Bệnh viện Iran quá tải, hỗn loạn sau các vụ không kích của Israel
(Dân trí) - Các bác sĩ tại Iran cho biết các cơ sở y tế đang quá tải và con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều so với mức 224 người mà chính quyền Tehran công bố.

Người dân chạy trên đường phố Tehran sau một vụ không kích của Israel (Ảnh: Reuters).
Tại bệnh viện Imam Khomeini ở thủ đô Tehran, dòng người bị thương bắt đầu đổ về từ ngày 13/6, nhưng 2 ngày sau đã trở nên quá tải. Một đợt không kích mới của Israel vào thủ đô Iran đã khiến khoa cấp cứu của bệnh viện chật cứng bệnh nhân.
Một bác sĩ khoa cấp cứu giấu tên chia sẻ: "Chúng tôi chìm trong hỗn loạn với tiếng khóc thét của người nhà. Hàng chục nạn nhân chấn thương nặng, vết thương nhỏ và cả thi thể được chuyển đến liên tục".
Khi xung đột Israel - Iran bước sang ngày thứ tư, các cơ sở y tế Iran chật vật đối mặt với tình trạng quá tải, khiến cơ sở y tế và nhân viên kiệt sức.
Các nhân viên y tế mô tả những ca chấn thương kinh hoàng: mảnh kim loại găm vào xương đùi, khớp háng, xuất huyết nội tạng và bỏng nặng. Nhiều nạn nhân bị thương do mảnh vỡ từ các vụ nổ khi họ đứng gần nơi bị đánh bom.
Xung đột bùng phát sau khi Israel thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào sáng ngày 13/6 nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran đáp trả bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái, và bạo lực giữa hai nước đã leo thang kể từ đó.
Sáng ngày 16/6, các nhà chức trách Iran cho biết 1.277 người đã được đưa vào các bệnh viện, trong đó 224 người tử vong. Các bác sĩ tại bệnh viện Imam Khomeini cho rằng con số thực tế còn cao hơn. Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện này đã được mở rộng trong khi bệnh nhân nhẹ được chuyển sang cơ sở khác.
Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour cho biết hơn 90% thương vong là dân thường, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu chính phủ.
Tên lửa Iran cũng phá hủy cả khu dân cư, khiến ít nhất 17 người tại Israel thiệt mạng, bao gồm ba trẻ em.
Giới chức Tehran cáo buộc Israel đã ném bom một bệnh viện ở Kermanshah ở phía tây Iran, làm bị thương nhiều bệnh nhân. Các y bác sĩ cho biết đã chứng kiến những đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi bị gãy tay chân do sức công phá của các vụ nổ gần đó. Họ kiệt sức và phải làm việc liên tục nhiều ca trong khi người bị thương vẫn tiếp tục được chuyển đến từ các bệnh viện khác.
Dù Iran đề nghị các nước vùng Vịnh nhờ Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian hòa giải, xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong bối cảnh lực lượng y tế Iran đã kiệt quệ, viễn cảnh bom đạn tiếp tục trút xuống trở thành nỗi ám ảnh đáng lo ngại.
Thùy Dung
Theo Guardian