1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Ukraine "đánh cược với tử thần" tìm cách vượt bãi mìn Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Với lực lượng công binh Ukraine, vượt qua bãi mìn dày đặc chủng loại của Nga là nỗ lực "ngàn cân treo sợi tóc" khi họ đối mặt với nguy cơ cao bị thương hoặc thiệt mạng.

Binh sĩ Ukraine đánh cược với tử thần tìm cách vượt bãi mìn Nga - 1

Một thành viên công binh Ukraine tham gia huấn luyện ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Oleksandr Slyusar, thành viên lực lượng công binh Ukraine, có nhiệm vụ rà phá bom, mìn trên chiến trường ở khu vực Donetsk, mặt trận phía đông.

Slyusar, 38 tuổi, đã bị chấn thương ở lưng trong nhiều tuần qua. Tuy nhiên, chỉ huy của anh ở lữ đoàn 128 không thể cho anh nghỉ để điều trị.

"Trên giấy tờ, lữ đoàn của chúng tôi có 30 công binh. Trên thực tế, con số này là 13. Số lượng người đang tham chiến trên thực tế là 5. Tôi tự tiêm thuốc giảm đau cho bản thân mỗi ngày. Có 2 sai lầm mà công binh thường mắc phải là dẫm phải mìn và trở thành công binh", Slyusar nói.

Sau gần 18 tháng chiến sự, Ukraine đã trở thành một trong những quốc gia có nhiều bom, mìn nhất thế giới. 

Binh sĩ Ukraine đánh cược với tử thần tìm cách vượt bãi mìn Nga - 2

Ukraine trở thành một trong những quốc gia có nhiều bom, mìn nhất trên thế giới (Đồ họa: Guardian).

Những binh sĩ tham gia giai đoạn đầu trong cuộc phản công của Ukraine phải đối mặt với những bãi mìn chạy sâu khoảng 20km. Đây được xem là một trong những lý do chính khiến đà tấn công của Kiev không như kỳ vọng.

Có rất nhiều loại bom, mìn đang nằm trên lãnh thổ Ukraine và mỗi loại lại có mối nguy hiểm khác nhau. Ví dụ, mìn bướm thường được phóng ra từ súng cối, trực thăng và máy bay, rơi xuống đất và sẵn sàng phát nổ khi có ai dẫm phải.

Với mìn PMN, loại vũ khí này chứa lượng thuốc nổ lớn, và có thể khiến người dẫm phải mất chân. Với mìn MON-50 và MON-90, chúng chứa các mảnh thép sắc nhọn có thể bung ra trong phạm vi 90 mét.

Loại mìn mà binh sĩ Ukraine sợ nhất là POM-2 và POM-3. Chúng được phóng đi từ rocket và rơi xuống đất nhờ chiếc dù. Khi binh sĩ đối phương dẫm phải, quả mìn sẽ bay lên ngang ngực, bắn ra 1.850 mảnh dao cạo trong phạm vi 16m.

"Bạn không thể phá hủy những quả mìn loại đó. Tất cả những gì bạn có thể làm là bắn súng Kalashnikov vào", Slyusar cho biết.

Thách thức khổng lồ

Nhóm công binh Ukraine thường hoạt động về đêm trước khi mặt trời mọc để rà phá bom, mìn với hy vọng sẽ tránh được pháo binh của đối phương. Nếu phía bên kia chiến tuyến phát hiện ra có sự xuất hiện của lực lượng công binh, hỏa lực sẽ ngay lập tức được kích hoạt.

Để phá mìn, các binh sĩ Ukraine sẽ quỳ dưới mặt đất, dùng đầu dò dài 0.6m chọc xuống, sau đó sử dụng ngòi nổ 90 giây để phá hủy bất cứ thứ gì được phát hiện. Máy dò kim loại trở nên vô dụng khi mặt đất chứa đầy cả mảnh bom, mìn.

Họ làm việc theo ca 4 giờ đồng hồ nhằm dọn sạch dải đất rộng vỏn vẹn 60cm và dài 100m. Khi bị đối phương phát hiện, họ nhanh chóng ném ra bom khói trắng để giấu đường rút lui.

Ngoài đối mặt với rủi ro chết người, lực lượng công binh Ukraine cũng thiếu nghiêm trọng cả về nhân lực và thiết bị. Kiev đã kêu gọi phương Tây viện trợ thêm phương tiện kỹ thuật để dọn mìn. Bộ Quốc phòng Ukraine trước đó tuyên bố sẽ sản xuất thiết bị nội địa để đối phó mìn.

Tuy nhiên, binh sĩ Slyusar thừa nhận, các loại máy móc rà mìn sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu của Nga trên tiền tuyến. Các thiết bị bảo hộ nặng nề do phương Tây viện trợ cũng không quá hiệu quả khi các binh sĩ công binh phải duy trì khả năng di chuyển một cách linh hoạt trên các bãi mìn.

Binh sĩ Ukraine đánh cược với tử thần tìm cách vượt bãi mìn Nga - 3

Một đôi giày nhện của binh sĩ Ukraine (Ảnh: Reuters).

Đơn vị của Slyusar chỉ có một bộ kính nhìn ban đêm và một đôi "giày nhện" duy nhất. Đôi giày này có nhiệm vụ bảo vệ chân khỏi vụ nổ do mìn. Hai đồng nghiệp của Slyusar, Kostyantyn, 38 tuổi và Andriy, 39 tuổi, đã bị mất chân trong 2 tuần qua.

Slyusar cho biết, trong nỗ lực rà phá bom mìn, con người vẫn là quan trọng nhất. Anh cũng thừa nhận nguồn cung mìn của Nga dường như là "không thể cạn kiệt".

"Mìn khắp mọi nơi. Tôi không thể thấy ánh sáng ở phía cuối đường hầm", anh thừa nhận.

Các vết thương do bom, mìn có thể trở thách thức với các nhân viên y tế. Serhiy Ryzhenko, giám đốc y tế của bệnh viện Mechnikov ở Dnipro, cho biết các bác sĩ phẫu thuật của ông đã điều trị cho 21.000 binh sĩ kể từ khi bắt đầu chiến sự. Mìn là thủ phạm chính sau pháo.

"Mỗi ngày bệnh viện Mechnikov tiếp nhận từ 50 đến 100 người bị thương rất nặng. Trong số 21.000 binh sĩ này, 2.000 người bị mất chân, tay. Thật không may, 90% trong số đó phải cắt cụt chi trong bệnh viện", ông Ryzhenko cho hay.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine