1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hồ Bắc hỏa táng thi thể người bệnh Covid-19 vội vã: “Không lời từ biệt”

(Dân trí) - Do dịch Covid-19, nhiều gia đình ở thành phố Kinh Châu, Trung Quốc không có cơ hội nhìn mặt lần cuối người thân của mình trước khi hỏa táng.

Hồ Bắc hỏa táng thi thể người bệnh Covid-19 vội vã: “Không lời từ biệt” - 1

Một nhân viên mặc đồ bảo hộ tại lối ra vào một khu dân cư ở Hồ Bắc, Trung Quốc. (AnhrL Reuters)

Khoảng 10 bình tro cốt vẫn chưa có người nhận đang đặt ở nhà hỏa táng ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch Covid-19 ở Trung Quốc.

Không những tang lễ bị cấm tổ chức trên khắp Trung Quốc, ở những nơi như Kinh Châu, nhiều người thậm chí vẫn phải chờ để nhận lại tro cốt của người thân qua đời vì Covid-19.

Tro cốt của người chết “hiện do chúng tôi bảo quản bởi vì gia đình các nạn nhân đang bị cách ly, chưa trở về quê nhà hoặc chưa thể trở về”, quản lý nhà hỏa táng Kinh Châu, ông Sheng, cho biết. “Không lời từ biệt, không tang lễ”, ông Sheng cho biết với Reuters.

Tại Trung Quốc, bất kể nguyên nhân qua đời là gì, các gia đình ở đây đã không được phép làm tang lễ cho người thân kể từ ngày 1/2 ngay cả khi dịch bệnh đã có dấu hiệu được kiểm soát.

Ông Sheng cho biết, trước đây khi chưa có dịch, tang lễ thường diễn ra trong 3 ngày và sau đó các nhân viên hỏa táng mới làm nhiệm vụ của mình. "Trước khi có dịch, sẽ có các nghi thức tang lễ kéo dài 3 ngày, sau đó mới đến phần việc của chúng tôi. Nhưng bây giờ khi có người chết, bệnh viện sẽ khử trùng và việc hỏa táng sẽ diễn ra ngay sau đó”.

Các nhân viên tại nhà hỏa táng do ông Sheng điều hành giờ đây phải thay ca ngày đêm để có thể tiếp quản thi thể bất cứ khi nào nhận được thông báo từ bệnh viện. Trước kia, họ chỉ tiến hành hỏa táng vào buổi sáng. “Đội ngũ y tế bệnh viện phải làm việc rất vất vả và các nhân viên nhà hỏa táng cũng vậy”, ông Sheng nói.

Cũng theo ông Sheng, nhà hỏa táng nơi ông làm việc có 8 lò hỏa táng, trong đó 1 lò dành riêng cho nạn nhân Covid-19, và gia đình của những người này có thể không có cơ hội được nhìn thấy thi thể người thân trước khi hỏa táng.

Với những bệnh nhân Covid-19 qua đời tại nhà riêng, các nhân viên của nhà hỏa táng trong trang phục bảo hộ sẽ nhanh chóng tới và đưa thi thể đi.

Ông Sheng đến nay vẫn chưa nhận được thông báo chính thức liệu khi nào cuộc sống mới trở lại bình thường tại đài hỏa táng Kinh Châu. Ông cho rằng đó có thể là cuối tháng 4.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc, đến nay đã lan ra hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 700.000 người nhiễm bệnh, hàng chục nghìn người tử vong.

Trung Quốc ghi nhận hơn 81.000 ca mắc Covid-19, trong đó khoảng 3.300 trường hợp tử vong, chủ yếu ở tâm dịch Hồ Bắc.

Kinh Châu - trung tâm du lịch và vận tải với 6 triệu dân - là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 với gần 1.600 ca mắc bệnh, 52 trường hợp tử vong.

 

Minh Phương
Theo Reuters