1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ sục sôi vì thiếu nữ bị hãm hiếp tập thể rồi thiêu sống

(Dân trí) - Dư luận thành phố Kolkata của Ấn Độ đang sục sôi trước vụ việc một thiếu nữ 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể rồi thiêu sống. Hơn thế, thi thể nạn nhân bị cảnh sát dùng vũ lực đưa đi hỏa táng bất chấp gia đình phản đối.

Nạn nhân là một thiếu nữ 16 tuổi, bị hiếp dâm bởi một nhóm 6 nam giới – những kẻ được cho là có liên hệ với đảng cầm quyền tại bang Tây Bengal - hồi tháng 10 vừa qua. Nơi xảy ra vụ án là thị trấn Madhyamgram, gần Calcutta.

Mẹ nạn nhân đau đớn trong lễ tang con gái
Mẹ nạn nhân đau đớn trong lễ tang con gái

Sang ngày hôm sau, nhóm 6 kẻ “dâm tặc” trên lại tấn công cô gái khi nạn nhân đang trên đường trở về nhà cùng với cha sau khi trình báo cảnh sát.

Theo tờ Thời báo Ấn Độ, cô gái bị hãm hiếp tập thể tới hai lần và bị bỏ mặc trong một bệnh viện công suốt 9 ngày.

Nhóm nghi phạm trên đã bị bắt nhưng nạn nhân và người thân cho biết họ liên tục nhận được lời đe dọa từ nhóm này. Những lời cáo buộc này bao gồm việc dọa giết cha của cô gái nếu họ còn tiếp tục theo đuổi vụ khiếu kiện.

Chủ nhà của gia đình nạn nhân, người được cho là có liên hệ với băng nhóm trên, đã yêu cầu họ phải rời khỏi ngôi nhà một phòng ngủ mà họ đang thuê.

Vào buổi sáng nạn nhân qua đời, hai người bạn của các nghi phạm đã tới nhà cô gái và nhục mạ cô.

Nạn nhân nữ bị phóng hỏa hôm 23/12 và qua đời trong ngày cuối cùng của năm 2013.

Các bác sỹ cho biết nạn nhân – bị bỏng 40% - bị tổn thương nghiêm trọng vùng mặt, cổ họng, khiến cô khó thở.

Những thông tin trước đó từ cảnh sát cho rằng cô gái đã tìm cách tự sát, nhưng đến ngày hôm nay (2/1), thông tin được tiết lộ khẳng định cô gái trước khi chết đã nói có 2 gã đàn ông đổ dầu hỏa lên người mình.

Các bác sỹ cũng cho biết trước khi qua đời cô gái đang mang thai.

Nhiều người dân Kolkata đã xuống đường bày tỏ sự giận dữ
Nhiều người dân Kolkata đã xuống đường bày tỏ sự giận dữ

Đáng chú ý là theo thông tin từ người nhà nạn nhân, cảnh sát đã tìm cách “cướp xác” cô gái và đưa đi hỏa táng, bất chấp gia đình mong muốn tổ chức một lễ tang đàng hoàng cho con gái mình.

Vào tối thứ Ba vừa qua, cảnh sát đã chặn chiếc xe tang, khi đó đang trên đường từ bệnh viện RG Kar tới một nhà tang lễ. Họ đã đưa thi thể cô gái tới một địa điểm hỏa táng, nơi thi thể được giữ ở đó suốt 3 giờ.

Sau đó cảnh sát còn tới gia đình nạn nhân vào khoảng 2 giờ sáng và dọa sẽ phá cửa nếu họ không giao nộp giấy chứng tử, tài liệu cần thiết để có thể tiến hành hỏa táng. Cha của cô gái từ chối, nhưng các nhân viên cảnh sát đã gây áp lực với gia đình suốt cả đêm.

Trong một lá thư gửi tới người đứng đầu chính quyền bang, ông M K Narayanan, cha của nạn nhân viết: “Viên cảnh sát trưởng và các sỹ quan khác đã tới nhà chúng tôi vào nửa đêm và yêu cầu mở cửa. Chúng tôi sợ hãi và từ chối ra ngoài trước khi trời sáng. Họ dọa sẽ phá cửa”.

Hiện chưa rõ vì sao cảnh sát lại nôn nóng muốn hỏa táng cô gái ngay trong đêm thứ Ba. Một số nguồn tin tiết lộ rằng có thể cảnh sát chịu áp lực từ đảng Đại hội Trinamool cầm quyền tại bang này, bởi lãnh đạo đảng này không muốn vụ việc kéo dài sang ngày 1/1, ngày kỷ niệm ngày thành lập đảng.

Nhưng cuối cùng, với sự hỗ trợ của đảng Cộng sản Ấn Độ (CPM), gia đình nạn nhân đã giành lại được thi thể con gái trong chiều thứ Tư. Những người ủng hộ của CPM đã tiến hành một cuộc biểu tình với thi thể của cô gái, và cha của nạn nhân đồng ý hỏa táng sau khi được đảm bảo rằng gia đình sẽ được bảo vệ trước băng nhóm trên cũng như bạn bè của chúng.

Sự việc trên đã làm bùng lên làn sóng biểu tình khắp Calcutta. Nhiều nhà vận động khẳng định chưa hề có thay đổi gì tại Ấn Độ kể từ sau cái chết của một nữ sinh bị hiếp dâm trên xe buýt tại Ấn Độ hồi năm ngoái.

Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì phụ nữ Mamta Sharma đã đặt câu hỏi về vai trò của cảnh sát Kolkata trong vụ hiếp dâm tập thể đối với một bé gái vị thành niên. Bà cho rằng cảnh sát đã được thông báo và lẽ ra có thể ngăn chặn vụ hiếp dâm lần hai.

“Cô gái bị hãm hiếp tập thể trước khi tới đồn cảnh sát và một lần sau khi đang từ đó trở về. Tôi không cho rằng cảnh sát đã hành động đúng trong vụ việc. Nếu họ đã được thông báo, họ phải ngăn chặn được vụ hiếp dâm lần hai đối với cô gái. Vụ việc này cần được xử lý một cách rất nghiêm túc”.

Thanh Tùng
Tổng hợp