1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao hơn 88 triệu đồng tới 2 vợ chồng đều bị chấn thương sọ não

(Dân trí) - Ngày 21/6, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã tới thăm và trao số tiền 88,340,000 đồng tới gia đình anh Cầu, chị Thanh ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), cả 2 đều bị chấn thương sọ não nặng, nhân vật trong bài viết “Vợ nguy kịch khi đi mua cháo chăm chồng chấn thương sọ não”.

Như Dân trí đã phản ánh trước đó, vào tháng 9/2017, trong một lần đi làm phụ hồ trở về nhà, anh Phan Thanh Cầu không may gặp tai nạn. Anh bị chấn thương sọ não.

Trao hơn 88 triệu đồng tới 2 vợ chồng đều bị chấn thương sọ não - 1
Cả 2 vợ chồng đều rơi vào nguy kịch vì bị chấn thương sọ não
Cả 2 vợ chồng đều rơi vào nguy kịch vì bị chấn thương sọ não

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng chị Thành vẫn chạy vạy khắp mọi nơi để mong cứu lấy chồng. Từ Bắc tới Nam hầu hết các bệnh viện lớn chị đều đưa anh tới để điều trị, tìm tia hy vọng.

Suốt gần 8 tháng trời nhưng anh Cầu cũng chưa có nhiều chuyển biến gì trong khi tiền thì không còn nữa. Chị đành ngậm ngùi đưa chồng về Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Tĩnh để tiện chăm sóc.

Anh Cầu chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người khác.

Thế nhưng tai ương này chưa qua, thì bi kịch khác lại ập tới.

Chiều ngày 16/5/2018, khi ra cổng viện mua cháo cho chồng, chị Thành không may bị xe đạp điện của một học sinh đâm phải.

Cú đâm mạnh và bất ngờ khiến đầu chị Thành đập mạnh xuống đất. Các bác sỹ cho biết, chị Thành bị chấn thương sọ não rất nặng và cần phải phẫu thuật gấp.

Do tình trạng diễn biến xấu, một ngày sau, chị Thành đã được chuyển ra bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật.

Còn về phần anh Cầu vì gia đình không còn người chăm sóc ở viện nên đành phải đưa về nhà để bố mẹ già gần 90 tuổi chăm sóc.

Trong căn nhà cấp bốn nhỏ, xập xệ, người mẹ già tóc đã bạc phơ đã gần 90 tuổi không còn nước mắt để xót thương cho số phận hẩm hiu của những đứa con của mình.

“Nó thì nằm một chỗ giờ vợ nó lại đang nguy kịch. Nhà neo người, giờ không biết phải làm thế nào nữa”, những câu nói nghẹn ngào của bà Nguyễn Thị Ba (mẹ anh Cầu) khiến ai cũng chạnh lòng cho số phận của gia đình.

Vợ chồng anh Cầu, chị Thành chỉ có một người con. Dù khó khăn nhưng anh chị cũng cố gắng cho con học cái nghề để sau này lập thân.

Sau khi học xong trường Cao đẳng nghề Việt Đức, Phan Hữu Thắng (con của anh anh Cầu, chị Thành) không xin được việc nên phải vào miền Nam làm thuê, làm mướn.

Khi biết tin mẹ gặp nạn, em Thắng cũng phải bỏ công việc để ra Hà Nội chăm mẹ.

Em Thắng cho biết: “Khi chuyển ra Bệnh viện Việt Đức do quá nguy kịch nên mẹ đã được phẫu thuật, lấy hộp sọ đi nuôi. Đến nay đã một tuần rồi nhưng mẹ vẫn chưa tỉnh. Các bác sĩ nói trường hợp của mẹ rất nặng, phải theo dõi, chăm sóc đặc biệt, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại”.

Thông tin mới nhất từ em Thắng cho biết, hiện nay chị Thành đã được chuyển về Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để điều trị, song tình trạng vẫn còn rất xấu.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình anh Cầu, chị Thành được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được nhiều sự quan tâm chia sẻ của các nhà hảo tâm.

Ngày 21/6, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương xã Song Lộc đã tới thăm và trao số tiền 88,340,000 đồng tới gia đình anh Cầu, chị Thanh.
Ngày 21/6, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương xã Song Lộc đã tới thăm và trao số tiền 88,340,000 đồng tới gia đình anh Cầu, chị Thanh.

Trong tuần thứ 4 và tuần thứ 5 của tháng năm, thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí, các nhà hảo tâm, bạn đọc đã quyên góp được số tiền 88,340,000 đồng (trong đó số tiền ủng hộ trong tuần 4: 23,370,000 đồng và tuần 5 là: 64,970,000 đồng).

Ngày 21/6, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương xã Song Lộc đã tới thăm và trao toàn bộ số tiền tới gia đình anh Cầu, chị Thanh.

Đón nhận những tấm lòng từ các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Ba (mẹ của anh Cầu) nghẹn ngào: “Hoàn cảnh gia đình đã rơi vào bước đường cùng. Nếu không có các nhà hảo tâm, báo Dân trí thì các con của tôi chắc chỉ biết nằm chờ chết thôi”.

“Đây thực sự là những nguồn động viên to lớn giúp gia đình tôi có thể vượt qua được khó khăn. Tôi xin gửi lời biết ơn tới các nhà hảo tâm, bạn đọc và báo Dân trí”, bà Ba chia sẻ thêm.

Xuân Sinh