Sản phụ Ukraine sinh con ở hầm trú bom trong hệ thống tàu điện ngầm

Huy Hoàng

(Dân trí) - Một bé gái đã cất tiếng khóc chào đời giữa rất nhiều người lạ đang trú ẩn trong hầm trú bom của hệ thống tàu điện ngầm thành phố Kiev, Ukraine, được ca ngợi là tia sáng hi vọng của đất nước này.

Vào khoảng 20h30 ngày 25/2, bé Mia cất tiếng khóc chào đời giữa nhiều người lạ ở hầm trú ẩn tránh bom tại ga tàu điện ngầm tại thành phố Kiev, Ukraine. Hình ảnh bé gái khỏe mạnh, nằm gọn trong vòng tay mẹ được truyền thông nhiều nước ca ngợi là tia sáng hi vọng trong thời khắc đen tối nhất của quốc gia này. 

Sản phụ Ukraine sinh con ở hầm trú bom trong hệ thống tàu điện ngầm - 1
Bé gái Mia chào đời ở hầm trú bom trong ga tàu điện ngầm ở thành phố Kiev (Ảnh: Dailymail).

Theo lời các nhân chứng, cô bé Mia được chào đời trong hoàn cảnh căng thẳng nhất. Trước đó, cảnh sát Ukraine đã nghe thấy tiếng la hét của sản phụ 23 tuổi. Họ đã hỗ trợ gọi xe cấp cứu giúp hai mẹ con.

Sản phụ Ukraine sinh con ở hầm trú bom trong hệ thống tàu điện ngầm

"Bé Mia sinh trong hầm khi thủ đô Kiev đang bị không kích. Sản phụ rất vui khi ca sinh nở thành công, dù gặp nhiều thử thách", bà Hannah Hopko, chủ tịch Hội nghị Dân chủ Hành động Ukraine, chia sẻ.

Sản phụ Ukraine sinh con ở hầm trú bom trong hệ thống tàu điện ngầm - 2
Bé gái nằm gọn trong tay mẹ (Ảnh: Dailymail).

Được biết, Mia không phải là em bé duy nhất được chào đời ngay giữa thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Trước đó, một bác sĩ sản khoa thông báo, một bé trai cũng ra đời vào đêm 25/2. Do một phần bệnh viện bị bom đạn bắn phá nên sản phụ cùng bác sĩ di chuyển xuống tầng hầm bệnh viện. Tại đây, trong điều kiện thô sơ, bé trai đã đến với thế giới.

"Trong hoàn cảnh thiếu thốn không xứng với những sinh linh mới chào đời, tiếng khóc của bé trai đã cất lên", vị bác sĩ này cho biết.

Trẻ sơ sinh ở Ukraine xuống hầm trú ẩn để tránh tên lửa

Trước đó, theo một số kênh truyền thông địa phương đưa tin, khoảng một chục em bé ở thành phố Dnipro ở miền đông nước này đang được chăm sóc tại khoa sơ sinh được chuyển xuống phòng chứa đồ tại tầng hầm Bệnh viện Lâm sàng Trẻ em Dnipropetrovsk Oblast hôm 24/2.

Đoạn video được các y tá, bác sĩ ghi hình cho thấy một số em bé đang nằm trên những chiếc giường tạm bợ, còn một số khác đang dùng túi bơm hơi cung cấp oxy vì khó thở.

Theo bác sĩ Denis Surkov - trưởng khoa sơ sinh của bệnh viện, các em bé phải ở tạm hầm trú ẩn sau khi thành phố Dnipro bị tên lửa tấn công vào sáng ngày 24/2.