1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Căng thẳng cuộc chiến ở pháo đài cuối cùng của Afghanistan

Minh Phương

(Dân trí) - Taliban và lực lượng kháng chiến Afghanistan tiếp tục ở thế giằng co tại khu vực Panjshir - thành trì cuối cùng thách thức quyền kiểm soát của Taliban.

Căng thẳng cuộc chiến ở pháo đài cuối cùng của Afghanistan - 1

Lực lượng phản kháng tại một chốt an ninh ở Panjshir (Ảnh: AFP).

Căng thẳng cuộc chiến ở pháo đài cuối cùng của Afghanistan - 2

Thung lũng Panjshir là thành trì cuối cùng của Afghanistan thách thức quyền kiểm soát của Taliban (Ảnh: Dailymail).

Cuộc chiến giằng co

Taliban ngày 23/8 cho hay, hàng trăm tay súng của họ đã "bao vây" Thung lũng Panjshir từ 3 hướng. Một tay súng Taliban nói với Washington Post rằng, các thủ lĩnh của tổ chức quyết định đưa chiến binh đến Panjshir là bởi các đàm phán với lực lượng phản kháng "không thu được kết quả nào".

Ở tỉnh Baghlan lân cận, Taliban và lực lượng phản kháng đã giao tranh từ đêm 22/8 đến sáng 23/8 với ưu thế nghiêng về Taliban. Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid cho hay, Taliban đã chiếm lại quyền kiểm soát 3 huyện gồm Bannu, Pule Hissar và Salah của tỉnh Baghlan sau khi lực lượng phản kháng giành quyền kiểm soát các khu vực này trong thời gian ngắn. Ông Mujahid nói, hiện giờ, các tay súng Taliban đang ở "cửa ngõ Panjshir", kêu gọi lực lượng phản kháng hay Phong trào Liên minh phương Bắc và chỉ huy phong trào này ra đầu hàng.

Bên trong thành trì Panjshir, chỉ huy Phong trào Liên minh phương Bắc tuyên bố không đầu hàng và các tay súng thuộc lực lượng phản kháng đang sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn.

"Hiện tại, thung lũng vẫn yên bình, không có giao tranh. Tuy nhiên, lực lượng ở Panjshir sẵn sàng đáp trả bất cứ kịch bản nào", Fahim Khan Qiami, một trợ lý chỉ huy phong trào phản kháng cho biết.

Ahmad Massoud, một trong các chỉ huy của phong trào kháng chiến Panjshir, cho hay lực lượng của ông đã tích trữ vũ khí, đạn dược nhiều năm gần đây với dự đoán rằng Taliban sẽ quay trở lại nắm quyền lực. Ngoài ra, sau khi nhiều tỉnh, thành của Afghanistan thất thủ, nhiều binh sĩ của quân đội đã di chuyển cùng vũ khí đến Panjshir tập hợp lực lượng.

Vừa đánh, vừa đàm

Căng thẳng cuộc chiến ở pháo đài cuối cùng của Afghanistan - 3

Phái đoàn do cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai dẫn đầu đàm phán với các thành viên cấp cao Taliban hôm 18/8 tại một địa điểm không được công bố (Ảnh: AFP).

Giữa lúc cuộc chiến ở quanh thành trì Panjshir tiếp tục thế giằng co và có những đồn đoán về khả năng Taliban tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào khu vực này, phát ngôn viên Taliban Suhail Shaheen nhấn mạnh: "Chinh phục Panjshir bằng vũ lực là lựa chọn cuối cùng bởi điều đó đi ngược lại với chính sách của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không đi theo hướng đó".

Chỉ huy phong trào phản kháng Ahmad Massoud cũng chia sẻ với Reuters rằng, ông hy vọng có thể hòa đàm với Taliban với điều kiện Taliban chấp thuận lập một chính phủ toàn diện. Mặt khác, ông nhấn mạnh, lực lượng của ông vẫn sẵn sàng chiến đấu nếu các tay súng Taliban xâm nhập vào Panjshir.

"Cho dù thế nào, các chiến binh và tôi cũng sẽ bảo vệ Panjshir như thành trì cuối cùng của Afghanistan. Quyết tâm của chúng tôi không gì có thể lay chuyển", ông Massoud nói.

Cùng lúc đó, tại thủ đô Kabul, thủ lĩnh Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar và cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã đàm phán, thảo luận các giải pháp nhằm hạn chế bạo lực, hạn chế những gián đoạn đối với các dịch vụ công quan trọng ở Afghanistan. Hai bên đã gặp nhau hôm 21/8 để tìm một giải pháp chính trị toàn diện cho tương lai đất nước, ông Abdullah Abdullah, người đứng đầu Hội đồng Hòa giải quốc gia Afghanistan đang tham gia vào các nỗ lực đàm phán, cho biết. Các cựu quan chức chính phủ Afghanistan đề nghị Taliban đảm bảo các quyền tự do dân sự, quyền của phụ nữ được bảo vệ.

Ông Fatima Gailani, một thành viên trong nhóm đàm phán đại diện chính quyền Afghanistan, nhận định một thỏa thuận chính trị là hy vọng duy nhất để giải quyết tình hình hiện nay ở nước này.

Hình ảnh đầu tiên của lực lượng kháng chiến ở Panjshir