngày 24/2 vì nghe thấy tiếng rocket. Tôi nghe thấy tiếng nổ và những người phụ nữ hét lên. Chiến sự đã bắt đầu và tôi không tin được. Tôi cứ nghĩ rằng đó là ác mộng, nhưng đó là sự thực".
"Tôi hy vọng đứa trẻ này sẽ thấy được hòa bình"Shinkkarar nói, xoa nhẹ vào chiếc bụng bầu của cô.