1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bé gái 3 tuổi ăn đồ thừa 2 ngày sau khi mẹ chết

(Dân trí) - Một bé gái 3 tuổi đã tự an ủi mình bằng gấu bông và ăn bơ, bột thừa cùng sữa trong hai ngày sau khi mẹ của em bất ngờ tử vong tại nhà ở New Zealand.

 
Bé gái 3 tuổi ăn đồ thừa 2 ngày sau khi mẹ chết - 1

Bé Shylah Silbery
 

Chú của bé gái, anh Pete Silbery, cho biết bé Shylah Silbery đã tìm cách mở tủ lạnh và tự an ủi bằng con gấu bông “Possum” sau khi mẹ cô bé Lauren Silbery, 28 tuổi, bị chết.

 

Theo Pete Silbery, lần cuối cùng gia đình nói chuyện với Lauren Silbery là vào ngày 19/10. Hai ngày sau, họ cảm thấy lo lắng nên đã gọi cho một người bạn sống gần nhà cô ở Wellington. Người bạn này nhìn thấy bé  Shylah trong nhà nhưng không thấy người mẹ, vì vậy gia đình Silbery đã gọi cảnh sát.

 

Cảnh sát sau đó đã dỗ bé Shylah kéo chiếc bàn uống nước ra cửa để cô bé có thể với được ổ khóa và mở cửa. Sau đó cô bé nói: “Mẹ không dậy đâu”.

 

“Tôi chỉ có thể tưởng tượng được rằng con bé ở đó quá lâu rồi và cố gắng đánh thức mẹ dậy”, Pete Silbery cho hay.

 

Shylah đã phải nằm viện nhiều ngày để điều trị phồng rộp và ngứa do bỉm gây ra.

 

“Giờ cô bé ổn rồi”, Pete Silbery nói. “Khi chúng tôi hạ quan tài xuống huyệt tại tang lễ, cô bé đã chỉ tay và nói “Mẹ ở trong đó”. Thật đau lòng”.

 

Giới chức trách hiện đang đợi kết quả giám định tử thi song họ tin rằng mẹ bé Shylah Silbery chết vì nguyên nhân tự nhiên.

 

Vũ Quý

Theo AFP