1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga cáo buộc Anh bưng bít thông tin vụ cựu điệp viên

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng chính phủ Anh đang cố tình che giấu các thông tin trong vụ cựu điệp viên Nga nghi bị đầu độc ở Anh giữa lúc quan hệ song phương đang có nhiều căng thẳng.

Cựu điệp viên Sergei Skripal (Ảnh: Getty)
Cựu điệp viên Sergei Skripal (Ảnh: Getty)

“Hai nạn nhân bị cách ly khỏi công chúng và thậm chí bị cách ly với cả gia đình họ, trong khi các bằng chứng, từ vật nuôi cho đến những ngôi nhà, đều bị hủy, còn truyền thông Anh đưa tin “theo kiểm soát của chính phủ”. Nếu quý vị không liên quan gì đến tội trạng, tại sao phải xử sự như vậy”, Đại sứ quán Nga tại London viết trên mạng xã hội Twitter ngày 8/4.

Bình luận của Đại sứ quán Nga được đưa ra sau một loạt diễn biến mới trong vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia nghi bị đầu độc tại thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3. Theo Sputnik, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy chính phủ Anh đã cố tình che giấu các tình tiết trong vụ việc gây tranh cãi này.

Sunday Times hôm qua đưa tin cơ quan tình báo MI-6 của Anh đang thảo luận với Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về việc tiến hành những biện pháp nhằm “bảo đảm an ninh” cho hai cha con ông Skripal trước các “âm mưu ám sát mới”. Theo đó, giới chức Anh được cho là đang lên kế hoạch cấp danh tính mới và đưa ông Skripal cùng con gái tới định cư ở một quốc gia khác, nhiều khả năng là Mỹ.

Anh mới đây đã từ chối cấp visa cho Viktoria Skripal, cháu gái cựu điệp viên Skripal, vì cho rằng hồ sơ của cô không phù hợp với các quy định về nhập cảnh. Như vậy, Viktoria không có cơ hội được gặp cha con ông Skripal trong thời điểm này. Trước đó, Anh cũng đã từ chối đề nghị tiếp xúc lãnh sự của Nga đối với Yulia mặc dù cô là một công dân Nga. Điều này khiến Moscow nghi ngờ mục đích cách ly của London.

Liên quan tới số phận của một con mèo, thú nuôi của ông Skirpal trong ngôi nhà tại Salisbury, Nga cũng đặt ra nghi vấn cho rằng Anh đã tìm cách hủy chứng cứ này. Anh cho biết con mèo đã được đưa tới phòng thí nghiệm Porton Down để xét nghiệm do lo ngại có thể nhiễm chất độc. Sau đó, các chuyên gia quyết định giúp con mèo ra đi một cách nhẹ nhàng do nó quá đau đớn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng số phận của con mèo, cùng với việc Anh tiêu hủy xác con vật này, là chi tiết “bất thường” vì “vật nuôi có thể trở thành manh mối chứng cứ quan trọng trong vụ đầu độc bằng chất hóa học”. Trước đó, các nhà điều tra Anh từng nghi ngờ hung thủ bôi chất độc thần kinh lên cửa nhà ông Skripal và một số ý kiến nhận định vật nuôi trong nhà ông có thể bị ảnh hưởng vì điều đó.

Sau một tháng bị phát hiện bất tỉnh bên ngoài trung tâm mua sắm ở Salisbury, cha con cựu điệp viên Nga hiện đã qua cơn nguy kịch và hồi phục dần sức khỏe. Chính phủ Anh nghi ngờ Nga sử dụng chất độc thần kinh để tấn công ông Skripal và con gái, song Nga đã bác bỏ các cuộc này. Hai bên cũng đưa ra các lệnh trừng phạt lẫn nhau, bao gồm việc trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao về nước.

Thành Đạt

Theo Sputnik