Lãnh tụ Khamenei bị cô lập sau khi Israel hạ sát loạt tướng lĩnh Iran?
(Dân trí) - Ở tuổi 86, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei được cho là đang ngày càng trở nên cô độc sau khi hàng loạt cố vấn quân sự và an ninh thân cận nhất của ông bị Israel hạ sát.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: Xinhua).
Theo 5 nguồn tin am hiểu về quy trình ra quyết định của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei, những tổn thất này đã tạo ra khoảng trống lớn trong đội ngũ cố vấn và làm tăng nguy cơ phạm phải sai lầm chiến lược.
Một nguồn tin thường xuyên tham dự các cuộc họp với ông Khamenei cảnh báo nguy cơ tính toán sai lầm của Iran về các vấn đề quốc phòng và ổn định nội bộ đang ở mức "cực kỳ nguy hiểm".
Kể từ ngày 13/6, nhiều chỉ huy quân sự cấp cao đã thiệt mạng, bao gồm các cố vấn chủ chốt của ông Khamenei từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng - lực lượng quân đội tinh nhuệ của Iran. Trong số đó có Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hossein Salami, Tư lệnh Không quân Amir Ali Hajizadeh - người đứng đầu chương trình tên lửa đạn đạo Iran, và trùm tình báo Mohammad Kazemi.
Những nhân vật này thuộc nhóm cố vấn thân cận gồm khoảng 15-20 người của ông Khamenei, bao gồm các chỉ huy Vệ binh Cách mạng, giáo sĩ và chính trị gia. Ba trong số các nguồn tin từng tham dự các cuộc họp quan trọng với lãnh tụ, 2 người còn lại có quan hệ mật thiết với các quan chức thường xuyên tham gia các cuộc họp này.
Nhóm cố vấn này họp không theo định kỳ mà chỉ tập hợp khi văn phòng ông Khamenei triệu tập để thảo luận về các quyết định quan trọng tại khu phức hợp của ông ở Tehran. Điểm chung của các thành viên là lòng trung thành tuyệt đối với lãnh tụ và hệ tư tưởng của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Thùy Dung