Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Binh sĩ Ukraine: Số quân nhân thiệt mạng gia tăng sau khi Mỹ cắt viện trợ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Binh sĩ Ukraine thừa nhận tinh thần của các đồng đội bị sụt giảm và có thêm nhiều người thiệt mạng hơn trên tiền tuyến sau khi Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự.

Binh sĩ Ukraine: Số quân nhân thiệt mạng gia tăng sau khi Mỹ cắt viện trợ - 1

Ukraine đang chịu thương vong lớn hơn sau khi Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự (Ảnh: Reuters).

Telegraph dẫn lời các quân nhân Ukraine trên tiền tuyến rằng số binh sĩ thiệt mạng gia tăng sau quyết định tạm dừng viện trợ cho Kiev của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các binh sĩ cho hay, họ đang cảm thấy áp lực từ việc nguồn cung vũ khí của Mỹ ngày càng cạn kiệt và những tháng mùa hè sắp tới, khi chiến sự thường trở nên khốc liệt hơn. Điều này khiến họ lo sợ rằng Ukraine đã đánh mất thế chủ động.

Những người lính càng bi quan hơn sau khi Mỹ xác nhận ngừng cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine, khiến tinh thần chiến đấu giảm sút nghiêm trọng.

"Chúng tôi không phải là bên tấn công trong vài tháng qua. Thật buồn khi phải nói ra điều này, nhưng chúng tôi không còn thế chủ động trên chiến trường nữa", Slava, một nữ nhân viên y tế chiến đấu 27 tuổi, phát biểu từ một ngôi làng nằm giữa ranh giới các khu vực Dnipropetrovsk và Donetsk.

Hỗ trợ từ Mỹ là một yếu tố quan trọng giúp Ukraine bảo vệ mình trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga và thực hiện các cuộc tấn công tầm xa.

Trong khi đó, thông tin tình báo từ Washington không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine tấn công các vị trí của Nga hay phòng thủ, mà còn giúp bảo vệ dân thường.

"Tôi sẽ nói thẳng là mọi thứ đều tồi tệ và sẽ còn tệ hơn, nhưng chúng tôi cần tiếp tục chiến đấu", Artem, một người lính quân y 30 tuổi, cho hay.

Artem là người có nhiệm vụ vận chuyển các binh sĩ bị thương khỏi tiền tuyến. Anh cho biết đã nhận thấy con số thương vong tăng khoảng "20% trong những tuần gần đây".

"Tôi nghĩ con số này sẽ còn tăng nhanh hơn nữa. Hơn nữa, thời tiết đang ấm lên. Điều kiện thời tiết thuận lợi đồng nghĩa với cường độ chiến đấu cao hơn", anh cảnh báo.

Nhà Trắng hôm 5/3 cho biết họ sẽ xem xét khôi phục viện trợ quân sự nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quay lại bàn đàm phán.

Sau đó có thông tin rằng ông Zelensky đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình với chính quyền Trump sau khi Washington ngừng chia sẻ thông tin tình báo trên chiến trường.

Tuy nhiên, những người Ukraine đang chiến đấu trên tiền tuyến tại Donetsk cảnh báo rằng, ngay cả khi viện trợ được nối lại, có thể đã quá muộn để ngăn chặn bước tiến của Nga.

"Tiền tuyến không còn ổn định nữa. Nó không còn là một đường thẳng, mà là đường ngoằn ngòeo khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn hơn", Slava nói.

"Máy bay không người lái là vấn đề lớn nhất. Chúng tôi không thể thường xuyên lái xe đến các điểm sơ tán, nhưng cũng không thể dừng lại để chăm sóc đầy đủ cho bệnh nhân. Tôi muốn cả thế giới biết rằng ngày càng có nhiều người thiệt mạng vì điều này", Artem nói, đề cập đến hậu quả của việc Mỹ cắt viện trợ quân sự.

Slava nói thêm rằng bây giờ "không phải là lúc" để ngừng chia sẻ thông tin tình báo, cho rằng động thái này là một "canh bạc" đối với số phận của đất nước cô.

Theo Artem, cường độ chiến đấu trên chiến trường đã trở nên khốc liệt hơn kể từ khi Mỹ cắt viện trợ cho Ukraine.

"Khối lượng công việc quá tải. Tôi đã liên lạc với các nhân viên y tế khác, ai cũng nói rằng họ đang bị kiệt sức. Chúng tôi ai cũng có ánh mắt trống rỗng vì mọi thứ", anh thừa nhận.

Aleksander, một binh sĩ 34 tuổi đã chiến đấu trên tiền tuyến 3 năm mà không được luân chuyển, cho biết tinh thần đang ở mức thấp.

"Thực lòng mà nói, tình hình tinh thần rất khó khăn sau 3 năm chiến tranh, nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng cầm cự. Tôi không chiến đấu cho bất kỳ ai khác. Tôi chiến đấu vì gia đình tôi", anh nói.

Hôm 5/3, ông Zelensky nói rằng ông muốn "chấm dứt cuộc chiến một lần và mãi mãi" và đồng ý quay lại bàn đàm phán.

Những binh sĩ đang chiến đấu trên tiền tuyến nói với Telegraph rằng họ sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được một thỏa thuận mà họ cho là công bằng với đất nước mình.

"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Hoặc là tiếp tục chiến đấu, hoặc là ngừng tồn tại", Slava nói.

Aleksander cho biết mặc dù triển vọng của Ukraine có vẻ ảm đạm, nhưng các binh sĩ của họ vẫn đã từng vượt qua những thời điểm khó khăn trước đây.

"Tôi muốn nói rằng miễn là cuộc chiến này còn tiếp diễn, chúng ta vẫn có cơ hội giành chiến thắng, vì có thể chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội nào khác. Người Nga đã nghĩ rằng họ sẽ giành được Kiev trong 3 ngày, nhưng họ đã không thành công, và bây giờ cuộc chiến đã kéo dài 3 năm. Chúng ta phải vượt qua giai đoạn này", anh nhấn mạnh.

Theo Telegraph
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine