1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giúp việc kể lại vụ Tổng thống Haiti bị ám sát

Minh Phương

(Dân trí) - Vào thời điểm Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát, người giúp việc và các con của ông bị trói tay nhưng không ai bị thương.

Giúp việc kể lại vụ Tổng thống Haiti bị ám sát - 1

Nhóm biệt kích bên ngoài nhà riêng Tổng thống Moise vào đêm xảy ra vụ ám sát (Ảnh: Getty).

Vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn kể cả sau khi giới chức trách bắt giữ khoảng 20 nghi phạm.

Ông Carl Henry Destin, một thẩm phán phụ trách điều tra vụ ám sát cho biết, Tổng thống Moise bị ám sát khoảng 1h sáng ngày 7/7 tại dinh thự riêng ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince. Ông và nhóm điều tra đến hiện trường khoảng 5 giờ sau đó nhưng không một cận vệ nào của Tổng thống có mặt tại hiện trường lúc đó.

Một người giúp việc và một người làm vườn cho nhà Tổng thống kể lại, những kẻ tấn công bất ngờ xông vào tư dinh của ông Moise lúc nửa đêm và trói tay họ cùng với một người con của Tổng thống.

Họ mô tả những kẻ tấn công là người nước ngoài có mang theo các khẩu súng lớn. "Họ kêu gào sợ hãi. Họ thậm chí không thể nhớ chính xác vụ án xảy ra vào thời điểm nào. Họ kể đã nghe thấy rất nhiều tiếng súng nổ", ông Destin nói.

Jormarlie, con gái lớn của Tổng thống Moise, cũng kể lại với ông Destin rằng, cô và em trai trốn trong nhà tắm trong phòng của em trai và nghe thấy rất nhiều tiếng súng bên ngoài. "Khi cô bé thấy bên ngoài yên tĩnh trở lại, cô nghe thấy tiếng của mẹ cô (Đệ nhất phu nhân Martine). Sau đó, Jormarlie thấy hai, ba người xuất hiện và nói sẽ giúp. Những người đó đã đưa Jormarlie và Đệ nhất phu nhân đến bệnh viện", ông Destin nói.

Giúp việc kể lại vụ Tổng thống Haiti bị ám sát - 2

Một ô tô được cho là của nhóm các nghi phạm vụ ám sát Tổng thống Moise bị đốt cháy (Ảnh: Getty).

Một trong những chi tiết mà ông Destin thấy kỳ lạ là, mặc dù hiện trường bên trong dinh thự của Tổng thống găm đầy vết đạn, các phòng bị xới tung, nhưng không ai trong nhà bị thương, ngoại trừ Tổng thống Moise bị tra tấn và bắn chết, và Đệ nhất phu nhân Martine trọng thương. Bà Martine sau đó được vận chuyển bằng máy bay đến Miami (Mỹ) ngay trong ngày để điều trị.

Ba ngày sau đó, tài khoản Twitter của bà Martine bất ngờ đăng một đoạn ghi âm, trong đó kể lại khoảnh khắc một nhóm vũ trang chưa rõ danh tính xông vào và tấn công những người bên trong dinh thự Tổng thống.

"Trong nháy mắt, những kẻ đánh thuê xông vào nhà tôi, bắn liên tục vào chồng tôi. Chúng không cho ông ấy cơ hội để nói một lời nào. Các bạn biết tổng thống đang chiến đấu chống lại ai. Họ đã cử lính đánh thuê để giết ông ấy và gia đình", người phụ nữ được cho là bà Martine trong đoạn ghi âm cho biết. Người phụ nữ trong đoạn ghi âm nói rằng, bà nghi ngờ chính những kẻ thù của Tổng thống Moise đã thuê người ám sát ông vì các dự án phát triển kinh tế cũng như kế hoạch trưng cầu dân ý về hiến pháp và bầu cử mà ông Moise đưa ra.

Nhiều người đã tỏ ra hoài nghi về đoạn ghi âm bởi chỉ một thời gian ngắn trước đó bà Martine được cho là vẫn nguy kịch. Một số cho rằng, đây có thể là đoạn ghi âm giả mạo bởi tài khoản Twitter của bà Martine từng bị hack. Tuy nhiên, một quan chức Haiti đã khẳng định tính xác thực của đoạn ghi âm.

Giới chức Haiti với sự hỗ trợ của các chuyên gia, điều tra viên từ Mỹ và Colombia đang tiếp tục điều tra làm sáng tỏ vụ ám sát Tổng thống Moise. Dựa vào lời khai của các nghi phạm bị bắt giữ, cảnh sát Haiti đã bắt giữ Christian Emmanuel Sanon, 63 tuổi, bác sĩ người Mỹ gốc Haiti, bị nghi ngờ là một trong những chủ mưu vụ ám sát. Nghi phạm Sanon bị cáo buộc âm mưu lật đổ ông Moise để trở thành tổng thống Haiti. Trong khi đó, hai nghi phạm người Mỹ gốc Haiti còn lại khẳng định họ chỉ là phiên dịch viên cho nhóm người Colombia và mục đích của nhóm này không phải là giết Tổng thống Moise mà chỉ bắt giữ ông theo lệnh.

Nhóm sát thủ ám sát Tổng thống Haiti tại nhà riêng trong đêm