1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con gái cựu điệp viên Nga xin tị nạn chính trị sau nghi vấn bị đầu độc?

(Dân trí) - Yulia, con gái cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal, được cho là sẽ xin tị nạn chính trị sau nghi vấn bị đầu độc tại Salisbury (Anh), hãng tin RIA dẫn lời chị họ của cô cho biết ngày 9/4.


Yulia, con gái cựu điệp viên Nga Sergei Skripal (Ảnh: Facebook)

Yulia, con gái cựu điệp viên Nga Sergei Skripal (Ảnh: Facebook)

Xin tị nạn chính trị

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 9/4 với hãng thông tấn RIA Novosti, Viktoria Skripal, chị họ của Yulia, cho biết Yulia chuẩn bị nộp đơn xin tị nạn chính trị ở Anh.

"Tôi biết Yulia Skripal sắp công bố về việc xin tị nạn chính trị”, Viktoria nói. Tuy nhiên, Viktoria không nói cụ thể Yulia có ý định xin tị nạn chính trị ở đâu và tại sao cô có được những thông tin đó.

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính Viktoria nói rằng, Yulia muốn trở về Nga bởi cô "còn cuộc sống ở đây, công việc và cả bạn trai ở đây".

Trong khi đó, truyền thông Anh hồi đầu tuần này dẫn các nguồn thạo tin nói rằng, giới chức tình báo CIA (Mỹ) và MI6 (Anh) đang cân nhắc đề nghị cấp thân phận mới cho cha con Skripal và đưa họ tới định cư tại 1 trong 5 quốc gia đồng minh gồm: Anh, Mỹ, Canada, Australia và New Zealand.

Yulia, 33 tuổi, là con gái của cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal. Cha con họ được tìm thấy bất tỉnh nhân sự bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Salisbury (Anh) hôm 4/3. Giới chức Anh nghi ngờ họ bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok.

Phía Anh cho biết, cha con Skripal đang hồi phục nhanh chóng. Xác nhận này được đưa ra sau khi truyền thông Nga đăng tải một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại giữa Viktoria với người được cho là Yulia.

Bị “giam lỏng” ở Anh?


Bà Natalia Pestova (Ảnh: East2West)

Bà Natalia Pestova (Ảnh: East2West)

Giữa lúc còn nhiều hoài nghi về cuộc điện thoại giữa Viktoria và Yulia, bà Natalia Pestova, chị họ thân thiết của Skripal, cũng đặt ra những nghi vấn.

"Chúng tôi rất bối rối với những gì Yulia nói. Con bé không hoàn toàn là chính nó. Tất nhiên, chúng tôi biết con bé chưa thể hồi phục hoàn toàn và có thể vẫn còn sốc bởi những gì đã xảy ra. Nghe giọng con bé có vẻ như nó không nói những gì nó nghĩ. Tôi băn khoăn liệu có phải nó đang bị giam giữ ở một nơi nào đó (ở Anh) hay không", Dailymail dẫn lời bà Natalia.

Trong cuộc nói chuyện điện thoại, người được cho là Yulia thông báo cô đã hồi tỉnh từ đầu tháng 4 này và hiện sức khỏe của hai cha con ổn. Tuy nhiên, khi chị họ Viktoria nói về ý định xin thị thực để sang Anh đón Yulia về Nga, Yulia nói điều đó dường như không thể bởi tình hình hiện tại rất “phức tạp”.

Maria, một người họ hàng khác của Yulia, bình luận: "Hai đứa rất thân nhau, không có lý do nào khiến Yulia không muốn gặp Viktoria".

Chị họ Viktoria cũng chia sẻ: "Tôi cảm thấy con bé đang bị ép nói. Cuối cuộc hội thoại, con bé cố không bật khóc bởi con bé biết có thể không được gặp lại tôi nữa. Nếu con bé khóc khi nói rằng, tôi sẽ không được cấp thị thực, thì có nghĩa là con bé muốn gặp tôi".

Viktoria đã nộp đơn xin thị thực của Anh nhưng đã bị giới chức nước này từ chối với lý do không đủ tiêu chuẩn.


Chị họ của Yulia, Viktoria (Ảnh: East2West)

Chị họ của Yulia, Viktoria (Ảnh: East2West)

Yulia, 33 tuổi, là con gái của cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal (66 tuổi). Cha con họ nghi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok hôm 4/3 tại Salisbury.

Đại sứ quán Nga ở London đã đề nghị được tiếp xúc lãnh sự quán với Yulia. Tuy nhiên, giới chức Anh ngày 5/4 cho biết, việc tiếp xúc lãnh sự này sẽ tùy thuộc vào quyết định của Yulia.

Minh Phương

Theo Dailymail, Sputnik