1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga di dân vùng biên sau các vụ tấn công liên tiếp của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Thống đốc vùng Belgorod của Nga cam kết sẽ hỗ trợ người dân di dời để đảm bảo an toàn sau những vụ tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào vùng biên giới này của Nga.

Nga di dân vùng biên sau các vụ tấn công liên tiếp của Ukraine - 1

Ô tô bốc cháy sau vụ tập kích của Ukraine vào thành phố Belgorod của Nga ngày 30/12 (Ảnh: Telegram).

Belgorod, vùng biên giới Nga nằm phía bắc Ukraine, gần đây liên tục chứng kiến các cuộc tập kích của Kiev. Tuần trước, một vụ tập kích nghi của Ukraine đã khiến ít nhất 25 người ở Belgorod thiệt mạng.

Ukraine nhiều lần nhắm vào các vùng biên giới của Nga kể từ khi xung đột nổ ra, nhưng vụ tấn công hôm 30/12 có thể coi là vụ tấn công nghiêm trọng nhất và diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga không kích lớn chưa từng có vào Ukraine khiến ít nhất 47 người chết.

Một người dân địa phương chia sẻ: "Người dân nhận thấy một cuộc chiến đang diễn ra và đã lan đến Belgorod, có thể không phải lần đầu tiên nhưng là nghiêm trọng và đáng sợ nhất".

Bình luận về những lo ngại này của người dân, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết, ông đã thấy những lời thỉnh cầu trên mạng xã hội như: "Chúng tôi rất sợ hãi, hãy giúp chúng tôi đến một nơi an toàn".

"Tất nhiên là chúng tôi sẽ hỗ trợ. Một số gia đình đã được sơ tán. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể", ông cam kết.

Ông cho biết thêm, văn phòng của ông trước đó đã di dời một số hộ gia đình ở quận Shebekinsky, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ pháo kích. Trong trường hợp này, người dân được sơ tán đến trung tâm lưu trú tạm thời trong khi chờ sửa chữa nhà.

Đây là lần đầu tiên một quan chức địa phương Belgorod công khai nói về việc di dời một bộ phận người dân bị ảnh hưởng bởi chiến sự giữa Nga và Ukraine. Những cư dân muốn di dời cũng sẽ phải di chuyển quãng đường lên tới hơn 100km.

Ông Gladkov cho hay, bất cứ người dân địa phương nào lo ngại về sự an toàn của mình và gia đình có thể liên hệ với chính quyền và thông báo ý định sẵn sàng chuyển đến một nơi khác.

Ông nói thêm, hôm 5/1, các xe buýt đã chờ sẵn để vận chuyển người dân đến thành phố Stary Oskol và Gubkin, nơi có "những căn phòng ấm áp và an toàn hơn".

Stary Oskol cách Belgorod khoảng 140km, trong khi Gubkin cách khoảng 120km.

"Các bạn có thể ở lại đó bao lâu tùy thích. Nếu không có đủ chỗ trong các trung tâm lưu trú tạm thời, chúng tôi sẽ liên hệ với chính quyền các vùng khác để họ có thể giúp đỡ chúng ta", ông Gladkov nhấn mạnh.

Vị thống đốc này cho biết thêm, ông đã nhận được hàng chục cuộc gọi từ các đồng nghiệp ở các vùng lân cận đề nghị giúp đỡ tất cả người dân Belgorod.

Chia sẻ về tình hình khó khăn ở Belgorod, một chủ nhà hàng kinh doanh tại đây cho biết, công việc kinh doanh của ông trở nên èo uột do xung đột. "Hàng ngày tôi vẫn đi làm, chờ khách hàng, nhưng khách vắng tanh. Tôi chờ 3-4 tiếng rồi lại đóng cửa hàng", ông kể.

Theo giới quan sát, việc Ukraine tập kích vào các vùng biên của Nga nhằm gây sức ép tâm lý với Moscow, khiến cho người dân tại đây cảm thấy rằng chiến sự đã lan đến nước Nga.

Trong một diễn biến liên quan, cơ quan tình báo Ukraine cho biết, hôm 5/1, lính biệt kích của họ đã phá hủy một doanh trại quân đội của Nga ở Belgorod. Lính biệt kích Ukraine được cho là đã rải mìn một con đường ở quận Grayvoronsky của Belgorod.

Theo Guardian, Straits Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine