1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người đàn ông sống sót sau 3 ngày kẹt trong hầm xe ngập lũ ở Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Một người đàn ông đã được giải cứu sau 3 ngày kẹt trong một hầm đậu xe ngập nước lũ ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Người đàn ông sống sót sau 3 ngày kẹt trong hầm xe ngập lũ ở Trung Quốc - 1

Các phương tiện bị phá hủy ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc sau mưa lũ hôm 21/7 (Ảnh: AFP).

Washington Post dẫn nguồn tin địa phương cho biết, người đàn ông tên Li Yongsheng này được đội cứu hộ tìm thấy vào chiều 23/7 bên trong hầm đậu xe bên dưới Trung tâm thương mại quốc tế Jincheng, quận Jinshui, thành phố Trịnh Châu. Ông Li đã mắc kẹt từ hôm 20/7 khi nước lũ bất ngờ dâng ngập hầm. Ông đã bám vào một ống thông gió của tòa nhà khi xung quanh là hàng loạt ô tô trôi nổi. Ông không thể liên lạc ra ngoài vì điện thoại bị hỏng.

Các hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy ông Li được đội cứu hộ đưa ra ngoài qua làn nước ngập ngang ngực. Ông được đưa vào viện điều trị tổn thương do bị đè ép.

Thành phố Trịnh Châu và nhiều thành phố khác ở tỉnh Hà Nam vừa trải qua một đợt mưa lũ nghiêm trọng mà truyền thông địa phương mô tả là "nghìn năm có một". Tính đến ngày 25/7, số người chết trong đợt mưa lũ này đã tăng lên 63 người, trong đó có 12 hành khách thiệt mạng trong toa tàu ngập nước ở Trịnh Châu.

Trịnh Châu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, một phần do sai sót của cơ quan dự báo thời tiết. Cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam đã cảnh báo về một đợt mưa lớn có nguy cơ gây ra lũ lụt "trăm năm có một", nhưng không phải ở Trịnh Châu mà ở Tiêu Tác, một thị trấn tọa lạc dưới chân núi Thái Hành Sơn. Tuy nhiên, thực tế thì ngược lại. Chỉ trong 3 ngày, lượng mưa ở Trịnh Châu tương đương lượng mưa trung bình cả năm của thành phố 12 triệu dân này.

Thời điểm xảy ra lũ lớn vào hôm 20/7, hệ thống tàu điện ngầm ở Trịnh Châu vẫn hoạt động. Kết quả là, hàng trăm người bị mắc kẹt trong đoàn tàu ngập nước lũ vì không kịp xoay xở. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công hơn 500 người, trong khi 12 hành khách thiệt mạng.

Thảm kịch cũng xảy ra ở hầm đường bộ Jingguang ở Trịnh Châu. Chỉ trong vòng 5 phút, nước lũ đã dâng ngập đường hầm dài 2 km này và nhấn chìm hàng trăm ô tô. Truyền thông địa phương cho hay, đội cứu hộ đã tìm thấy 4 thi thể trong đường hầm. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng, con số thương vong có thể cao hơn nhiều khi công tác hút nước khỏi hầm hoàn tất.

Trịnh Châu và các địa phương khác của Hà Nam đã bắt đầu dọn dẹp, khôi phục sau bão và nhiều người vẫn đang tìm kiếm người thân mất tích.

Trong khi đó, trưa ngày 25/7, bão In-fa đã đổ bộ vào thành phố Chu San, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Trung Quốc cho biết bão In-fa đang di chuyển với tốc độ 15km/h, sức gió lên tới 137km/h. Dự báo, bão sẽ đi dọc bờ biển Chiết Giang, vào Thượng Hải và đến tỉnh Giang Tô.

Chính quyền tỉnh Chiết Giang đã nâng mức ứng phó với bão lên mức cao nhất từ hôm 24/7, đóng cửa chợ, các trường học, đồng thời thông báo sẵn sàng đình chỉ giao thông đường bộ khi cần thiết. Thượng Hải cũng đã hủy các chuyến bay và tạm dừng hàng loạt chuyến tàu.

Ô tô chất đống sau lũ ở Trịnh Châu