1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran dọa "trả thù khốc liệt" Mỹ vụ ám sát tướng cấp cao

Đức Hoàng

(Dân trí) - Gần 1 năm sau vụ tướng cấp cao Iran Qasem Soleimani bị Mỹ ám sát, Tehran tuyên bố việc "trả thù khốc liệt" Washington vẫn nằm trong kế hoạch của nước này.

Iran dọa trả thù khốc liệt Mỹ vụ ám sát tướng cấp cao - 1

Ông Mohammad Hejazi (Ảnh: Tehran Times)

Phó Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Hejazi hôm 25/12 cho hay, việc tung ra đòn trả thù chính thức với Mỹ liên quan tới vụ ám sát tướng Soleimani vẫn đang nằm trong ưu tiên của Tehran dù quốc gia Trung Đông đã có các động thái đáp trả trước đó với Mỹ.

"Đó mới chỉ là 'những cú tát', trong khi các biện pháp trả thù khốc liệt sẽ được thực hiện", ông Hejazi nói, nhắc tới vụ Iran tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq hồi đầu năm nay.

Ông Hejazi cũng nói rằng đòn trả đũa tiếp theo của Iran có thể liên quan tới việc "trục xuất lực lượng Mỹ khỏi Trung Đông".

Lời cảnh báo của Iran được đưa ra vài ngày sau khi người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Kenneth "Frank" McKenzie cho biết quân nhân Mỹ và các nhân viên ngoại giao ở Iraq đối mặt với mối đe dọa bị tấn công ngày càng gia tăng từ Iran hoặc các nhóm vũ trang nghi được Tehran hậu thuẫn.

Ông McKenzie nhấn mạnh rằng Mỹ không tìm kiếm leo thang căng thẳng, không muốn chiến tranh với Iran và ông tin Tehran cũng "không muốn nổ ra xung đột với Mỹ lúc này".

Trong một diễn biến khác, Mỹ gần đây đã đưa tàu ngầm tên lửa dẫn đường USS Georgia đi qua eo biển Hormuz vào vịnh Ba Tư, động thái được xem nhằm răn đe Iran. Mỹ cũng cho biết tàu ngầm của nước này được 2 chiến hạm đi theo hộ tống.

Hồi đầu tháng, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng "những người ra lệnh giết chết Tướng Soleimani sẽ phải bị trừng phạt" và "sự trả thù chắc chắn sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp".

Ngày 3/1, Tướng Soleimani đã thiệt mạng trong một vụ ám sát bằng máy bay không người lái do Mỹ tiến hành khi ông đang ở Baghdad, Iraq. Vụ việc dẫn tới leo thang căng thẳng nghiêm trọng giữa Tehran và Washington trong suốt năm qua.